Từng đánh bại Cardiff trong trận lượt đi với tỷ số 3-0 ngay trên sân đội này cách đây đúng một tháng, Arsenal không nghĩ họ sẽ phải vất vả đến thế trong lần tái đấu đêm qua tại “thánh địa” Emirates. Trước đối thủ thi đấu quá sa sút đến mức đã cách chức cả HLV nhưng vẫn chưa kịp bổ nhiệm nhà cầm quân mới, Arsenal lại hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn của thủ thành David Marshall.
Hết Lukas Podolski, Santi Cazorla, Theo Walcott, Jack Wilshere trên hàng công bỏ qua cơ hội ghi bàn trước mũi giày, ngay cả các hậu vệ như Nacho Monreal, Pet Metersacker cũng được tạo điều kiện lập công nhưng đều tỏ ra kém duyên. Đáng tiếc nhất phải kể đến hai tình huống trong vòng một phút (67’ và 68’), Metersacker đánh đầu trống trải trước khung thành Cardiff và cả hai lần đều đưa bóng đi chệch cầu môn bỏ ngỏ.
Mãi đến phút 88, sau khi Bacary Sagna tung cú sút sấm sét trong vòng cấm, buộc thủ thành Marshall phải vất vả xô ra, chân sút dự bị có biệt danh “chân gỗ” Nicklas Bendtner mới có cơ hội lập công khi lướt xuống đá bồi rất nhanh, mở tỉ số trận đấu. Trận đấu được cộng thêm đến 5 phút và ở phút 90+2, nhận đường chuyền tinh tế của đồng đội Jack Wilshere, Theo Walcott với pha làm bàn đẳng cấp đã ấn định chiến thắng kịch tính 2-0 cho Arsenal, đồng thời giữ lại ngôi đầu bảng sau 20 vòng đấu cho đội bóng thành London.
Chuyến làm khách đến sân St.Mary của Chelsea đầy ắp khó khăn khi chủ nhà Southampton chủ trương chơi phòng ngự chặt nhằm hóa giải sức mạnh tấn công của The Blues. Chỉ trong vòng năm phút đầu tiên, Chelsea đã có đến 5 cơ hội làm bàn nhưng Fernando Torres, John Terry rồi cả Andre Schurrle đều bỏ lỡ đáng tiếc.
Southampton sau đó cũng tổ chức nhiều pha phản công sắc nét, chỉ có điều trong một ngày kém may mắn, Adam Lallana, Jay Rodriguez hay Gaston Ramirez đã không thể đem về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà.
Chơi xông xáo ở trận đấu này trong vai trò mũi nhọn duy nhất của The Blues, phút 60, Torres khai thông thế bế tắc bằng pha đánh đầu sau quả phạt góc. Bàn thắng giúp Chelsea càng đá càng hay và phút 71, cách biệt được nhân đôi cho đội khách sau khi Oscar có đường chuyền cho Willian lập công. Bàn thắng thứ ba của Chelsea được ghi ở phút 81 khi Eden Hazard chuyền bóng cho Oscar ghi bàn, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đoàn quân của HLV Jose Mourinho.
Tận dụng cơ hội “gã hàng xóm đáng ghét” Everton bị cầm hòa trên sân của Stoke City, Liverpool vượt qua Hull City bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà Anfield để đòi lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.
Với sự trở lại của Steven Gerrard, Daniel Agger lẫn Luis Suarez không còn phải băn khoăn xung quanh việc ai sẽ giữ tấm băng thủ quân và trong tâm trạng thoải mái ấy, cả hai lần lượt lập công cho “Lữ đoàn Đỏ”. Agger mở tỉ số trận đấu ở phút 36 và Suarez nâng cách biệt lên thảnh 2-0 ở phút 50. Đây đã là bàn thắng thứ 20 chỉ trong vòng 15 trận đấu tại Premier League của Suarez, giúp anh viết nên kỳ tích mới tại sân cỏ Ngoại hạng Anh khi trở thành chân sút đạt mốc 20 bàn thắng trong mùa chỉ trong số trận tối thiểu.
Một số kết quả khác:
Crystal Palace - Norwich: 1-1
Fulham – West Ham: 2-1
Stoke City – Everton: 1-1
Sunderland – Aston Villa: 1-2
West Brom – Newcastle: 1-0
Bình luận (0)