xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh - Costa Rica 2-0: Rashford nã đại bác, Southgate "đau đầu"

Mi Trần - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trước Costa Rica trong cuộc tổng dợt cuối cùng của tuyển Anh mang đến "cơn đau đầu dễ chịu" cho Gareth Southgate trước thềm World Cup 2018

HLV Gareth Southgate đã tận dụng cơ hội thử nghiệm cuối cùng trước chiến dịch World Cup bằng 10 sự thay đổi so với trận đấu cuối tuần trước. Với Harry Kane trên băng ghế dự bị, tài năng trẻ Trent Alexander-Arnold, thủ môn Nick Pope đã có một kỷ niệm đẹp trong lần đầu tiên được khoác áo "Tam Sư".

Có lẽ Southgate đã có cho mình bộ khung cho trận mở màn bảng G với Tunisia tới đây nhưng với màn trình diễn rạng sáng 8-6, một vài nhân tố có thể sẽ mang tới "cơn đau đầu dễ chịu" cho vị HLV người Anh.

Anh - Costa Rica 2-0: Rashford nã đại bác, Southgate đau đầu - Ảnh 1.

Rashford ghi điểm trước Costa Rica

Danny Rose, Alexander-Arnold hay ngay cả "kép phụ" Danny Welbeck đều đã có màn trình diễn không tồi khi được trao cơ hội, nhưng nổi bật nhất phải kể đến Marcus Rashford.

Giới chuyên môn đều có chung nhận định rằng thần đồng của Manchester United hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới nhưng sự tiến bộ của anh trong một năm qua dưới quyền huấn luyện của Jose Mourinho là không nhiều. Tuy vậy, trong một ngày được thi đấu tự do ở vị trí "số 10", Rashford đã tỏa sáng đúng lúc.

Trong thế trận tương đối nhàn nhã, phút thứ 13, nhận bóng trống trải từ Loftus-Cheek, Rashford có đủ thời gian "căn chỉnh" và tung ra cú nã đại bác từ khoảng cách 25 m, khiến Keylor Navas (số 1 của Real Madrid) chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. 

Anh - Costa Rica 2-0: Rashford nã đại bác, Southgate đau đầu - Ảnh 2.

Còn Vardy mất điểm nghiêm trọng

Trong suốt trận đấu, sự tự tin đến từ chân sút 20 tuổi là điều có thể dễ nhận thấy. Rashford tỏ ra thanh thoát và lợi hại hơn hẳn khi được chơi rộng, không bị đóng khung trong vị trí chạy cánh như cách anh đang chơi ở Man United. Ở tuyển Anh hiện tại, vị trí "số 10" thường do Dele Alli hay Raheem Sterling đảm nhiệm, nhưng với màn trình diễn vừa qua, Rashford đã chứng minh mình không đơn thuần chỉ là một phương án dự bị.

Trận đấu an bài khi Welbeck, vào sân thay Jamie Vardy thi đấu mờ nhạt, có bàn thắng thứ 16 trong màu máo tuyển Anh từ pha kiến tạo tinh tế của cầu thủ vào sân thay người Dele Alli. Đội tuyển đến từ xứ sở sương mù hiện tại đang có rất nhiều phương án để kết thúc trận đấu và hơn hết, họ đang sở hữu hàng công với tốc độ cực kỳ đáng nể.

Anh - Costa Rica 2-0: Rashford nã đại bác, Southgate đau đầu - Ảnh 3.

Dele Alli tiếp tục tạo được niềm tin

Anh thắng nhẹ nhàng Costa Rica

Ở VCK World Cup 2018, "tam sư" không chịu quá nhiều áp lực như thế hệ vàng của bóng đá Anh trước đây, cùng với sức trẻ và sự khao khát, khả năng họ đạt thành tích cao là hoàn toàn có thể.

Trái lại, dù được đánh giá là đội mạnh nhất nhì khu vực CONCACAF nhưng Costa Rica đã không thể hiện được nhiều. Các mảng miếng phối hợp không rõ nét và gần như không gây ra bất kỳ sự đe dọa nào cho khung thành đối phương. Hàng phòng ngự khá mong manh và dễ bị công phá trước các pha bức tốc của các cầu thủ Anh dù có vẻ như Rashford hay Alli vẫn chưa tung hết nước rút. Rõ ràng, đội bóng đến từ Trung Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn gây được tiếng vang tại World Cup năm nay.


Trong trận đấu cùng giờ, Goncalo Guedes lập cú đúp, cùng pha ghi bàn bằng đầu của Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng dễ 3-0 trước Algeria trong ngày trở lại của siêu sao C.Ronaldo.

Sự xuất hiện của Ronaldo lập tức đem lại hiệu ứng khích lệ không nhỏ cho Brazil châu Âu, họ thể hiện bộ mặt tốt hơn hẳn so với màn trình diễn ở hai trận trước đó. Bồ Đào Nha tỏ ra rất linh động với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 khá kín kẽ. Sự kết hợp của kỹ thuật, tốc độ và khả năng sáng tạo của các cầu thủ như Ronaldo, Bernardo, Guedes hay Bruno Fernandes hứa hẹn sẽ mang đến trở ngại không nhỏ cho các đối thủ ở bảng B.

Với vị thế của nhà đương kim vô địch Châu Âu, cùng màn khởi động không tệ trước các đối thủ lớn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng một màn trình diễn ấn tượng nữa của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup sắp tới. Trong đó, tâm điểm trước mắt hẳn phải là "cuộc nội chiến" của bán đảo Iberia giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý khác: Hàn Quốc - Bolivia 0-0, Iceland - Ghana 2-2

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo