xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

B.Bình Dương gây sốc châu Á

Anh Dũng

Chứng kiến B.Bình Dương đánh bại đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors 3-2 vào tối 6-4, bình luận viên kênh Fox Sports Asia đã thốt lên: “Đội bóng của Việt Nam chính là hiện tượng của AFC Champions League năm nay”

Chiến thắng với tỉ số 3-2 trước Jeonbuk Hyundai Motors ở lượt trận thứ 4 bảng E AFC Champions League đã giúp B.Bình Dương trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đánh bại được một nhà vô địch giải chuyên nghiệp Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Nsi trong pha ghi bàn cho B.Bình Dương tối 6-4 Ảnh: QUANG LIÊM
Nsi trong pha ghi bàn cho B.Bình Dương tối 6-4 Ảnh: QUANG LIÊM

Từng thua 0-2 ở lượt trận thứ ba trên đất Hàn, không ai dám nghĩ thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn sẽ đánh bại được nhà đương kim vô địch K-League, nhất là khi Jeonbuk đang cần thêm 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng E sau 4 lượt trận. Thế mà B.Bình Dương đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi thắng 3-2. Vẫn đang xếp chót bảng E nhưng B.Bình Dương đã có được 4 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé vào vòng đấu loại trực tiếp với 3 ông lớn của khu vực Đông Á là Jeonbuk, Giang Tô Suning (Trung Quốc) và Tokyo FC (Nhật Bản).

CĐV Bình Dương cũng như khán giả cả nước có lẽ cũng không thể ngờ rằng nhà vô địch V-League lại chơi tưng bừng ở đấu trường châu lục. B.Bình Dương đã xuất sắc cầm hòa đội bóng nhà giàu Trung Quốc là Jiangsu với tỉ số 1-1.

Trở lại trận đấu trên sân Gò Đậu chiều tối 6-4, thái độ có phần chủ quan của các cầu thủ Jeonbuk đã giúp học trò của HLV Nguyễn Thanh Sơn càng tự tin. Họ chơi đôi công, tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số thú vị. Trong đó, Anh Đức ghi bàn mở tỉ số và khép lại trận đấu, xen giữa là pha lập công của Nsi cho chủ nhà.

Bước ngoặt trận đấu đến từ chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Kim Changsoo ở phút 76 rồi đến phút 85, hậu vệ Kim Hyungil của đội khách cũng bị đuổi khỏi sân sau pha kéo ngã đồng hương Han Seung Yeop phía chủ nhà trong vòng 16,50 m. Từ đó, trên chấm phạt đền, tiền đạo Anh Đức - Quả bóng vàng Việt Nam 2015 - hoàn thành “cú đúp” cho riêng mình, giúp B.Bình Dương giành 3 điểm đầu tiên ở sân chơi AFC Champions League năm nay.

Chiến thắng ngược dòng tuyệt vời của B.Bình Dương cũng giúp bóng đá Đông Nam Á đỡ muối mặt sau khi Buriram United, đương kim vô địch Thai League, đang toàn thua sau 4 lượt trận. Ở 2 lượt trận cuối, nhà vô địch V-League còn làm khách trước Giang Tô Suning (ngày 20-4), sau đó tiếp Tokyo FC (4-5). Nếu giành ít nhất 4 điểm, đội có quyền mơ mộng…

Với chiến tích này, đội B.Bình Dương được lãnh đạo CLB thưởng 1 tỉ đồng, VFF 300 triệu còn VPF 100 triệu đồng.

Anh Đức được ngợi khen

Sau trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn của chủ nhà đã khen ngợi lối chơi tập thể cùng sự cơ động của đội trưởng Anh Đức. Ông nhận xét: “Anh Đức luôn cho thấy anh là một cầu thủ mẫu mực trên sân lẫn ngoài đời và những bàn thắng đều đặn trong thời gian qua là một minh chứng”. Ông Sơn cho biết toàn đội sẽ cố gắng từng trận. Nếu thi đấu như trận này, đội đủ khả năng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, Anh Đức khiêm tốn cho rằng chiến thắng là công sức của tập thể và kết quả này sẽ giúp toàn đội tự tin hơn ở những vòng đấu tiếp theo. Về chuyện Anh Đức với Công Vinh, anh cho biết họ đã trao đổi với nhau chân thành, thẳng thắn.

HLV Choi Kan Hee (Hàn Quốc) cũng khen B.Bình Dương thi đấu thật tuyệt vời, sắc sảo, chịu đeo bám và đủ khả năng tiến xa. Q.Liêm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo