Những cành đào đỏ thắm BV giúp những bệnh nhi phải ở lại ăn tết BV bớt đi nỗi nhớ nhà
Trên những con phố ở Hà Nội đang nhộn nhịp trong không khí đón Tết thì tại bệnh viện (BV), những bệnh nhân nặng phải ở lại ăn Tết BV cũng được các y, bác sĩ chuẩn bị cho họ một cái Tết ấm cúng với mong muốn đem lại cho người bệnh những giây phút như ở bên người thân và phần nào quên đi nỗi đau bệnh tật.
Tại BV Bạch Mai sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân phải ở lại ăn Tết BV do không thể gián đoạn quá trình điều trị. Để chăm lo đầy đủ cả thể chất và tinh thần cho bệnh nhân trong những ngày Tết, BV yêu cầu bộ phận phục vụ nhà ăn phải đi làm đầy đủ, không nghỉ Tết. Khoa Dinh dưỡng cùng với việc bảo đảm an toàn bữa ăn, đủ dinh dưỡng, đúng chế độ bệnh lý còn tổ chức thực hiện suất ăn miễn phí trong bốn ngày Tết cho người bệnh, những trường hợp nặng sẽ được phục vụ tận buồng bệnh.
Đối với BV Việt Đức, ngày Tết là ngày vất vả nhất đối với các bác sĩ vì lượng cấp cứu vì tai nạn giao thông cũng như tai nạn khác rất nhiều. Ngoài con số khoảng 200 bệnh nhân phải ăn Tết tại viện thì số lượng bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông cũng là áp lực lớn.
Tết 2014, BV Việt Đức đã cắt cử gần 300 cán bộ nhân viên y tế trực Tết, chuẩn bị các cơ số thuốc đầy đủ để dùng cho 1 tháng sau Tết. Hiện tại mọi kế hoạch, công tác khám chữa bệnh những ngày Tết đã sẵn sàng.
Tuy vậy có mặt trong BV vào những ngày cuối năm dường như vẫn cảm nhận một sự lặng lẽ, chất chứa bao nỗi lòng, lo âu và cả những nỗi buồn của bệnh nhân và những người thân khi chẳng may gia đình có người phải ăn Tết BV.
Chiều tối 29 Tết nhưng Khoa Nhi- BV Bạch Mai vẫn rất đông bệnh nhi tới khám
Bị viêm phổi phải nhập viện ngày 29 Tết, hai mẹ con bệnh nhi này sẽ phải ăn Tết BV
Thời tiết thất thường ở miền Bắc trong những ngày qua khiến nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện

Bị bệnh trước Tết chỉ vài ngày, Tết này bé T., 7 tuổi ở Bắc Giang sẽ phải ăn Tết BV
Những cành đào đỏ thắm BV giúp những bệnh nhi phải ở lại ăn tết BV bớt đi nỗi nhớ nhà
Các BV, khoa phòng cũng chuẩn bị đào, quất để đón Tết với mong muốn người bệnh bớt đi nỗi nhớ nhà và phần nào quên đi nỗi đau bệnh tật
Bệnh nhân Vũ Thụ Cách, 52 tuổi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, đây là cái Tết thứ 4 bà "ăn Tết" ở BV. Sau mỗi buổi chạy thận bà lại về trọ tại "xóm chạy thận" gần BV Bạch Mai
Người nhà bệnh nhân nhi này không còn nghĩ đến Tết bởi tình trạng sức khỏe của cháu bé vẫn rất nguy kịch
Bác Đặng Thành Nhâm, 66 tuổi ở Hà Nội mùng 2 tết này sẽ phải có mặt ở Khoa Thận nhân tạo (BV bạch Mai) để chạy thận chu kỳ

Anh Nguyễn Văn Tân, 35 tuổi ở Bắc Giang, hơn 8 năm chạy thận là từng đó thời gian anh đón Tết trong BV
Khi bên ngoài đang nhộn nhịp trong không khí đón Tết thì Khoa Thận nhân tạo BV Bạch Mai nhiều gương mặt mệt mỏi vẫn đều đặn chạy thận nhân tạo
Bị chấn thương sọ não, đa chấn thương sau vu tai nạn giao thông vào ngày cận Tết bệnh nhân Nguyễn Văn Đạt, 21 tuổi ở Hà Tĩnh sẽ phải điều trị kéo dài
Thay vì sum vầy với gia đình, các con ông V. (Nghệ An) phải thay nhau túc trực ở BV với bố
Tình trạng quá tải cũng giảm nhiệt tại các BV trong những ngày Tết
Giường bệnh Trung tâm chống độc không còn quá tải bệnh nhân