xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhói lòng người mẹ ôm hoa cúc họa mi trắng đến "đón" con trai hiến tạng về nhà

P. Hoàng - D.Thu

(NLĐO) - Con trai không may qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 19, người mẹ 39 tuổi ở Bắc Giang đã quyết định hiến tạng con để cứu những người bệnh không may mắn.

Những ngày cuối năm 2019, gia đình bà Nguyễn Thị H. (39 tuổi, sống ở Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã nén đau thương khi đưa ra quyết định khó khăn đó là hiến toàn bộ mô tạng cậu con trai Nguyễn Tiến M. (19 tuổi, qua đời vì tai nạn giao thông).

Một cán bộ Trung tâm điều phối hiến ghép tạng Quốc gia chia sẻ: "Tại khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ ôm theo bó hoa trắng đang đứng chờ thang máy cùng một nhân viên y tế. Hỏi ra mới biết chị là Nguyễn Thị H. ôm bó hoa cúc trắng tới viện để đón con trai về với những người thân đang đợi ở nhà".

Nhói lòng người mẹ ôm hoa cúc trắng đến đón con trai hiến tạng về nhà - Ảnh 1.

Người mẹ ôm bó hoa cúc trắng đến đón đứa con trai trở về nhà sau khi hiến tạng con cứu người bệnh

Bà H. bước về căn phòng cậu con trai yêu dấu của mình vừa hiến toàn bộ mô tạng. Nhìn thấy con, chị ôm chầm lấy, vừa hôn lên má, trán con, vừa nức nở trò chuyện: "Con ơi, con về với bố mẹ và các em con nhé. Con đừng oán trách ai, con đừng giận gì cả. Con có biết con vừa cứu được nhiều người lắm không? Người ta toàn bệnh nặng, rồi người ta sẽ được về với gia đình con ạ. Bố mẹ tự hào về con lắm...".

Người phụ nữ cứ trò chuyện với con trai như thế hàng giờ đồng hồ.

Theo bà Nguyễn Thị H., M. là con đầu trong gia đình có 3 con trai. Vì mẹ yếu không lao động được, bố làm thợ xây nên M. học hết lớp 9 thì nghỉ học đi làm thợ mộc. Hôm đó, trong khi đèo em trai 9 tuổi trên xe đã bị tai nạn giao thông và cả hai anh em đều bị chấn thương sọ não. Cả hai được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu, người em được phẫu thuật và đã hồi tỉnh. Còn M. do quá nặng, bác sĩ tiên lượng không qua khỏi, bệnh nhân đã chết não.

Nhận được thông báo của bác sĩ, bà H. như chết lặng, nhưng cố giữ sự bình tĩnh và nói với chồng rằng: "Con mình từ bé đến giờ không có lỗi với ai, nó đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mình sống đẹp thế thì nó chết cũng phải đẹp, con phải để lại cái gì đó cho đời... Em muốn hiến tạng của con". Chia sẻ với chồng điều này, bà nhận được sự đồng tình của chồng và cả hai bên họ hàng.

Đêm hôm đó, bà H. nói về nguyện vọng hiến tạng trước sự ngạc nhiên và xúc động của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

3 giờ sáng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông báo ý nguyện hiến tạng của bà H. tới Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia (đặt tại Bệnh viện Việt Đức). 6 giờ sáng, con trai bà được đưa xuống khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ cũng đã cố gắng tìm những tia hy vọng mong manh nhưng vẫn không thể cứu được chàng trai còn rất trẻ.

Gia đình vẫn quyết định hiến toàn bộ mô/ tạng của con. Bà H. đã hiến tim, phổi, 2 thận, 2 giác mạc và nhiều mô khác của con trai để cứu những người bệnh khác.

Theo các bác sĩ, anh M. cũng là trường hợp hiến nhiều mô, tạng nhất trong số những người chết não đã hiến tạng từ trước đến nay. Dù đã mãi mãi đi xa nhưng anh M. để lại hết những gì quý nhất của sự sống. Trái tim, lá phổi và nhiều phần thân thể của chàng thanh niên 19 tuổi này đã được các bác sĩ làm hồi sinh cho nhiều cuộc đời không may mắn khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo