xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xuân yêu thương với bệnh nhân nghèo

TRỊNH THIỆP - PHẠM DŨNG

Vào những dịp gần cuối năm, các bệnh viện tại TP HCM lại tổ chức những chương trình gói bánh, hội chợ Tết, chuyến xe nghĩa tình... mang Tết về cho bệnh nhân nghèo

Ngày 24-1, gần 400 y - bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên… Bệnh viện (BV) Quân y 175 - Bộ Quốc phòng cùng "nghỉ việc tập thể". Ai cũng háo hức, lau chùi kỹ lưỡng từng tấm lá xanh mướt, cùng chuẩn bị thịt heo, nấu nhân, xắn tay vo nếp… để chuẩn bị trổ tài gói bánh chưng. Ai cũng chờ đến khi tận mắt nhìn thấy chiếc bánh được vớt ra vuông vức, xanh ngắt mới ưng bụng. Vì đây là những chiếc bánh nghĩa tình của BV dành cho các đồng nghiệp đang công tác ở xa và hơn hết là dành cho những bệnh nhân nghèo, không có điều kiện về quê ăn Tết.

"Thèm được ăn bánh ở quê"

Lặng lẽ đứng từ xa nhìn các bác sĩ gói bánh tét, chị L.T.M.T (46 tuổi, ngụ Trà Vinh) giật mình khi trông thấy khách lạ đến gần. Nhà chị nghèo, lại không có công việc ổn định nên ai kêu gì làm nấy. Cuối năm là dịp để chị kiếm thêm ít tiền nhờ vào việc nấu bánh tét, bánh chưng để mua đồ sắm Tết nên khi thấy các bác sĩ gói những đòn bánh tét, bánh chưng, chị lại xúc động. "Mấy ngày trước còn rất nhớ nhà, nhớ chái bếp…nhưng khi nhìn thấy những chậu hoa cúc vàng rực trước sân BV, cảnh gói bánh chưng, bánh tét, tiếng cười nói rộn ràng làm tôi cũng như những bệnh nhân khác phần nào nguôi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Tôi cảm thấy vui, ấm lòng hơn khi được các bác sĩ, BV quan tâm, sẻ chia" - chị rưng rưng nói.

Xuân yêu thương với bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

Ngày hội gói bánh chưng cho bệnh nhân nghèo của 400 y - bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 Ảnh: TRỊNH THIỆP

Chị kể nửa năm trước, toàn thân chị đau, mệt mỏi, đặc biệt là những dấu hiệu đau rất mơ hồ trong xương. Rồi bệnh ngày một nhiều hơn nhưng vì nghèo nên chị cố lướt qua. Đến lúc đi khám, phát hiện mình bị ung thư xương, chị chết lặng. Cái họa này đến sau nỗi bất hạnh xảy ra cách đây 4 năm khi chồng chị bỏ đi biền biệt, lúc đứa con thứ hai mới được 2 tuổi. Một nách lo 2 con nhỏ và ba mẹ già, giờ về ăn Tết với gia đình là điều xa xỉ với chị. "Tôi thèm được về nhà, thèm được dọn mâm cơm cúng ông bà rồi nhìn 2 đứa nhỏ và ông bà quây quần…" - chị thổn thức.

Cũng bệnh nặng nhưng được xuất viện về quê ăn Tết, lại được BV Ung Bướu TP HCM tặng vé xe về quê, cầm tấm vé nghĩa tình trên tay, ông N.H.H (60 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) mừng như nhặt được vàng. Nghẹn ngào, ông kể mất đến 2 ngày mới thôi thao thức, nôn nao mong được sớm về nhà. "Nhớ nhà, nhớ quê lắm cô ơi! Tôi ước được một lần về thăm quê nhà, được thắp nén nhang cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, rồi có nhắm mắt tôi cũng an lòng". Người đàn ông bị phát hiện bệnh ung thư phổi, cũng là lúc bệnh đã vào giai đoạn cuối này biết là mình không còn nhiều thời gian nữa nên mong ước được một lần về thăm lại cố hương. Với tấm vé nghĩa tình như "chiếc phao" nối những nhịp cầu yêu thương, giúp nhiều bệnh nhân như chú được thỏa lòng sau thời gian dài kiệt quệ vì bệnh tật.

Chị N.N.G (42 tuổi, ngụ Bạc Liêu)  e ngại nói về lần thứ hai chị đón Tết ở BV cùng con trai 8 tuổi bị ung thư phần mềm. Chị G. nói nhờ sự giúp đỡ của BV, các nhà hảo tâm mà chị cảm thấy ấm lòng khi không được sum vầy bên gia đình. "Không những dịp lễ, Tết, mà những ngày bình thường, con chị và những bệnh nhân khác cũng thường xuyên nhận được những phần quà nghĩa tình có giá trị, có khi là tiền, sữa, bánh…" - chị G. hồ hởi xác nhận.

Nhịp cầu nối những miền thương

Không chỉ có chương trình tặng 225 tấm vé nghĩa tình về quê ăn Tết (khởi hành vào ngày 31-1, tức 26 tháng chạp), tại BV Ung Bướu TP HCM còn có những chương trình được tổ chức cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết như: Hội chợ Tết yêu thương cho bệnh nhi, tặng quà các các bệnh nhân không thể về quê ăn Tết…Ngoài ra, BV cũng tổ chức những chương trình văn nghệ vui Xuân, trò chơi, ảo thuật, hài vui nhộn…nhằm xua tan phần nào những đau đớn, để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thấy ấm lòng khi Tết đến, Xuân về .

TS-BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc BV Ung Bướu TP HCM, nhấn mạnh tại BV những hoạt động thiện nguyện nhân ái, nhân văn không phải dịp lễ, Tết mới tổ chức mà những ngày bình thường hoạt động này vẫn thường xuyên diễn ra. Đây luôn là nghĩa cử cao đẹp của người dân Việt Nam, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Nói về hàng trăm chiếc bánh chưng "nhà làm được", đại tá, TS-BS Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc BV Quân y 175, cho biết toàn bộ số bánh chưng tham gia hội thi sẽ được gửi tặng gia đình các y - bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa và BV Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan; cho bệnh nhân là các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đang điều trị nội trú không có điều kiện về nhà đón Tết. Đặc biệt, những chiếc bánh này còn được trao cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BV.

Trưởng Phòng Công tác xã hội (CTXH) BV Chợ Rẫy Lê Minh Hiển thông tin như thông lệ hằng năm, 1 tháng trước Tết, Phòng CTXH liên hệ mạnh thường quân hỗ trợ tặng quà cho bệnh nhân đón giao thừa ở BV. Năm nay, BV đã vận động được khoảng 300-400 phần quà để người bệnh ấm lòng, bớt cô đơn trong những ngày Tết. Ngoài quà, bệnh nhân còn được 1 bao lì xì, tổng cộng mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Trong những ngày giáp Tết và Tết có khoảng 1.500 suất ăn miễn phí được trao đến bệnh nhân và thân nhân. 

"Trong những ngày này, các chi hội từ thiện nghỉ Tết nhưng BV đã cố gắng tìm đối tác mới để bảo đảm hoạt động bình thường. Đó là sự cố gắng của các chi hội trong suốt 1 năm, không có ngày nào ngừng phục vụ cô bác. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bà con đón Tết ở BV thật ấm lòng" - ông Lê Minh Hiển chia sẻ. Ngoài ra, BV Chợ Rẫy còn có chương trình hỗ trợ xe, đưa bệnh nhân xuất viện những ngày cận Tết về tận nhà miễn phí. Ngoài các hoạt động này, Phòng CTXH còn tổ chức tri ân, cảm ơn các chi hội, nhà hảo tâm trong năm qua đã giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở BV…

Thông điệp yêu thương

Cũng muốn dành cho bệnh nhân đón một cái Tết ấm cúng, nên trong những ngày này, các y - bác sĩ tại BV quận Thủ Đức càng tất bật hơn. Ai cũng hăng hái cùng chuẩn bị tổ chức Hội chợ 0 đồng cho bệnh nhân, sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 27-1. 300 bệnh nhân nghèo đã nhận 7 tấm thẻ mua hàng phát từ trước. Vì vậy giờ là lúc chuẩn bị cẩn thận, kiểm tra từng thùng hàng sẽ "bán" tại 22 gian hàng. Không chỉ có vậy, phiên chợ còn có hoạt động cắt tóc miễn phí, các chương trình xiếc, ảo thuật và ca nhạc. Ngoài ra, 100 thẻ BHYT sẽ được trao tặng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Tất bật với công tác khám chữa bệnh, với bao bộn bề khi Xuân về nhưng y - bác sĩ tại các BV đang dồn sức mình để chăm lo Tết cho bệnh nhân. Ai cũng hiểu, ngoài việc mang Tết đến cho bệnh nhân nghèo, đây cũng là dịp các bác sĩ, những nhà hảo tâm tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho bệnh nhân nghèo vượt qua nỗi đau bệnh tật để vươn lên trong cuộc sống. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn không thiếu hơi ấm tình người, sự bao dung và tình yêu thương giữa con người với nhau. Đó là thông điệp yêu thương, chia sẻ mà tất cả BV muốn gửi tới bệnh nhân nghèo trong dịp năm mới Kỷ Hợi 2019. 

Tết vì bệnh nhân nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Sáng 25-1, BV Nhân dân 115 đã tổ chức chương trình "Tết vì bệnh nhân nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam". 300 phần quà Tết đã được trao tận tay bệnh nhân nghèo, nạn nhân bị chất độc da cam; 40 phần quà dành cho các đoàn viên Công đoàn của BV có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, trong chương trình Tết yêu thương, BV còn chuẩn bị hơn 2.000 suất ăn miễn phí, 200 suất ăn dinh dưỡng dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để đón một cái Tết cổ truyền thật ấm áp, ý nghĩa.

6-chot2

Hội chợ Tết yêu thương cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCMẢnh: TRỊNH THIỆP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo