xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi"

NLĐO

(NLĐO) - 8 giờ ngày 26-5, tại Báo Người Lao Động diễn ra Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi” đồng thời giao lưu - tôn vinh các nhân vật hay thân nhân của nhân vật tiêu biểu trong các bài viết.

Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" năm 2021-2022 được Báo Người Lao Động phát động và tổ chức từ ngày 16-8-2021, giữa những ngày cao điểm bùng phát dịch Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Cuộc thi nhằm ghi nhận công lao và tôn vinh lực lượng y - bác sĩ đã xung trận ra tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Ở những địa bàn khác, những nơi không có Covid-19, các "blouse trắng" cũng luôn dấn thân hết mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 1.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 2.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các cây bút chuyên và không chuyên khắp mọi miền Tổ quốc; ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau.

Từ hơn 100 bài dự thi đúng thể lệ, Ban Sơ tuyển đã chọn đăng hơn 30 bài gương sáng cá nhân/ tập thể hoạt động trong ngành y - dược, có nhiều đóng góp, cống hiến, sáng tạo cho nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cho nghiên cứu y học và đặc biệt là cho công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 3.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 4.

Lễ trao giải vinh dự đón tiếp các khách mời (từ phải qua): Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế)

Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 5.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 6.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 7.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 8.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 9.
Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 10.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả

Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 11.

Tác giả Hoài Thương chia sẻ cảm xúc khi nhận giải Đặc biệt

Ban Tổ chức sau đó tuyển lựa 30 tác phẩm vào chấm chung khảo và chọn ra 8 tác phẩm đạt số điểm cao nhất để trao thưởng vào sáng nay, 26-5, tại trụ sở Báo Người Lao Động. Một số nhân vật xuất sắc (hoặc người nhà nhân vật) trong những bài đoạt giải cũng được Ban Tổ chức mời đến giao lưu, tri ân tại buổi lễ.

Tiền thưởng cho các tác giả đoạt giải: Giải đặc biệt 50 triệu đồng; giải nhất 30 triệu đồng; giải nhì 20 triệu đồng; giải ba 10 triệu đồng/giải; giải khuyến khích 5 triệu đồng/giải.

Trước khi kết thúc Lễ trao giải, Nhà báo, tiến sĩ Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động bày tỏ: "Cuộc sống vẫn phải chảy và ngày càng phát triển, lúc nào cũng cần sự nhân ái, nhân văn, tình thương. Do đó, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi "Lòng tốt quanh ta". Cuộc thi sẽ bắt đầu từ hôm nay và kết thúc trao giải vào tháng 5-6 năm 2023. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của báo nhanh hay chính xác, trách nhiệm và nhân văn. Cuộc thi này mở rộng, ngoài lĩnh vực y tế còn có giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Bởi nơi nào có cuộc sống nơi đó có lòng tốt. Như vậy chúng ta ở mọi miền đất nước và những người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thể gửi bài tham gia cuộc thi này".

Ông Tô Đình Tuân mong nguyên lãnh đạo nhà nước, TP và các sở ban ngành, bệnh viện, trường học sẽ ủng hộ đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong thời gian tới. Đặc biệt, ông gởi lời cảm ơn các nhà doanh nghiệp đã tài trợ và tiếp tục đồng hành với Báo Người Lao Động.

Ngoài ban giám khảo, các tác giả tham gia cuộc thi, các chuyên gia y tế, Lễ trao giải cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" còn vinh dự đón tiếp các vị khách mời gồm:

- Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM;

- Ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM;

- Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế);

- Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM;

- TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM;

- Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM;

- Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phía Nam; Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM;

- Ông Lê Văn Thu, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ TP HCM;

- Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM.

Cuộc thi nhận được sự tài trợ, đồng hành của các đơn vị: Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines), Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ cùng với đó là khoản hỗ trợ tặng thưởng của Saigontourist và Vietravel.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Người thầy thuốc trong tôi - Ảnh 13.

10:45 ngày 26/05/2022

ThS-DS Trương Văn Đạt, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược TP TPHCM

Tôi quá nhỏ bé so với những y, bác sĩ

undefined - Ảnh 1.

Là nhân vật trong bài “Thầy thuốc trẻ xông pha nơi tuyến đầu”, tôi rất vinh dự. Cá nhân tôi rất xúc động trước những hy sinh của những cô chú anh chị ngành y khắp cả nước. Xuất thân từ cán bộ đoàn, tôi ý thức được mình phải cống hiến hết mình để đóng góp công sức vào công cuộc chung của cả nước. Khi tham gia chống dịch, bản thân tôi không nghĩ rằng vì điều gì cá nhân mà vì xã hội, giúp người dân. Nếu đất nước đang cần mình mà mình không tham gia, cống hiến thì khi nào mới làm được. Tôi thấy mình nhỏ bé so với các cô chú anh chị trong những bài báo viết ở cuộc thi. Cuộc thi là động lực, qua đó tôi biết được những tấm gương sáng để noi theo, tiếp tục cống hiến hơn nữa cho đất nước.

10:45 ngày 26/05/2022

Đồng nghiệp bày tỏ cảm xúc về nhân vật trong tác phẩm “Nữ điều dưỡng quên mình nơi tâm dịch”

BS CK2 Trần Quốc Hưng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ về đồng nghiệp Trần Thị Phương Hằng, nhân vật trong bài viết “Nữ điều dưỡng quên mình nơi tâm dịch”:

Điều dưỡng Phương Hằng là điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực chống độc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, qua 8 năm làm việc rất tận tụy với bệnh nhân. Điều dưỡng Phương Hằng là người luôn được đồng nghiệp yêu quý và là người tận tụy, chăm lo cho người bệnh. Khi nghe tin chị Hằng mất chúng tôi thật sự bàng hoàng, cả bệnh viện đều rất buồn và bệnh viện cũng đã đến nhà chia sẻ làm dịu bớt nỗi đau của gia đình. 


undefined - Ảnh 1.

Tôi đại diện bệnh viện, đồng nghiệp xin tri ân đến gia đình chị Hằng cũng như lực lượng chiến sĩ áo trắng và toàn thể các lực lượng đã tham gia vào cuộc chiến này. Ngày hôm nay, vượt qua đại dịch là món quà ý nghĩa với gia đình người nằm xuống, lực lượng tham gia chống dịch.

10:41 ngày 26/05/2022

Phát động cuộc thi "Lòng tốt quanh ta"

Trước khi kết thúc Lễ trao giải Cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi", ông Tô Đình Tuân phát động cuộc thi "Lòng tốt quanh ta".

undefined - Ảnh 1.

Cuộc sống vẫn phải chảy và ngày càng phát triển, lúc nào cũng cần sự nhân ái, nhân văn, tình thương. Do đó, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi "Lòng tốt quanh ta". Cuộc thi sẽ bắt đầu từ hôm nay và kết thúc trao giải vào tháng 5 và tháng 6-2023. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của báo là "nhanh, hay, chính xác, trách nhiệm và nhân văn". Cuộc thi này mở rộng ngoài lĩnh vực y tế còn có giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Bởi nơi nào có cuộc sống nơi đó có lòng tốt. Như vậy chúng ta ở mọi miền đất nước và những người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thể gửi bài tham gia cuộc thi này. Mong các nguyên lãnh đạo của nhà nước, của TP HCM và các đồng chí ở các sở, ban, ngành, bệnh viện, trường học sẽ ủng hộ, đồng hành cùng báo trong thời gian tới. Đặc biệt cảm ơn các nhà doanh nghiệp đã tài trợ và tiếp tục đồng hành với Báo Người Lao Động.

10:41 ngày 26/05/2022

Ông Tô Đình Tuân: Tôi không cầm được nước mắt


undefined - Ảnh 1.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ của buổi lễ trao giải, khi xem lại clip, nghe các nhân vật chia sẻ trên sân khấu tôi cũng không cầm được nước mắt. Chúng ta đã trải qua khoảng thời gian mang tính lịch sử chưa bao giờ có. Sáng nay, ngồi kế anh Hồng Sơn, 2 anh em có tâm sự nhiều đại biểu đến dự bị kẹt xe. Bên cạnh đó, mấy hôm nay, đi làm khó kêu taxi vì kẹt xe. 

Trong đợt dịch, có gặp nhau, chúng tôi thường nói, mai mốt kẹt xe đừng có quạu vì có những lúc TP mình không một chiếc xe, không một bóng người. Những ngày đó, Sở Thông tin Truyền thông cấp cho tôi giấy đi đường nên tôi cũng ngoài trực chiến ở cơ quan, thỉnh thoảng đi một vòng TP để thấy như thế nào thì thấy buồn ơi là buồn. Nên cảm giác kẹt xe cũng bực bội nhưng cũng tự hứa với lòng kẹt xe cực vẫn đỡ hơn những ngày tháng chống dịch căng thẳng, cuộc chiến khiến nhiều người ra đi, mất mát, đau thương.

Hôm nay, tổng kết trao giải nhưng cũng là dịp tri ân các y bác sĩ, điều dưỡng và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước.

10:27 ngày 26/05/2022

Tặng voucher du lịch cho những nhân vật ấn tượng, xuất sắc

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn quyết định tặng thưởng cho những nhân vật ấn tượng, xuất sắc trong các bài viết. Đó là bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ThS-DS Trương Văn Đạt, gia đình cố bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn và gia đình cố điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng. Cụ thể, mỗi trường hợp được tặng voucher du lịch 10 triệu đồng. Đây là phần quà do Saigontourist và Vietravel hỗ trợ.


10:27 ngày 26/05/2022

Tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành và ban giám khảo

undefined - Ảnh 1.

Để tổ chức thành công cuộc thi viết và lễ trao giải "Người Thầy thuốc trong tôi", Báo Người Lao Động nhận được sự tài trợ, đồng hành của các đơn vị: Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines), Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ; cùng với đó là khoản hỗ trợ tặng thưởng của Saigontourist và Vietravel. 

Bên cạnh đó, góp sức không nhỏ vào thành công của cuộc thi là các vị giám khảo: PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - Bộ Y tế; PGS-TS-BS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế; PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Ban tổ chức đã dành tặng các đơn vị tài trợ, đồng hành; các vị giám khảo chung khảo những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn.

undefined - Ảnh 2.

10:18 ngày 26/05/2022

Một phút mặc niệm những y, bác sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Covid-19

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

Lễ tổng kết trao giải cuộc thi “Người thầy thuốc trong tôi” cũng đã dành một phút mặc niệm những nhân viên y tế đã nằm xuống trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

10:14 ngày 26/05/2022

Tặng quà cho 2 con của cố nữ điều dưỡng Phương Hằng và gia đình bác sĩ Hữu Nhẫn

undefined - Ảnh 1.

Tại Lễ trao giải, ông Trương Hòa Bình đã trao tặng 20 triệu đồng từ Chương trình "Học bổng dành cho học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho 2 con đang tuổi đi học của cố nữ điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng. Ngoài ra, Báo Người Lao Động trao tặng gia đình cố bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn 10 triệu đồng.

10:09 ngày 26/05/2022

Ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Báo Người Lao Động có nhiều chương trình nhân văn, ý nghĩa

undefined - Ảnh 1.

Hôm nay, tôi rất vinh hạnh khi được gặp người thân của những chiến sĩ áo trắng đã hy sinh anh hùng trong công cuộc chống dịch vừa qua. Trong những ngày dịch Covid-19 căng thẳng ở TP HCM, nhân viên y tế đã chiến đấu quyết liệt, những người chiến sĩ áo trắng đã hy sinh rất nhiều, họ chiến đấu với "kẻ địch" giấu mặt và chấp nhận hy sinh bất cứ lúc nào.

"Hôm nay, trong buổi tổng kết trao giải cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" của Báo Người Lao Động tổ chức, chúng tôi tri ân những người đã nằm xuống. Tôi xin chia sẻ sự mất mát với người thân của hai liệt sĩ. Tôi mong rằng đất nước chúng ta luôn có những tấm lòng đẹp, sự hy sinh cao cả như vậy.

Cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" là sáng kiến rất hay của Báo Người Lao Động. Cuộc thi được phát động trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, đây cũng là mặt trận tham gia chiến đấu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh của cả nước. Báo Người Lao Động còn nhiều chương trình hỗ trợ cho con em dân tộc, nghèo, khó khăn, mồ côi vì Covid-19. Đó đều là những chương trình nhân văn, có nhiều hỗ trợ ý nghĩa cho các cháu không chỉ ở TP HCM mà còn ở nhiều tỉnh khác trên cả nước.

09:45 ngày 26/05/2022

Bà Thân Ngọc Hương nói về chồng bà - cố bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn

Ban tổ chức trình chiếu clip ghi lại lời kể của bà Thân Ngọc Hương về chồng bà - cố bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn, nhân vật trong bài dự thi "Trọn vẹn một chữ Tâm". Tấm lòng và cống hiến của ông lúc sinh thời trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân của người bác sĩ khiến hội trường xúc động. 

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

Cuộc thi mang tính giáo dục cho thế hệ sau

Bà Thân Ngọc Hương xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Người Lao Động đã tổ chức cuộc thi hết sức ý nghĩa, mang tính giáo dục cho thế hệ sau. 

"Đến hôm nay chồng tôi mất được 9 tháng 22 ngày. Tôi rất xúc động khi xem lại clip của cuộc thi. Thật tình tôi rất cảm ơn các toàn soạn báo, khi chồng tôi nằm xuống đã đến nhà chia sẻ nỗi mất mát này".

09:30 ngày 26/05/2022

Tác giả Hoài Thương: Xin dành sự vinh danh cho nhân vật

undefined - Ảnh 1.

Không kìm được cảm xúc khi nhận giải Đặc biệt cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi", chị nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi cảm thấy vinh dự vì những bài viết và nhân vật của mình được Ban tổ chức lựa chọn vào vòng chung khảo. Trong buổi lễ hôm nay, tôi xin từ chối nhận sự vinh danh về mình, tôi xin dành sự vinh danh này cho bác Nhẫn, chị Hằng - những nhân vật trong bài viết "Trọn vẹn một chữ Tâm" và "Nữ điều dưỡng quên mình giữa tâm dịch".

09:26 ngày 26/05/2022

Tác giả Đinh Công Danh - Hoàng Thị Chung (Bắc Giang)

undefined - Ảnh 1.

Khi tham gia gửi bài viết cá nhân tôi mong muốn được chia sẻ, lan tỏa hình ảnh đẹp của các y bác sĩ trong khu điều trị F0 nơi tâm dịch Bắc Giang. Khi viết bản thân tôi nghĩ viết không phải để nhận giải mà để tri ân và mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc. 

Là 1 trong 8 tác giả được trao giải tôi tự hào và xúc động từ đó, tự nhủ bản thân sống tốt hơn, ý nghĩa hơn. Cảm ơn tới báo Người Lao Động đã tạo cho độc giả của báo sân chơi sáng tạo, lành mạnh.

09:25 ngày 26/05/2022

Tác giả Nghĩa Huỳnh (TP HCM)


undefined - Ảnh 1.

Tôi đang phối hợp Hội Doanh nghiệp Đắk Lắk để khởi nghiệp cho chị em phụ nữ tại đây thì nhận được thông tin trao giải từ Ban tổ chức. Ban đầu tôi định tham dự online nhưng với sự trọng thị và chuyên nghiệp nên đêm qua tôi đặt chuyến bay đến nhận giải trực tiếp tại báo. Tôi có cơ duyên làm việc với Báo Người Lao Động từ năm 2015, thường xuyên trả lời với báo trong lĩnh vực về lao động việc làm, sau đó, gửi bài dự thi và may mắn đã đoạt giải thưởng.

09:24 ngày 26/05/2022

Tác giả Lê Thị Hiệp


undefined - Ảnh 1.

Cuộc thi giúp tác giả không chuyên như tôi kể về góc rất đẹp của ngành y với lòng biết ơn sâu sắc nhất; giúp tiếng nói của người dân trong tâm dịch đến với xã hội. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi đã là cầu nối lan toả thông điệp đến với nhiều người.

09:17 ngày 26/05/2022

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - Bộ Y tế

Cuộc thi khơi gợi lại tình yêu người thầy thuốc trong mỗi người dân

undefined - Ảnh 1.

Tôi rất vinh dự khi được mời tham gia ban giám khảo cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi". Khi đọc từng bài dự thi, tôi thấy các tác giả đã gửi gắm toàn bộ tâm tư của mình vào bài viết, nhiều góc cạnh của nhân viên y tế đối với sự nghiệp cống hiến vì sức khoẻ nhân dân đã được nêu rõ. Tôi thấy tác giả và nhân dân rất quan tâm với ngành y. Tôi cũng trân trọng đóng góp của những nhân vật nhân viên y tế có trong các bài viết, các bạn là tấm gương để những người trong ngành của y tế noi theo. Trước cuộc sống vô vàn khó khăn, ngành y đang bị dư luận theo dõi đánh giá một cách phiến diện. Cuộc thi của báo đang giúp khơi gợi lại tình yêu người thầy thuốc trong mỗi người dân. 

"Tiêu đề cuộc thi khiến tôi xúc động, nếu mỗi người luôn ghi nhớ người thầy thuốc trong tâm của mình thì chúng tôi rất tự hào và sẽ nỗ lực cống hiến. Tôi cảm ơn báo Người Lao Động đã luôn luôn đứng cạnh người lao động để phản ánh chân thật, ngoài cái chung thì còn tình người, nhân văn".

09:12 ngày 26/05/2022

Công bố kết quả cuộc thi

Giải Đặc biệt: Tác giả Hoài Thương (Dương Thị Thương) với tác phẩm Trọn vẹn một chữ Tâm

Giải Nhất: Tác giả Phương Lê (Nguyễn Thị Ngọc Trang) với tác phẩm: Những lá chắn thầm lặng

Giải Nhì: Tác giả Phạm Đức Long với tác phẩm Nữ y tá trên đỉnh Kon Chiêng

Giải Ba: Tác giả Lê Thị Hiệp với tác phẩm "Thắp lửa niềm tin nơi tâm dịch"

Giải Ba: Tác giả Hoài Thương (Dương Thị Thương) với tác phẩm Nữ điều dưỡng quên mình giữa tâm dịch

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích:

Nghĩa Huỳnh (Huỳnh Hồ Đại Nghĩa) với tác phẩm Thầy thuốc trẻ xông pha nơi tuyến đầu

Doanh Chung (Đinh Công Doanh - Hoàng Thị Chung) với tác phẩm Nơi đong đầy yêu thương

Trần Trọng Trung với tác phẩm Dù vất vả vẫn yêu nghề y


undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

Tác giả Nghĩa Huỳnh


undefined - Ảnh 3.

Tác giả Doanh Chung (Đinh Công Doanh - Hoàng Thị Chung)


undefined - Ảnh 4.

Tác giả Phạm Đức Long


09:05 ngày 26/05/2022

Ghi nhận sáng kiến và nỗ lực của Báo Người Lao Động trong việc phát động, tổ chức cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi" năm 2021-2022, Bộ Y tế có lẵng hoa chúc mừng và động viên.

undefined - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) trao hoa cho lãnh đạo Báo Người Lao Động

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự phát triển của Báo Người Lao Động cũng như các hoạt động của báo, trong đó có cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi". Trong lễ trao giải, Báo Người Lao Động vinh dự đón nhận lẵng hoa của lãnh đạo thành phố.


undefined - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao hoa cho lãnh đạo Báo Người Lao Động


09:05 ngày 26/05/2022

PGS-TS-BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Cuộc thi củng cố niềm tin trong nhân dân đối với ngành y tế

Do bận việc, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu dự lễ trao giải online từ Hà Nội. Ông bày tỏ:

"Những chuyện xảy ra trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành là những điều không thể quên đối với tôi và đồng nghiệp, những bài viết động viên của toàn xã hội là động lực để chúng tôi vượt qua thời gian khó khăn đó. Thay mặt bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, tình nguyện viên đã tham gia chống dịch tại Bình Dương cảm ơn những sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của toàn xã hội. Bên cạnh đó, Cuộc thi "Người thầy thuốc trong tôi" của Báo Người Lao Động phát động giúp chúng tôi vơi bớt áp lực, trong những thứ chưa tốt của ngành y tế đã viết lên những cống hiến, hy sinh, cố gắng, nỗ lực của ngành, giúp củng cố niềm tin trong nhân dân đối với ngành y tế.  

Sáng kiến tổ chức cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi" rất đáng trân trọng, vì hiện tại y tế là ngành tổn thương nhiều nhất, nhiều "cơn mưa" bộc lộ nhiều yếu kém cho xã hội. Tôi mong sáng kiến này tiếp tục được phát huy".

09:01 ngày 26/05/2022

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM

Cuộc thi đã tiếp thêm sức mạnh cho những "chiến binh blouse trắng"


undefined - Ảnh 1.

Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành Y tế TP HCM đã huy động nhiều loại hình bệnh viện khác nhau trong "cuộc chiến" với Covid-19. Tổng cộng TP đã thành lập 32 bệnh viện dã chiến (42.798 giường), chuyển công năng 64 bệnh viện (17.062 giường). Bên cạnh việc huy động tổng lực nguồn nhân lực từ tất cả bệnh viện trên địa bàn tham gia công tác thu dung và điều trị Covid-19, lần đầu tiên ngành y tế TP nhận được sự hỗ trợ nguồn nhân lực đông đảo lên đến hàng nghìn người, trong đó, có nhân sự được Bộ Y tế huy động từ nhiều vùng trên cả nước, lực lượng quân y tham gia trạm y tế lưu động của Bộ Quốc phòng…

Vào thời khắc khốc liệt đó, những "chiến binh blouse trắng", nhân viên y tế y - bác sĩ đã xông pha lên tuyển đầu, không quản ngày đêm, xa gia đình để tận tâm chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, tham gia công tác tiêm vắc-xin tại cộng đồng, lấy mẫu, xét nghiệm… và rất nhiều công việc không tên khác. Tất cả đều vì mục đích cứu người, vì quyết tâm đẩy lùi đại dịch.

Hình ảnh công hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ y - bác sĩ đã được mọi người ghi nhận, tôn vinh. Trong bối cảnh đó, cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi " của Báo Người Lao Động ra đời ( từ giữa tháng 8-2021), càng có ý nghĩa lớn lao trong việc động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ đang công tác trong ngành y. Qua cuộc thi , nhiều gương sáng cá nhân, tập thể ở TP HCM và các tỉnh , thành bạn lần lượt được giới thiệu trên báo và lan tỏa trong đông đảo công chúng cả nước .

Họ không chỉ là những người trực tiếp "ra trận" mà còn là những nhân tố xuất sắc ở hậu tuyến, là những thầy thuốc bình dân ở khắp nơi, lặng lẽ cứu người, vì sức khỏe, tính mạng và sự bình an của người khác.

Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế TP HCM , tôi cảm ơn báo Người Lao Động đã sáng tạo và nhân văn trong việc phát động và tổ chức cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi".

08:45 ngày 26/05/2022

Nhà báo - Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

Cuộc thi tôn vinh người Thầy thuốc

undefined - Ảnh 1.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã gây ra bao đau thương, mất mát về người về của. Mức độ tàn khốc của đại dịch và hậu quả hết sức nặng nề của nó đối với cả nước và với TP Hồ Chí Minh như thế nào - tất cả chúng ta ngồi ở đây đều đã biết, và có lẽ chẳng ai muốn nhắc lại vì quá đau buồn. Nhưng có một điều không thể quên và không ai được phép lãng quên - đó là công lao của các lực lượng xông pha lên tuyến đầu chống dịch. Trong số đó, ngành y là mũi nhọn tiên phong.

Đội ngũ những người Thầy thuốc đã có mặt ở những điểm nóng nhất nơi tiền phương - những nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng ranh giới mong manh  như sợi chỉ. Cuộc chiến nào cũng có mất mát đau thương, và trong cuộc đương đầu với kẻ thù Covid-19 cũng vậy, không ít "chiến binh blouse trắng" đã nằm lại trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp và cộng đồng.

Song song với công cuộc phòng chống Covid-19, đội ngũ y - bác sĩ cả nước còn ngày đêm thăm khám, điều trị, cứu chữa cho biết bao bệnh nhân khác đang mắc phải nhiều bệnh chứng khác. Tất cả đều vì nhiệm vụ cao quý: chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Vì lẽ đó, những người Thầy thuốc của chúng ta rất xứng đáng được tôn vinh, bằng nhiều cách, trong đó báo chí có thể tôn vinh theo cách của riêng mình. Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" của Báo Người Lao Động ra đời giữa bối cảnh đó, vào ngày 16/8/2021, với ý nghĩa và mục đích như vậy.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn viết chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước cũng như người Việt đang định cư ở nước ngoài. Không gian trong những câu chuyện kể trải dài từ Nam chí Bắc. Qua các bài dự thi, độc giả được biết tới những người Thầy thuốc tầm vóc, danh tiếng; và còn biết tới những lương y, y sĩ bình dân ở khắp các làng quê hay thôn bản xa xôi… Nhân vật là cá nhân hay tập thể đều là người thật - việc thật và họ đúng nghĩa là "Thầy thuốc như mẹ hiền".

Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" của Báo Người Lao Động ra đời giữa bối cảnh những ngày TP HCM "nóng" nhất, vào ngày 16-8-2021. Để tổ chức một cuộc thi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy là điều không tưởng, nhưng vì Tổ quốc thì lãnh đạo Ban biên tập Báo Người Lao Động quyết tâm thực hiện. Đây là sự nỗ lực, đóng góp bằng tất cả tình yêu của người làm báo đối với sức khoẻ nhân dân.

Từ hàng trăm bài viết, Ban Sơ tuyển đã chọn đăng hơn 30 bài, sau đó chọn 30 tác phẩm vào chung khảo. Ban Chung khảo đã làm việc hết sức công tâm, khách quan, độc lập và thống nhất chọn ra 8 tác phẩm để trao thưởng. Ngoài ra, 30 tác phẩm chung khảo này được tập hợp để in thành sách.

Không chỉ tôn vinh qua cuộc thi viết này, trước thềm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), vào ngày 24-2, Báo Người Lao Động đã tổ chức buổi tọa đàm và giao lưu, chủ đề "Cảm ơn blouse trắng!", trong đó nhiều vị khách quý được mời đến hôm nay, buổi hôm ấy cũng đã từng được tri ân. Hoạt động ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Người Thầy thuốc trong tôi", vì vậy làm tăng thêm giá trị của cuộc thi viết và qua đó thể hiện rõ nét hơn phương châm hành động xuyên suốt của Báo Người Lao Động chúng tôi, là: Nhanh - Hay - Chính xác - Trách nhiệm và Nhân văn.

Chỉ còn ít phút nữa thôi, kết quả cuộc thi sẽ được công bố. Ban Biên tập - Ban Tổ chức xin chúc mừng các tác giả đoạt giải; trân trọng cảm ơn các tác giả khác đã gửi bài dự thi. Đặc biệt cảm kích và tri ân đội ngũ y - bác sĩ, những người Thầy thuốc khả kính và người thân, gia đình của quý vị.

Góp phần không nhỏ vào sự thành công của cuộc thi là sự tài trợ, đồng hành của các doanh nghiệp. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tâm đó.


Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo