xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bênh em, anh bị bắn thủng tim

Tin-ảnh:N.Thạnh

(NLĐO)-Nghe em trai bị đánh hội đồng, xe máy còn bỏ lại hiện trường, người anh đến can thiệp thì bị bắn 3 phát bằng súng tự chế gây thủng tim suýt chết.

Ngày 19-7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã chạy đua với thời gian để phẫu thuật nối tĩnh mạch, vá động mạch cứu sống T.M.H. (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) bị bắn thủng tim bằng súng tự chế dùng đạn hoa cải. Trước đó, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng có vết thương ở vùng trung thất, suy hô hấp, mất máu. Qua chẩn đoán hình ảnh đã ghi nhận bệnh nhân bị trúng 3 viên đạn: một viên trượt qua má phải, một viên gây tổn thương vùng cằm và viên còn lại nằm ở vùng ngực.

Viên đạn nằm trong người bệnh nhân chưa thể lấy ra được.
Viên đạn nằm trong người bệnh nhân chưa thể lấy ra được.

Sau 7 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối lại tĩnh mạch đồng thời khâu động mạch bị thủng, cầm máu, truyền 6 đơn vị máu cứu bệnh nhân. Sau cuộc mổ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân dần bình phục, hiện đã có thể tự ngồi, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, viên đạn (khoảng 1cm) nằm trong vùng trung thất (phần mềm, trước đốt sống C7), nếu không có biến chứng bất thường, bác sĩ sẽ chờ cho tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định hẳn mới thực hiện phẫu thuật gắp ra.

TS-BS Nguyễn Duy Tân, Phó Khoa Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là một trường hợp rất khó, đường đi của viên đạn xuyên thấu, gây thủng tĩnh mạch lớn, động mạch dưới đòn. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân dễ tử vong do vỡ động mạch dẫn đến sốc mất máu, máu tràn vào màng phổi gây suy hô hấp. Bệnh nhân được cứu sống là nhờ công tác sơ cứu ban đầu, chuyển viện và phẫu thuật kịp thời.


Bệnh nhân vừa thoát cảnh thập tử nhất sinh nhờ sự phối hợp cấp cứu kịp thời của các bệnh viện.

Bệnh nhân vừa thoát cảnh "thập tử nhất sinh" nhờ sự phối hợp cấp cứu kịp thời của các bệnh viện.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó, đêm 13-7, anh H. đang ở nhà thì thấy em trai chạy bộ về, mình mẩy bê bết máu do bị đánh "hội đồng". Anh liền chạy xe hơi chạy đến nơi xảy ra xô xát để xác minh xem chuyện gì xảy ra đồng thời lấy lại xe gắn máy của người em đang nằm tại hiện trường. Tuy nhiên, vừa xuống xe hơi đi vào hẻm thì H bị bắn 3 phát súng, ngực đau nhói, anh chạy được một đoạn thì gục xuống đường, bất tỉnh, được đưa đi sơ cứu tại địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo