xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal: Còn sống, còn hy vọng

Trần Đoàn

Thua Monaco 1-3 trên sân nhà ở lượt đi, Arsenal còn rất ít hy vọng lật ngược tình thế khi sang Pháp đấu trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào 2 giờ 45 phút ngày 18-3 (VTV3, K+1). Tuy nhiên, thầy trò A.Wenger được kỳ vọng sẽ chuyển phong độ cực tốt ở các giải quốc nội sang đấu trường châu Âu.

Sự tự tin của Arsenal đang dâng cao. Sau thất bại gây sốc trước đội bóng cũ của ông Wenger cách đây 3 tuần, “pháo thủ” toàn thắng 4 trận, trong đó loại M.U ngay trên sân Old Trafford ở Cúp FA, với 2 lần giữ sạch lưới. Hai ngôi sao gây thất vọng nhất trước Monaco là Giroud và Ozil đã đứng dậy mạnh mẽ. Giroud đều ghi bàn, thậm chí là bàn thắng đẹp, trong cả 3/4 trận được đá chính (anh ngồi dự bị ở cuộc đối đầu với M.U) sau đó. Ozil cũng chơi thanh thoát và không còn giẫm lên vị trí của tân binh A.Sanchez.

 

HLV Wenger căn dặn cầu thủ trong buổi tập chiều tối 16-3 Ảnh: REUTERS

HLV Wenger căn dặn cầu thủ trong buổi tập chiều tối 16-3 Ảnh: REUTERS

 

Các chuyên gia ở Anh có cùng nhận định: Nếu chơi như trận thắng West Ham 3-0 cuối tuần qua, Arsenal đủ sức giữ được Cúp FA và qua mặt Man City chiếm vị trí á quân giải ngoại hạng. Thậm chí, HLV Mourinho của Chelsea còn cho rằng với kết quả vòng 29 cuối tuần qua, khi The Blues và Man City cùng mất điểm, “pháo thủ” đã trở lại đường đua vô địch. Chelsea hiện hơn Man City, Arsenal và M.U lần lượt 6, 7 và 8 điểm dù còn 1 trận đấu bù với Leicester.

Vấn đề là Giroud và đồng đội có giữ được phong độ hay không, cũng như HLV Wenger bố trí đội hình, chọn đấu pháp ra sao để xuyên thủng “khối bê-tông” mang tên Monaco. Trong 17 trận gần nhất, đội bóng cũ của ông Wenger chỉ để lọt lưới 4 bàn. Lượt đi, CLB đang chơi ở Ligue 1 gần như chấp hàng thủ khi 4 hậu vệ trụ cột bị chấn thương.

Muốn lật ngược tình thế, Arsenal phải thắng 3-0 hoặc cách biệt 2 bàn nhưng với tỉ số cao để vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Cần nhắc lại, kể từ đầu mùa, Monaco mới thua 1 trận với trên 3 bàn cách biệt. Đó là thất bại trước chủ nhà Bordeaux với tỉ số 1-4 vào tháng 8 năm ngoái.

Ở trận đấu cùng giờ (K+PM trực tiếp), á quân Atletico Madrid tiếp Leverkusen sau khi lượt đi thua 0-1. Đội bóng của HLV D.Simeone mới chỉ ghi 1 bàn trong 4 trận gần nhất ở mọi đấu trường và kém đội đầu bảng Barcelona tại La Liga đến 9 điểm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo