xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Buffon: Bây giờ hoặc không bao giờ

Huỳnh Lộc

(NLĐO) - Thủ môn kỳ cựu đã 2 lần nhận thất bại đau đớn trước AC Milan (2003), Barca (2015) và ở tuổi 39 đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Buffon có được danh hiệu danh giá nhất châu Âu trong sự nghiệp

Buffon: Bây giờ hoặc không bao giờ - Ảnh 1.

Thủ môn 39 tuổi tràn trề cơ hội vô địch Champuons League

Mặc dù có sự nghiệp lừng lẫy nhưng Gianluigi Buffon chưa bao giờ có được danh hiệu danh giá của châu Âu và mùa giải năm nay thủ môn 39 tuổi hy vọng sẽ thoát được thất bại thảm hại Champions Leagues cùng Juventus như ở hai trận chung kết cay nghiệt gần nhất.

Buffon còn cho biết chiến thắng ở đấu trường này có thể sánh ngang với danh hiệu World Cup 2006 cùng tuyển Ý.

Buffon đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi trước Monaco tuần qua với nhiều pha cứu thua xuất sắc. Với chiến thắng trên sân Stade Louis II là lần thứ sáu liên tiếp, "Bà đầm già" giữ sạch lưới ở Champions League, gồm có trận đấu vòng bảng với Dinamo Zagreb, Porto (2 lượt trận ở vòng 1/8), Barcelona (2 lượt trận ở vòng tứ kết) và Monaco (bán kết lượt đi). Lần cuối cùng Buffon để thủng lưới là ở trận thắng Sevilla với tỉ số 3-1 vào ngày 22-11-2016.

Buffon: Bây giờ hoặc không bao giờ - Ảnh 2.

Các cầu thủ Juventus tập luyện chờ đón Monaco

Buffon: Bây giờ hoặc không bao giờ - Ảnh 3.

Dybala là con át chủ bài của Allegri.

Với những gì đã làm được, dường như con đường đến trận chung kết mùa 2016-2017 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với đội bóng thành Turin và phần nào xoa dịu nỗi đau thất bại trong hai lần gục ngã trước  AC Milan và Barca ở chung kết 2003 và 2015.

Buffon nói trên trang UEFA.com: "Tất nhiên, tôi muốn bù đắp cho trận thua chung kết ở Berlin (2015). Chính vì thế những năm trở lại đây, động lực của tôi là vô cùng lớn".

"Năm 2015, chúng tôi đã đánh mất chiến thắng trong một thời điểm quan trọng và Messi đã trừng phạt chúng tôi bằng pha sút trúng đích trước khi bóng chuyển hướng tạo điều kiện cho Suarez ghi bàn. Thực sự năm 2003 đối với tôi rất đau đớn nhưng khi đó tôi mới 25 tuổi, tôi đã bình tĩnh chấp nhận thất bại và tôi tin rằng tôi sẽ giành nhiều chiến thắng hơn. Đó là sự sung mãn của tuổi trẻ".

Buffon: Bây giờ hoặc không bao giờ - Ảnh 4.

Thất bại cay nghiệt của Buffon năm 2015 trước Barca.

"Tôi rất hạnh phúc ở thời điểm hiện tại khi đã đánh bại được Barca ở tứ kết nhưng tôi không ăn mừng quá nhiều, bởi vì tôi đã thất vọng rất nhiều và tôi cần một chiến thắng then chốt trước khi cho phép mình ăn mừng".

"Nếu có được danh hiệu mùa này, đó sẽ là niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, cùng với World Cup 2006, vì nó gần như là phần thưởng xứng với tôi" - Buffon nói thêm.

Trận bán kết Champions League lượt về giữa Juventus và Monaco diễn ra vào 1 giờ 45 phút ngày 10-5 trên sân Juventus. Ở trận lượt đi Higuain đã ghi cú đúp cho đội bóng thành Turin và Monaco muốn đi tiếp buộc phải ghi ít nhất 3 bàn...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo