xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dù vất vả vẫn yêu nghề y

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguyễn Đất Lợi cho biết điều dưỡng là một công việc vất vả nhưng đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế thì phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề

Dáng người dong dỏng cao, cử chỉ nhanh nhẹn, tính tình cởi mở, hòa nhã với đồng nghiệp và tận tâm với công việc, hết lòng chăm sóc bệnh nhân... đó là những lời nhận xét của đội ngũ thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Tam Nông đối với điều dưỡng (ĐD) Nguyễn Đất Lợi - viên chức Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Tình nguyện chăm sóc F0, F1

Những năm qua, ĐD Nguyễn Đất Lợi đã cùng đội ngũ điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Tam Nông thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh, nhất là những bệnh nhân cao tuổi, người yếu thế trong xã hội... để đem lại niềm tin, hạnh phúc cho gia đình, thân nhân người bệnh.

Dù vất vả vẫn yêu nghề y - Ảnh 1.

Điều dưỡng Nguyễn Đất Lợi chăm sóc cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ĐD Nguyễn Đất Lợi đã tình nguyện chăm sóc 2 người bệnh F1 tại khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Hành động không quản ngại hiểm nguy, hy sinh niềm vui riêng, xung phong vào khu cách ly để chăm sóc người F1 của Lợi đã được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông và các đồng nghiệp biểu dương, khen thưởng.

Cử nhân Đỗ Thị Băng Tâm, Trưởng Phòng Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, bày tỏ: "Nguyễn Đất Lợi là một điều dưỡng có tinh thần xung phong rất cao. Đặc biệt là trong phòng chống dịch Covid-19, Lợi đã hy sinh niềm vui của bản thân trong những ngày Tết để ở lại trung tâm phục vụ người cách ly".

Trước đây, Nguyễn Đất Lợi từng hỗ trợ đơn vị ở Giồng Găng cách ly tập trung những người từ nước ngoài về nước. Lợi đã xung phong ở lại đó một thời gian, rất vui vẻ, không nề hà công việc nặng nhọc.

Dù vất vả vẫn yêu nghề y - Ảnh 2.

Điều dưỡng Nguyễn Đất Lợi (phải) nhận khen thưởng của huyện Tam Nông sau một đợt tham gia chống dịch Covid-19

Nguyễn Đất Lợi là một người rất hòa đồng. Trong công việc hằng ngày, Lợi hỗ trợ các đồng nghiệp rất nhiệt tình, kể cả các trường hợp chuyển viện cấp bách mà nhân sự thiếu. Dù là đêm khuya Lợi vẫn sẵn sàng thức để giúp đồng nghiệp đưa bệnh nhân chuyển viện.

ĐD Nguyễn Đất Lợi bày tỏ: "Lúc đầu, tôi tình nguyện lên huyện biên giới Tân Hồng, vào khu cách ly hỗ trợ chăm sóc người từ nước ngoài về. Trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng với sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của một nhân viên y tế nên nỗi lo ấy chỉ thoáng qua. Rồi tôi mau chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Qua tiếp xúc với F1 ở đây, thấy họ hoang mang, lo lắng lắm. Lo tình trạng sức khỏe có thể chuyển biến nặng; lo gia đình, con cái; lo chi phí; lo không ai chăm sóc; lo công việc và lo cả việc bị mọi người xa lánh, kỳ thị và phân biệt đối xử".

Rồi Lợi tiếp: "Tôi thấy những ngày cách ly tập trung còn là một thử thách rất lớn với tinh thần của họ nên tôi rất cảm thông và thường xuyên động viên họ không nên căng thẳng, lo lắng thái quá mà phải an tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, ăn uống đúng giờ; siêng tập thể dục để có sức khỏe ổn định".

Trong lòng rất vui

Nhiệm vụ hoàn thành và có được vốn kinh nghiệm khi hỗ trợ chăm sóc F1 tại khu cách ly vùng Tân Hồng về, Lợi tự tin tiếp tục tình nguyện ở lại khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông trực thay đồng nghiệp trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 để chăm sóc 2 người bệnh F1.

"Trong quá trình chăm sóc người F1, tôi không lo lắng, sợ sệt mà luôn coi họ như người thân trong gia đình. Khi hoàn thành cách ly, thấy người F1 khỏe mạnh, trong lòng tôi rất vui. Nửa tháng "ăn Tết" cùng F1 trong khu cách ly là những ký ức khó quên trong cuộc đời và nghiệp điều dưỡng của tôi" - Lợi kể.

Khi cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vào giai đoạn quyết liệt, số ca nhiễm bệnh và những trường hợp cách ly ngày càng tăng. Hưởng ứng lời kêu gọi của giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, trong những ngày cuối tháng 6-2021 đến nửa tháng 10-2021, ĐD Nguyễn Đất Lợi tình nguyện phục vụ chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến và khu cách ly ở Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp, tại TP Sa Đéc.

Trong thời gian ở đây, ĐD Nguyễn Đất Lợi làm việc rất năng nổ, tận tình. Trong bộ đồ chống dịch kín mít cả người, qua điện thoại, ĐD Nguyễn Đất Lợi bày tỏ: "Với sức trẻ thì phải "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", "Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai". Vả lại, tôi còn trẻ, chưa vợ con, không vướng víu gia đình thì phải xông pha thôi. Nghề thầy thuốc thì cứu người bệnh và săn sóc người bệnh là trách nhiệm cao cả nhất. Suy nghĩ như vậy nên tôi tự nguyện xung phong vào công việc, dù biết rằng nơi ấy hiểm nguy tiềm ẩn, luôn rình rập cận kề".

Sau đợt ấy, Lợi kể: "Nhiều năm làm điều dưỡng và chứng kiến muôn vàn bệnh tật, nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi thấy tự hào như lần tình nguyện xông pha vào nơi tuyến đầu chống dịch này. Tuy có chút khó khăn vất vả nhưng cũng là cơ hội để tôi học tập, rèn luyện, thêm sự hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn trong công việc".

Nguyễn Đất Lợi sinh năm 1991, là con út trong một gia đình nông dân có 6 anh em trai ở ấp Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Gia đình Lợi không có ai theo nghề y nhưng vì đam mê ngành này nên sau khi tốt nghiệp THPT, Lợi thi vào Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật miền Nam tại TP HCM, chuyên ngành điều dưỡng. Năm 2011, Lợi tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng. Đến tháng 11-2012, Lợi được nhận vào công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông.

Năm 2019, Lợi thi đậu vào biên chế chính thức của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, được phân công chăm sóc người bệnh. Trong suốt thời gian công tác, Lợi rất năng nổ, nhiệt tình, xông xáo, luôn khắc phục vượt qua mọi khó khăn, tận tâm chăm sóc người bệnh như chính người thân của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Đất Lợi cho biết điều dưỡng là một công việc "làm dâu trăm họ lúc ốm đau". Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế, nhất là ngành điều dưỡng thì phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn; sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, cho biết: "Mới đây, mẹ của Nguyễn Đất Lợi bị nhồi máu cơ tim, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Bấy giờ, Lợi bận chăm sóc những trường hợp F0 tại Bệnh viện Dã chiến Sa Đéc nên không cận kề, chăm sóc mẹ được. Luôn đặt nhiệm vụ lên cao nhất, Lợi thật là một tấm gương trẻ đáng quý".

Dù vất vả vẫn yêu nghề y - Ảnh 3.

ĐD Nguyễn Đất Lợi khi ở trong Bệnh viện dã chiến

Gia cảnh của Nguyễn Đất Lợi rất khó khăn nên bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân cho biết vừa xuất quỹ từ thiện cá nhân vừa vận động nhà hảo tâm giúp đỡ 20 triệu đồng để góp thêm vào chi phí điều trị bệnh cho mẹ Lợi.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Bệnh viện Dã chiến Sa Đéc, Lợi về thăm gia đình được vài ngày là phải trở lại công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông và tình nguyện vào khu cách ly tập trung F0 và F1 trên địa bàn để hỗ trợ chăm sóc người cách ly.

Những trường hợp F0, F1 sau khi khỏi bệnh hoặc hết thời gian cách ly tập trung đều để lại nhận xét về ĐD Nguyễn Đất Lợi là tận tâm với công việc; không nề hà hiểm nguy, luôn xem người bệnh như người thân yêu của mình.

Không ngại nguy hiểm

Thầy thuốc Nhân dân - bác sĩ Trần Hữu Trí, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, nhận xét: "Em Lợi rất tích cực, năng nổ, không ngại gian khó, hiểm nguy gì cho bản thân. Em luôn đi đầu, xung phong trong các công tác".

Bác sĩ Trần Hữu Trí kể chẳng hạn như trước đây, trong trực phòng chống dịch Covid-19 vào chiều 28 Tết Tân Sửu. Lúc đó tiếp nhận ca F1 từ TP HCM về, có triệu chứng sốt, đau họng. Trung tâm phải đưa người này vào khu cách ly để theo dõi điều trị. Ban giám đốc khẩn trương lập kíp trực để thực hiện nhiệm vụ thì Lợi là người đầu tiên xung phong đi trực, phục vụ cho ca F1 này trong suốt thời gian cách ly tập trung.

Dù ngày Tết sắp đến nhưng với tinh thần vì người bệnh là trên hết, Lợi đã không ngại gian khổ, nguy hiểm. Đồng thời, chấp nhận bỏ vui xuân đón Tết cùng gia đình để túc trực với ca bệnh này tại bệnh viện cho đến khi xuất viện thì em mới về với gia đình. Còn trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Lợi tiếp tục tình nguyện xông pha vào tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viên Dã chiến ở Sa Đéc.

Mới đây, nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương và tặng quà cho ĐD Nguyễn Đất Lợi. 

“Tôi rất hoan nghênh tinh thần nhiệt huyết, không ngại gian khó, hiểm nguy của ĐD Nguyễn Đất Lợi. Em là cán bộ trẻ, là tấm gương sáng đúng với câu “Lương y như từ mẫu” để cho đồng nghiệp, bạn bè và anh em trong đơn vị học tập, nêu gương tốt, đi đầu trong công tác chăm sóc bệnh nhân, xứng đáng là một cán bộ ngành y tế” - bác sĩ Trần Hữu Trí nói.

CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Dù vất vả vẫn yêu nghề y - Ảnh 5.
Dù vất vả vẫn yêu nghề y - Ảnh 6.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo