xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch VTV Cup: Chiến thắng kiên cường

Đào Tùng

Đội Việt Nam đã đòi món nợ thua tuyển Trẻ Thái Lan ở vòng bảng bằng chiến thắng 3-1 (25-23, 27-29, 27-25, 27-25) trong trận chung kết chiều tối 24-5 tại Bắc Ninh

Sau trận đấu mở màn và thua 0-3 trước Trẻ Thái Lan, chứng kiến đội tuyển Việt Nam thắng như chẻ tre trước các đối thủ khác như CLB Vân Nam (Trung Quốc), tuyển Úc, tuyển Kazakhstan hay CHDCND Triều Tiên ở vòng bảng, người ta đâm ra nghi ngờ chất lượng của các đối thủ này. Tuy nhiên, khi đội Việt Nam lần thứ hai đánh bại Kazakhstan ở bán kết rồi đòi nợ thành công trước Trẻ Thái Lan ở chung kết, người hâm mộ mới thực sự tin tưởng vào sự trưởng thành của các tuyển thủ.

 

Đỗ Thị Minh (8) trong pha tấn công ở trận chung kết thắng Trẻ Thái LanẢnh: Đông Linh
Đỗ Thị Minh (8) trong pha tấn công ở trận chung kết thắng Trẻ Thái LanẢnh: Đông Linh

 

Tại giải lần này, đội chủ nhà trình làng một dàn cầu thủ tuổi đời mới trên dưới đôi mươi. Trong đó, 2 cựu binh Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh cũng chỉ mới 26 và 27 tuổi. Rất nhiều ý kiến không đồng tình về cách tuyển chọn lực lượng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhưng thực tế cho thấy sớm hay muộn, đội tuyển bóng chuyền - nữ cũng như nam - sẽ phải trẻ hóa lực lượng nếu không muốn tụt hậu so với đối thủ. Điều này đã được chứng minh trong cả 4 ván trận chung kết, luôn bị đối phương dẫn điểm khá xa nhưng đội chủ nhà vẫn kiên trì bám đuổi và thành công.

Bảy lần vào chung kết, đội Việt Nam giành chiến thắng 4 lần và lần thứ 4 năm nay thực sự là một bất ngờ khi chính đội chủ nhà cũng không đánh giá cao cơ hội của mình trước ngày vào giải. Một giải đấu thành công cho cả đội chủ nhà lẫn tân HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, “kẻ thế vai” bất đắc dĩ cho người tiền nhiệm Rong Han-yan nhưng lại gặt hái thành công rực rỡ ở lần đầu tiên làm việc với đội tuyển nữ quốc gia (ông từng dẫn dắt đội nam tham dự nhiều kỳ SEA Games, trong đó có lần giành HCB năm 2005).

Tuy nhiên, chiến thắng ở VTV Cup 2014 cũng đọng lại khá nhiều vấn đề với đội Việt Nam và HLV Mạnh Hùng nếu ông tiếp tục được tín nhiệm dẫn dắt đội tham dự Á vận hội 2014 tại Incheon - Hàn Quốc. Việt Nam không thể đưa đội hình quá trẻ này tham chiến ở đấu trường châu lục vì kinh nghiệm không có, tâm lý thi đấu non nớt, chưa kể lỗi chuyên môn khá nhiều - từ khâu bắt bước một, phát bóng đến tổ chức phòng ngự tuyến sau. Nếu không có kinh nghiệm của bộ ba kỳ cựu Ngọc Hoa, Đỗ Minh và Kim Liên, cũng là những người vừa trải nghiệm ở giải vô địch Thái Lan trở về, đội chủ nhà khó lòng vượt qua những rào cản quá lớn tại giải lần này.

Dẫu sao thì chiến thắng đã là niềm vui, niềm hạnh phúc cho người trong cuộc và cả giới hâm mộ. Việc những đơn vị, cá nhân liên quan cần làm, họ sẽ và phải làm nhiều để kết quả trọn vẹn như mong muốn.

Giành thêm 3 giải phụ

Ngoài ngôi vô địch và phần thưởng trị giá 10.000 USD, đội chủ nhà còn giành thêm 3 giải thưởng phụ, gồm libero xuất sắc (Nguyễn Thị Kim Liên), VĐV chắn bóng xuất sắc nhất (Bùi Thị Ngà) và VĐV xuất sắc toàn diện (Nguyễn Thị Ngọc Hoa). VĐV Lê Thanh Thúy nhận danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2014.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo