xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải quần vợt trẻ ở Sóc Trăng kết thúc trong lặng lẽ

Đặng Hoàng

Trong khi quần vợt thế giới hân hoan trước hành trình ngoạn mục của tay vợt nữ 15 tuổi người Mỹ Cori Gauff tại Wimbledon 2019 thì cùng thời gian, ở Việt Nam, chính xác là tại Sóc Trăng, Giải Quần vợt VTF Junior Tour 2-2019 đã kết thúc lặng lẽ với nhiều điều tiếng

Nói về chuyên môn, thành tích của Gauff giờ đây đã trở nên thừa nhưng chắc chắn một điều, với thành tích vào đến vòng 4 và chỉ dừng bước trước cựu số 1 thế giới Semona Halep, tuần tới, khi Wimbledon kết thúc, Gauff sẽ có cú nhảy ngoạn mục so với thứ hạng hiện nay là 319 tính vào ngày 1-7-2019.

Thế nhưng, điều mà thế giới quần vợt ngày nay thán phục và hy vọng Gauff sẽ tiếp bước sự nghiệp lừng lẫy của đàn chị Serena Williams và không sớm gục ngã trước hào quang đến quá sớm với những "thần đồng", đó là ngay hôm trước trận đấu vòng loại đầu tiên ở Wimbledon, Gauff vẫn hoàn thành bài kiểm tra dù phải thức đến 23 giờ vì Gauff đang theo học khóa đào tạo từ xa.

Một Gauff tuổi 15 bản lĩnh khi cứu được hai điểm thua trận đấu để rồi lội ngược dòng thắng lại đàn chị Polona Hercog, 28 tuổi, hạng 60 thế giới ngay trên sân trung tâm, thế mà khi vào họp báo, câu đầu tiên Gauff nói chẳng liên quan gì đến quần vợt. Gauff khiến các nhà báo ngạc nhiên khi cho biết muốn xem trực tuyến album "Erys" của Jaden Smith vừa tung ra hôm qua. Mà Jaden, 21 tuổi không chỉ nổi tiếng vì là con trai của con người đa tài Will Smith mà Jaden còn là diễn viên, ca sĩ nhạc rap cũng như là vũ công tên tuổi người Mỹ.

Hai chi tiết này cho thấy dù có nổi tiếng đến đâu, dù có là nhà vô địch trẻ thế giới, dù được dự báo là siêu sao quần vợt thế giới trong tương lai thì Gauff vẫn là một thiếu niên, mà đã là thiếu niên thì phải học và được giải trí.

Nhưng không chỉ Gauff nghiêm khắc với chính mình mà WTA (Hiệp hội Quần vợt nữ thế giới) cũng bảo vệ các tay vợt thiếu niên khi đưa ra quy định: dưới 18 tuổi chỉ được thi đấu tối đa 12 giải mỗi năm và chỉ được quyền tự quyết khi bước vào tuổi 18.

Giải quần vợt trẻ ở Sóc Trăng kết thúc trong lặng lẽ - Ảnh 1.

Thế giới quần vợt hân hoan chào đón “thần đồng” Cori Gauff, còn ở Việt Nam thì… Ảnh: Reuters

Thế giới là vậy, còn Việt Nam mà cụ thể là giải trẻ từ U10 đến U18 được tổ chức ở Sóc Trăng ngay trong tháng 7 này thì sao?

Thật không thể hiểu nổi, do trời mưa nên ban tổ chức đã buộc các tay vợt phải thi đấu đến 24 giờ đêm, thậm chí đến 1 giờ sáng hôm sau để rồi vài giờ sau lại tiếp tục một ngày thi đấu mới.

Cần biết rằng theo quy định của quần vợt nhà nghề thế giới, các trận đấu bắt đầu trễ nhất là 21 giờ và không được thi đấu quá 24 giờ. Nếu không đạt được yêu cầu này thì các trận đấu sẽ tạm hoãn và phải dời qua hôm sau.

Thật đáng tiếc khi có mặt điều hành giải có ông Đoàn Quốc Cường, Trưởng Bộ môn Quần vợt Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) và ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng Thư ký VTF.

Không hiểu các ông có biết luật? Thật ra đó là luật nhà nghề, còn các giải trẻ trên thế giới, không nơi nào tổ chức phi khoa học như giải vừa rồi ở Sóc Trăng.

Do đó đã có đoàn bỏ về không thi đấu để phản đối ban tổ chức dù đoàn này có những tay vợt vào chung kết.

Những người lớn ở đây là lãnh đạo của tỉnh Sóc Trăng, là lãnh đạo của Tổng cục TDTT, là lãnh đạo VTF. Tất cả chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến tổ chức giải sao cho kết thúc đúng ngày, đúng giờ mà không quan tâm đến sức khỏe, chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Người ta thì trân trọng tuổi thơ, còn quần vợt Việt Nam, ở giải trẻ này thì lại bóp nghẹt tuổi thơ.

Người hâm mộ quần vợt Việt Nam cần những câu trả lời từ những người lớn có trách nhiệm đã và đang bóp nghẹt quần vợt trẻ.

Bởi nếu không nghiêm minh, chuyện phi lý này sẽ lại tiếp diễn và điệp khúc giải đã thành công tốt đẹp lại ngân vang dù giải đã kết thúc chẳng mấy tốt và đẹp. 

Roger Federer trước cột mốc 100 trận thắng

Dễ dàng đánh bại tài năng 23 tuổi người Ý Matteo Berrettini ở vòng 4 Wimbledon 2019, tay vợt đang sở hữu 20 Grand Slam Roger Federer đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục 100 trận thắng tại Wimbledon nếu vượt qua Kei Nishikori trong lần chạm trán ở tứ kết sắp tới (19 giờ ngày 10-7), trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử quần vợt chạm cột mốc 100 chiến thắng ở một giải đấu Grand Slam.

Tay vợt 29 tuổi hạng 7 thế giới người Nhật Bản Nishikori ở hai giải Grand Slam vừa diễn ra trong năm 2019 ở Úc và Pháp, đều tiến sâu đến tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Federer đang hơn "đàn em" với 7 chiến thắng trong 10 lần chạm trán nhưng Nishikori đang có lợi thế về sức trẻ, thể lực và khát khao chiến thắng trước huyền thoại "sống" đã 37 tuổi người Thụy Sĩ.

T.Phước

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo