xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căng mình chặn tay "thần chết" ngày 30 Tết

Phóng sự ảnh: ANH THƯ

(NLĐO) - Với các bác sĩ cấp cứu, hồi sức, niềm vui Tết đơn giản là cái thở phào khi kịp giằng lấy ai đó từ tay "thần chết"

Chiều 30 Tết, còn ít giờ nữa là giao thừa, cánh cửa phòng cấp cứu cũng dán đầy những hoa mai, hoa đào trông vui mắt hẳn lên. Trái ngược hẳn là không khí bên trong: những bệnh nhi bé nhỏ nằm lọt thỏm, yếu ớt trên giường và những bóng áo trắng di chuyển không ngừng.

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 1.

Một cháu bé vài tháng tuổi lọt thỏm trong vô số máy móc, dây nhợ chằng chịt. Một nữ bác sĩ và một nữ điều dưỡng đang đồng hành cùng cháu trong ngày 30 Tết không bình yên

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 2.

Một bệnh nhi khác được khá nhiều bác sĩ, điều dưỡng của khoa Cấp cứu vây quanh. Đây là ca rất nặng nên mọi người đang bàn bạc để tìm phương án tốt nhất. Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, Tết Nguyên đán là dịp bận rộn với các nhân viên y tế mảng cấp cứu. Năm nay, khá nhiều ca nặng ở TP HCM cũng như từ các tỉnh chuyển tới đang nằm lại. Ngoài kíp trực chính hằng ngày, một số nhân viên y tế được phân công "trực phụ" - tức họ có quyền ở nhà, đi chơi, nhưng những khi bệnh đông hay có tình huống khẩn cấp, họ có tối đa 30 phút để đến bệnh viện sẵn sàng ứng chiến.


Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 3.

Không khí ở khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng căng thẳng không kém, khi 28 chiếc giường đều có bệnh nhi nặng. Bác sĩ Lâm Thị Thúy Hà, trưởng tua trực, cười bảo chúng tôi đã lựa chọn từ khi mới bước vào nghề... Theo đó, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc luôn chìm trong tiếng tít tít đều đều của vô số loại máy móc, hỗ trợ nhân viên y tế trong việc theo dõi các bệnh nhi. Nơi đây được ví như nơi "đầu sóng ngọn gió" trong bệnh viện, luôn tập trung những bệnh nhi nặng nhất.

Trước đó, chúng tôi cũng có dịp theo chân các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM vào sáng 30 Tết. Sáng sớm là một trong những thời điểm khá đông cuộc gọi yêu cầu xe cấp cứu.

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 4.

Chưa đến 8 giờ sáng, điện thoại đã reo liên tục. Trung tâm Cấp cứu 115 có 25 trạm vệ tinh khắp thành phố, nên một số ca được chuyển cho các trạm, một số ca trung tâm tự điều xe, tùy theo vị trí của bệnh nhân

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 5.

Ca cấp cứu này ở tận Bình Tân nhưng trạm gần tất cả xe đã bận làm nhiệm vụ nên Trung tâm trực tiếp điều xe đi. Điều dưỡng Nguyễn Kim Toàn dùng điện thoại gọi cho thân nhân để nắm bắt tình hình liên tục, để còn kịp hướng dẫn sơ cứu nếu cần trong thời gian chờ xe

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 6.

Người tài xế tập trung cao độ và chạy nước rút quãng đường gần 20km chỉ trong 8 phút

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 7.

Người đàn ông 65 tuổi than đau dữ dội ở mạn sườn, nghi do sỏi thận. Kíp cấp cứu phát hiện thêm huyết áp ông đang quá cao (17/12) nên cho thuốc hạ áp, truyền dịch trước khi đưa ông đi

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 8.

Mọi người cùng tham gia chuyển bệnh nhân lên xe

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 9.
Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 10.

Y sĩ trẻ Nguyễn Trần Ngọc Hân cho biết mẹ đang chờ cô ở nhà. Hết ca trực (7 giờ sáng mùng 1), cô sẽ tranh thủ chạy về Long An, mùng 4 lên TP HCM lại để mùng 5 tiếp tục tua trực mới

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 11.

Người đàn ông họ đến cứu đã được đưa đến Bệnh viện Bình Dân an toàn

Căng mình chặn tay thần chết ngày 30 Tết - Ảnh 12.

Phía trước Trung tâm Cấp cứu 115 là dãy hàng hoa Tết trải dài một đoạn đường Lý Thường Kiệt. Những nhân viên y tế cũng mua cúc vàng về như cách đem một chút mùa xuân vào ca trực. Thế nhưng, bên cạnh những chậu hoa luôn là đội xe sơn màu trắng - đỏ liên tiếp xuất bến, mang theo hy vọng của người thầy thuốc đừng để ai bị tử thần giành đi mất trước thềm giao thừa...

Ấm lòng bệnh nhân đêm giao thừa

Tối 15-2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cùng đội ngũ y, bác sĩ đã đến tận từng giường bệnh chúc Tết, tặng quà nhằm động viên các bệnh nhân phải đón giao thừa tại bệnh viện.

Ấm lòng người bệnh! - Ảnh 1.

Lãnh đạo bệnh viện cùng các sĩ tặng quà cho bệnh nhân

Chị Nguyễn Thị Thu (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết: Ngày 13-2, chị đang dọn dẹp nhà để đón Tết thì bất ngờ bị đau ruột thừa. Ngay sau đó, người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật, đến nay sức khỏe của chị dần ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị. "Không được ở nhà để đón giây phút chuyển giao năm mới cũng thấy buồn. Tuy nhiên, tối nay các bác sĩ đã đến tặng quà và chúc mừng năm mới khiến tôi thấy an ủi phần nào" - chị Thu cho biết thêm.

Ấm lòng người bệnh! - Ảnh 2.

Kịp thời động viên bệnh nhân phải đón giao thừa tại bệnh viện

Còn anh Nguyễn Tiến Bảo (một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện) tâm sự: "Tôi cũng như bao người Việt khác, luôn mong muốn một cái Tết đoàn viên bên gia đình. Gia đình ở huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) nên tối 30 Tết, vợ phải về nhà hương khói và lo cho 2 con nhỏ, một mình tôi ở lại bệnh viện. Thấu hiểu được hoàn cảnh, từ tối tới giờ, các y tá thường xuyên tới hỏi han, trò chuyện, còn lãnh đạo bệnh viện tới chúc mừng năm mới và tặng quà khiến tôi cảm thấy ấm lòng"

Ấm lòng người bệnh! - Ảnh 3.

Một sản phụ tươi cười chụp ảnh bác sĩ đến tặng quà

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, trong dịp đón giao thừa, bệnh viện tặng gần 200 phần quà (mỗi phần trị giá khoảng 400.000 đồng) cho các bệnh nhân với hy vọng sẽ phần nào chia sẻ những đau đớn, mang chút xuân đến với người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện cũng tặng quà, động viên đội ngũ y, bác sĩ túc trực trong đêm giao thừa.

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng đã đến thăm và chúc tết Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi – Hội Chữ thập đỏ TP; cán bộ và bệnh nhân tại Khoa Hồi sức Bệnh viện Phụ - Sản – Nhi Đà Nẵng;...

Dân Đà Nẵng - Hội An du xuân đón giao thừa - Ảnh 7.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thăm các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻn em mồ côi – Hội Chữ thập đỏ thành phố

Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi – Hội Chữ thập đỏ, ông Thơ cảm thông sâu sắc với các hoàn cảnh của các em nhỏ. Qua đó, động viên cán bộ nhân viên tại trung tâm cố gắng nuôi dưỡng các em nên người, trở thành người có ích cho xã hội, giúp ích cho thành phố. Chủ tịch Đà Nẵng cũng đã trao tặng cho trung tâm quà và 50 triệu đồng tiền mặt để giúp các em có cái Tết sung túc hơn.

Dân Đà Nẵng - Hội An du xuân đón giao thừa - Ảnh 8.

Trò chuyện với các cán bộ, nhân viên, bảo mẫu làm công tác nuôi dưỡng các em nhỏ có bị bỏ rơi và các trẻ em khuyết tật

Nói chuyện với cán bộ viên chức, các y bác sĩ tại Bênh viện Phụ - Sản – Nhi, ông Huỳnh Đức Thơ mong muốn bệnh viện Phụ - Sản – Nhi Đà Nẵng sẽ còn phát triển hơn nữa, trở thành địa chỉ tin cậy và uy tín của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và hứa trong năm tới sẽ cho xây dựng thêm một số cơ sở mới nhằm giảm tải số lượng bệnh nhân cũng như khối lượng công việc cho đội ngữ cán bộ, y bác sĩ nơi đây.

Dân Đà Nẵng - Hội An du xuân đón giao thừa - Ảnh 9.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ hỏi thăm, chúc Tết và tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt

Cao Nguyên - Hoàng Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo