xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal: Mong manh mộng vô địch

Đào Tùng

Bị Southampton cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Emirates ở lượt đấu giữa tuần, Arsenal từng bước rời xa mục tiêu quay lại vị trí số 1 nước Anh ngay mùa bóng năm nay.

Không thắng nổi dù chỉ một lần ở 4 trận ra quân gần nhất (3 hòa, 1 bại), có thể nói giấc mơ chinh phục ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh của Arsenal đã phai nhạt ít nhiều. Chỉ trong vòng 1 tháng, “Pháo thủ thành London” rơi một mạch xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Leicester đến 5 điểm, bằng điểm nhưng phải xếp dưới cả kình địch cùng TP Tottenham do thua sút về hiệu số bàn thắng - bại…

Lợi thế sân nhà đem lại cho Arsenal vô số cơ hội nhưng như vậy vẫn chưa đủ để họ cụ thể hóa thành bàn thắng. Trong một ngày thi đấu cực kỳ hưng phấn, thủ môn F.Forster đã ngăn cản thành công mọi cú sút hướng về khung thành Southampton. Ở chiều ngược lại, hoàn toàn có thể kết luận các chân sút chủ nhà đã quá vô duyên trong trận cầu buộc phải thắng này. Ozil bỏ qua 2 tình huống trước mũi giày trong hiệp 1 và 3 cơ hội tương tự ở hiệp 2 cùng với những pha hỏng ăn khó tin của Giroud, Walcott cũng như của cả trung vệ Koscielny.

 

Ozil chỉ được chấm điểm 5/10 do chơi kém hiệu quả như nhiều đồng đội khác vào rạng sáng 3-2 Ảnh: REUTERS
Ozil chỉ được chấm điểm 5/10 do chơi kém hiệu quả như nhiều đồng đội khác vào rạng sáng 3-2 Ảnh: REUTERS

 

Thực hiện tổng cộng 21 cú sút trúng đích nhưng không ghi được bàn thắng, Arsenal có phần may mắn khi tránh được một quy luật bất thành văn: Không ghi bàn tất thua ngược. Từng quật ngã Arsenal đến 4 bàn không gỡ ở trận lượt đi hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Southampton lần này cũng “tịt ngòi”. Hết Prowse, Romeu đến Mane rồi Van Dijk đều không thành công khi đối mặt thủ môn đội chủ nhà P.Cech.

Ở lượt đấu rạng sáng 3-2, Arsenal là đội duy nhất trong tốp 6 không giành được chiến thắng. Leicester, Man City, Tottenham ở nhóm trên cũng như M.U, West Ham thuộc tốp đội cận kề đều có được 3 điểm cần thiết và điều này tạo áp lực rất lớn đối với Arsenal.

Dù vậy, HLV Wenger vẫn tự tin cho rằng đội bóng của ông sẽ tiếp tục chiến đấu vì mục tiêu đã đặt ra, đủ sức giành không chỉ một mà cả 3 danh hiệu tại các mặt trận mà họ còn góp mặt. “Pháo thủ” đã đặt chân vào vòng 5 FA Cup, hiện diện ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League cũng như vẫn nằm trong khu vực an toàn ở đầu bảng giải ngoại hạng.

HLV Wenger quên hay cố tình bỏ qua những con số thống kê hoàn toàn bất lợi cho Arsenal: Ba trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào - điều chưa từng xảy ra trong vòng 7 mùa giải gần nhất, chỉ thắng 2 trong 7 trận chạm trán với Southampton và chỉ kiếm được vỏn vẹn 3 điểm ở 4  vòng đấu của giải ngoại hạng…

Arsenal còn đến 6 trận đấu trong tháng 2, bao gồm việc đối đầu Leicester, M.U và cả Barcelona. Nếu không kịp cải thiện thực trạng còn nhiều khiếm khuyết cả công lẫn thủ, tình hình sẽ ngày càng thêm khó cho Arsenal bởi khi đó, giấc mơ đẹp ngày nào sẽ chỉ còn là… giấc mơ!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo