xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea thua nhục, Man City cũng bị loại

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

​(NLĐO) – Sau cú sốc M.U bị Cambridge cầm chân, vòng 4 Cúp FA chứng kiến 2 cơn địa chấn nữa khi hai đội dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh là Chelsea và Man City đều bị loại ngay trên sân nhà vào đêm 24-1 với cách biệt thua 2 bàn

Sốc nhất là trận thua 2-4 của Chelsea trước Bradford, đội ở Giải Hạng nhì Anh, sau khi dẫn trước 2-0. Trước trận đấu, HLV Mourinho thậm chí tuyên bố sẽ là sự nhục nhã nếu The Blues bị Bradford loại khỏi Cúp FA ngay vòng 4. Dù giữa tuần sau còn đấu trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn Anh với Liverpool và cuối tuần tiếp Man City ở trận đinh vòng 23 Giải Ngoại hạng nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tung ra đội hình khá mạnh. Trong đó, Azpilicueta, Oscar trở lại đội hình chính, cặp tiền đạo là Drogba và Remy còn Ramires, Mikel đá cặp tiền vệ trung tâm. Hai cầu thủ trẻ Christensen và Zouma được tung vào sân giữ vị trí hậu vệ phải và trung vệ.

 

Morais trong bàn gỡ hòa 2-2 cho Bradford trước Chelsea
Morais trong bàn gỡ hòa 2-2 cho Bradford trước Chelsea

 

Vì thế sau 38 phút, thế trận tưởng như an bài cho Bradford khi Cahill và Ramires đưa đội chủ sân Stamford Bridge vượt lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Chelsea phải trả giá cho việc phung phí cơ hội và sơ hở của hàng thủ, bắt đầu từ bàn thua ở phút 40. Sang hiệp 2, Chelsea cầm bóng nhiều nhưng lọt lưới thêm 2 bàn ở phút 74 và 81 dù từ phút 70 đến 76, HLV Mourinho tung Fabregas, Hazard rồi Willian vào sân để cứu vãn tình thế. Ngay cả khi trận đấu được trọng tài thêm 7 phút bù giờ, The Blues không những chẳng gỡ hòa mà còn để lọt lưới thêm 1 bàn ở phút 90+4!

 

Các cầu thủ giữ vai trò phòng thủ của Chelsea có trận đấu quá tệ
Các cầu thủ giữ vai trò phòng thủ của Chelsea có trận đấu quá tệ

 

Đây là thất bại chấn động thứ nhì đối với Mourinho và Chelsea trong mùa này, sau trận thua Tottenham 3-5 trên sân khách và cả hai đều là những trận thua ngược. Tuy nhiên, thua trên sân một đội cùng đẳng cấp giải ngoại hạng và có H.Kane chơi xuất thần vẫn dễ chấp nhận hơn là thất bại trước đội bóng ở Giải Hạng nhì. Chưa bao giờ Chelsea dưới thời Mourinho lại để lọt lưới đến 4 bàn trên sân nhà như trong đêm 24-1.

Sau trận, nhà cầm quân Bồ Đào Nha phát biểu: “Những gì xảy ra chỉ có trong bóng đá và đó là vẻ đẹp của bóng đá, đội chơi hay hơn có thể thua. Tinh thần, tâm lý của các đội bóng nhỏ thật đặc biệt. Tôi tôn trọng họ bởi họ đã tạo ra trang sử tuyệt vời cho chính mình và cho CLB”. Ông nhắc lại những nhận định trước trận: “Thật là nhục nhã nếu một đội bóng lớn thua một đội bóng nhỏ ở giải đấu có thứ hạng thấp hơn. Chúng tôi phải cảm thấy hổ thẹn, tôi và các cầu thủ”.

Tuy thua sốc, nhưng HLV Mourinho cũng “lấy điểm” khi vào phòng thay đồ của Bradford để chúc mừng đội khách.

 

Trung vệ Kompany (phải) của Man City vất vả trước các cầu thủ Middlesbrough sung mãn
Trung vệ Kompany (phải) của Man City vất vả trước các cầu thủ Middlesbrough sung mãn

 

CĐV Man City cũng trải qua buổi tối ác mộng khi chứng kiến thầy trò M.Pellegrini thua Middlesbrough, đội nhì bảng Giải Hạng nhất, với tỉ số 0-2. Man “xanh” tạo thế trận áp đảo nhưng không thể nào xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách và để lọt lưới 2 bàn từ các pha phản công đầy tốc độ. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà với tỉ số 0-2 của Man City, một tuần sau thất bại trước Arsenal ở Giải Ngoại hạng, kết quả khiến đội chủ sân Etihad kém Chelsea 5 điểm.

Chiến thắng và lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của Middlesbrough cho thấy đội bóng này đã trưởng thành rất nhanh dưới tài cầm quân của HLV Karanka, trợ lý cũ của Mourinho trong 3 năm “người đặc biệt” dẫn dắt Real Madrid.

 

Tiền đạo Bamford sau bàn mở tỉ số cho Middlesbrough trên sân Etihad của Man City
Tiền đạo Bamford sau bàn mở tỉ số cho Middlesbrough trên sân Etihad của Man City

 

Ba kết quả đáng chú ý khác là Tottenham thua ngược Leicestere 1-2 trên sân nhà, Southampton (hạng 3 Giải Ngoại hạng) cũng bị loại trên sân nhà bởi Crystal Palace với tỉ số 2-3 và Swansea thua 1-3 trên sân của Blackburn Rovers với 2 cầu thủ bị đuổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo