xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Bóng hồng" Việt chạy marathon ở Bắc Cực

Anh Dũng

Đằng sau danh hiệu người phụ nữ Việt Nam đầu tiên dự cuộc thi marathon Bắc Cực là những câu chuyện đầy thú vị của "bóng hồng" Tăng Nguyệt Minh về cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới

Trong giới đam mê chạy marathon Việt Nam, cái tên Tăng Nguyệt Minh tuy chỉ là tân binh nhưng đã đại diện cho những nỗ lực bứt phá bản thân cực kỳ ấn tượng. Cô gái 35 tuổi mới chỉ làm quen với môn thể thao đường trường từ tháng 8 năm ngoái nhưng sau 3 lần tham dự các cuộc đua marathon trong nước, ngày 16-4 vừa qua, Tăng Nguyệt Minh đã vinh dự trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục cuộc thi marathon khắc nghiệt nơi Bắc Cực lạnh giá.

Cuộc đua ở Bắc Cực mang tên North Pole Marathon 2018 có tất cả 61 VĐV, trong đó chỉ có 14 VĐV nữ đến từ khắp nơi trên thế giới. Việt Nam có 2 đại diện tham dự là Đỗ Đức, nam VĐV từng chinh phục 7 cuộc thi marathon ở 7 lục địa trong 7 tháng vào năm 2016, người còn lại là bà mẹ 2 con Tăng Nguyệt Minh, người được Tập đoàn Bảo hiểm FWD tài trợ toàn bộ chuyến thử thách khắc nghiệt. "Bóng hồng" của marathon Việt Nam cho biết do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên ban tổ chức đã phải lùi lại ngày thi đấu một tuần so với kế hoạch ban đầu, tuy nhiên, điều đó không ngăn được khao khát giương cao lá quốc kỳ Việt Nam bên cạnh bạn bè năm châu ở đỉnh thế giới, nơi nhiệt độ luôn ở -30 độ C.

Bóng hồng Việt chạy marathon ở Bắc Cực - Ảnh 1.

Tăng Nguyệt Minh trước khi lên máy bay di chuyển từ Na Uy đến Bắc Cực

Bóng hồng Việt chạy marathon ở Bắc Cực - Ảnh 2.

Tăng Nguyệt Minh (mã số 48) tham dự cuộc thi marathon ở Bắc Cực (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Đoàn tập trung ở Oslo (Na Uy), sau đó bay đến Longyearbyen, trung tâm hành chính của Svalbard, điểm gần Bắc Cực nhất. Từ đây bay đến Bắc Cực mất khoảng 3 giờ bay. Đêm 15-4, các VĐV bắt đầu xuất phát lúc 23 giờ, đến hơn 9 giờ ngày 16-4 thì cuộc thi kết thúc. Chúng tôi phải chạy 10 vòng với tổng chiều dài 42 km. Guoping Xie là VĐV nữ giành giải nhất sau 6 giờ 43 phút 20 giây, còn tôi về đích ở vị trí thứ 9/14 người sau 10 giờ 19 phút 58 giây" - Tăng Nguyệt Minh tự hào chia sẻ.

Với một người mới chỉ làm quen với môn marathon chưa được 1 năm, tham dự 3 cuộc thi tổ chức ở Việt Nam vốn có nhiệt độ trái ngược hoàn toàn với thời tiết rét buốt khắc nghiệt ở Bắc Cực, đó là một thành tích đáng nể với Tăng Nguyệt Minh. Cô nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ suốt thời gian chuẩn bị cũng như lúc bước vào cuộc thi: "Để đến được đúng điểm vuông góc 90 độ so với xích đạo, ban tổ chức phải đo điểm đến bằng GPS vì đây là mặt biển đóng băng nên địa điểm không cố định. Ngồi trên máy bay, được vào khoang lái của phi công nhìn xuống mặt đất trắng xóa băng tuyết, cảm giác phấn khích tột độ. Nguyệt Minh đã không ngủ suốt 36 giờ kể từ lúc lên máy bay từ Na Uy đến Bắc Cực, rồi chạy thi xuyên đêm từ 23 giờ đến gần 9 giờ hôm sau trong cái lạnh -32 độ C. Thật sự, không có trải nghiệm nào tuyệt vời hơn thế".

Tăng Nguyệt Minh nói không dễ dàng để thích nghi với nhiệt độ ở nơi tập luyện với nơi thi đấu. "Lúc ở Na Uy tập luyện thì thời tiết dao động -10 độ C đến -20 độ C, chỉ thở thôi cũng là một vấn đề. Lạnh quá, niêm mạc mũi tôi cứ vỡ và chảy máu mũi suốt. Gió lạnh, cười là buốt răng luôn, chưa kể cảm giác hoa mắt khi ánh sáng phản chiếu từ dưới mặt tuyết lên, tai lạnh, đầu nhức... Rất nhiều trở ngại mà ai cũng phải trải qua khi đến đây. Ấy vậy mà khi đến Bắc Cực, nhiệt độ còn khắc nghiệt hơn nhưng có lẽ vì tâm trạng phấn khích nên Minh hoàn tất cuộc thi vô cùng trọn vẹn. Do mặc nhiều lớp quần áo nên tay chân đổ mồ hôi liên tục, khi chạy phải thường xuyên thay vớ, găng mất nhiều thời gian; bù lại, tôi được thỏa mãn đam mê so tài, thử thách bản thân" - Tăng Nguyệt Minh tâm sự. 

Thi xong vẫn không tin đã đến Bắc Cực

Là chủ một cửa hàng thời trang tại TP HCM, với cá tính mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, Tăng Nguyệt Minh đã tìm thấy niềm đam mê với môn chạy bộ sau khi tham gia một cuộc chạy từ thiện ý nghĩa. Vinh dự trở thành người phụ nữ Việt Nam hoàn thành 42 km cuộc thi marathon ở Bắc Cực, "bóng hồng" không giấu nổi cảm giác tự hào: "Sau gần 2 tuần ở nơi không có ranh giới rõ ràng giữa ngày và đêm, thi xong mà tôi vẫn tự hỏi mình đã thực sự ở Bắc Cực hay sao? Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ của cuộc đời, từ chuyện đối mặt với hàng loạt rắc rối khi nho nhỏ phát sinh từ ngày nhận lời đi chạy, từ chuyện mua quần áo thế nào, chất liệu gì, giày gì phù hợp tới chuyện làm visa, chỗ ở, vé máy bay... Cuối cùng khi nhận những tờ chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi về việc hoàn thành phần chạy 42 km ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới, cảm giác xúc động và hãnh diện không gì tả nổi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo