xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiến xác – một nghĩa cử cao đẹp

Phạm Đào

(NLĐO) - Người ta nói chết là hết nhưng nếu ta đem thân xác mình hiến cho khoa học để phục vụ cho sự sống thì cái chết đó lại thật sự có ý nghĩa

 

Các bạn sinh viên dâng nến trong buổi tri ân

Các bạn sinh viên dâng nến trong buổi tri ân

Chiều 22-1, bộ môn giải phẫu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức lễ gặp gỡ, tri ân những người hiến xác cho y học. Tại buổi lễ, BS Hoàng Ngọc Vân, Trưởng bộ phận tiếp nhận xác hiến bộ môn giải phẫu cho biết  số người đăng ký hiến xác ngày càng tăng, từ 47 bộ năm 1997 - năm khởi xướng - đến nay là 4.300 bộ. Năm sau lại tăng hơn năm trước, năm 2012 là 391 bộ thì năm 2013 là 438 bộ tăng 47 bộ.

 

BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phát biểu tại lễ tri ân

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phát biểu tại lễ tri ân

Trong lời mở đầu buổi lễ, BS Nguyễn Văn Đức, giảng viên bộ môn giải phẫu, cho biết Macchabée là một hình tượng văn hóa độc đáo, phổ biến ở các nước phương Tây, thể hiện tính đa dạng trong nghi lễ, hội hè, âm nhạc và nghệ thuật tạo hình. Lễ hội mang tính nhân bản sâu sắc, thể hiện sự thương tiếc và chúc phúc của những người sống cho những người đã khuất, qua đó gửi gắm khát vọng hạnh phúc và bình đẳng đến tất cả mọi người. Ở Việt Nam từ năm 1990, cố GS-BS Nguyễn Quang Quyền, nguyên Chủ nhiệm bộ môn giải phẫu Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP (tiền thân của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch),  đã lấy lễ Macchabée làm ngày lễ truyền thống của trường y để tri ân những người hiến xác.

 

Bà Nguyễn Thị Cúc, 88 tuổi, người đăng ký hiến xác
Bà Nguyễn Thị Cúc, 88 tuổi, người đăng ký hiến xác

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Cúc, 88 tuổi, người đăng ký hiến xác và vận động nhiều người khác tham gia nghĩa cử cao đẹp này, cho biết hiến xác là một nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn. Trước đây, nhiều người cho rằng việc hiến xác là xúc phạm tới tâm linh, trái với đạo lý dân gian, với truyền thống của người Việt. Nhưng hiện nay khi khoa học ngày càng phát triển tri thức con người ngày càng được mở rộng thì việc hiến xác, hiến tạng lại là một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm ý nghĩa và thiết thực.

 

Sinh viên năm nhất cuối chào người đăng ký hiến xác và thân nhân như một lời tri ân
Sinh viên năm nhất cuối chào người đăng ký hiến xác và thân nhân như một lời tri ân

 

Lễ dâng hương tưởng nhớ những người đã hiến xác

Lễ dâng hương tri ân những người đã hiến xác

 

img
 

Thác là thể xác, hồn là tinh anh. Với những người nằm đây, họ dường như vẫn còn cả hai, vẫn còn đó thể phách với từng mạch máu, thớ cơ, từng bộ phận với những bài giảng và vẫn còn đó nét tinh anh trong mỗi dịp xuân về, trong mỗi dịp lễ tri ân truyền thống.

 

Người thân xúc động trước thi thể người hiến xác

Người thân xúc động trước thi thể người hiến xác

 

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo