Ngày 16-9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay anh N. – người may mắn nhận được "món quà thiêng liêng" của cô gái hiến 6 tạng cứu nhiều người, đã được xuất viện (Báo Người Lao Động đã thông tin).
Trước ngày xuất viện, trong tâm trạng hồi hộp, vui mừng lẫn xúc động, anh N. đã chia sẻ: "Tôi xin chân thành cảm ơn, gửi lời tri ân sâu sắc tới người đã hiến cho tôi quả tim. Cảm ơn gia đình người hiến đã cho tôi được nhận quả tim này để có lại cuộc sống bình thường".
"Tôi cũng xin cám ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tâm chăm sóc tôi trong thời gian qua. Tôi xin hứa là sẽ cố gắng giữ gìn quả tim này để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người đã dành cho tôi" - anh N. trải lòng.
Riêng về cô gái hiến tạng, trước khi giã từ cõi đời ở tuổi 25 (cô bị tai nạn lao động, chết não) cũng sống đẹp, đầy ý nghĩa, nhân văn. Cô đã lập một dự án hỗ trợ tham vấn cho các bạn tuổi teen mắc phải các vấn đề về tâm lý. Đó là trang "Seed – Mầm xanh" với hy vọng sẽ trở thành một người bạn đồng hành, là nơi lắng nghe tâm sự; tham vấn tâm lý nhằm hỗ trợ các bạn tự khôi phục chức năng xã hội của mình và sống tích cực hơn.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!