xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chelsea trao “tối hậu thư” cho Diego Costa

Đông Linh (theo Guardian)

(NLĐO) – Chân sút Tây Ban Nha gốc Brazil một thời đình đám ở sân cỏ châu Âu nay phải chạy đua với thời gian để khẳng định bản lĩnh “sát thủ” của mình tại Chelsea.

Gần trọn hai mùa khoác lên mình chiếc áo đấu nổi tiếng của đội bóng thành London, ngôi sao “tật nhiều hơn tài” Diego Costa giờ đây phải đối mặt với khoảng thời gian vỏn vẹn… 2 tuần lễ mà Chelsea vừa đưa ra để chân sút này có cơ hội cuối cùng khẳng định mình. 

Điểm nhấn của “tối hậu thư” này chính là lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League mà “The Blues” kỳ vọng Costa bằng năng lực ghi bàn của mình sẽ đưa đội vượt qua kình địch Porto, giành quyền đi tiếp vào giai đoạn hai của giải.

 

Costa mới ghi được 3 bàn thắng từ đầu mùa
Costa mới ghi được 3 bàn thắng từ đầu mùa

 

Nếu không đạt được mục tiêu này, Chelsea trong tình cảnh muối mặt xuống chơi ở Europa League sẽ phải tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới để bổ sung hàng công. 

Đang nằm trong tầm ngắm của “đại gia” này, ngoài bộ đôi Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - Gonzalo Higuain (Napoli), còn có thêm Jamie Vardy, chân sút mới nổi của Leicester City và khi đó, Costa sẽ chẳng còn nhiều hy vọng trụ lại sân Stamford Bridge!

 

Diego Costa ưa tranh cãi, đem đến nhiều phiền phức cho Chelsea
Diego Costa ưa tranh cãi, đem đến nhiều phiền phức cho Chelsea

 

Vừa kịp ghi bàn trở lại bằng pha lập công duy nhất đem về chiến thắng 1-0 trước Norwich cuối tuần trước, Costa dù vậy lại tiếp tục “tịt ngòi” khi Chelsea đại thắng 4-0 ngay trên sân Maccabi Tel Aviv hồi giữa tuần tại Champions League. 

Đây là điều khó có thể chấp nhận được đối với HLV Mourinho, người đã rất kiên nhẫn đối với Costa suốt một khoảng thời gian dài anh chật vật tìm lại khả năng ghi bàn của mình. Trong bối cảnh gần như đã hết hy vọng bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng, Chelsea chỉ còn dồn hết quyết tâm vào sân chơi Champions League.

 

Những khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi của Diego Costa
Những khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi của Diego Costa

 

Không ghi được bàn thắng nào trên đất Israel, Costa còn tranh cãi dữ dội với HLV Mourinho trên đường biên khi hiệp một trận đấu chưa kết thúc. Nhà cầm quân người Bồ sau đó đã nhanh chóng giải tỏa mọi nghi vấn về sự bất đồng này bằng lời giải thích “chúng tôi chỉ ôm và hôn nhau” (!) nhưng chắc chắn ông không bỏ qua mọi chuyện. 

Nhiều lần người ta chứng kiến Mourinho thể hiện thái độ không hài lòng của mình và theo nhật báo The Guardian, ông yêu cầu Costa phải chịu khó di chuyển để tìm kiếm bàn thắng. Tính cả pha lập công trước Norwich, cho đến thời điểm này, Costa mới ghi được tổng cộng… 3 bàn thắng cho Chelsea ở giải Ngoại hạng và mỗi bàn được ghi cách nhau hơn 1 tháng!

 

Falcao là thương vụ thất bại của Chelsea
Falcao là "thương vụ" thất bại của Chelsea

 

Đã thất bại nặng nề trong “thương vụ” Radamel Falcao, Chelsea thực sự đau đầu với bài toán phong độ của cả Loic Remy lẫn Diego Costa khiến việc ghi bàn trở thành nhiệm vụ cực khó đối với đội đương kim vô địch. 

Bổ sung hàng công, cụ thể là những chân sút đẳng cấp, chẳng phải quá khó khăn với đội bóng thành London nhưng vấn đề của Mourinho chính là việc ông thừa nhận “không có quyền đòi hỏi CLB phải mua sắm tốn kém ở kỳ chuyển nhượng sắp tới”… Dẫu  vậy, vẫn có thể tin, tỉ phú Abramovich sẵn sàng chi mạnh tay vì mục tiêu, thành tích của đội bóng.

 

Jamie Vardy (phải) lọt vào tầm ngắm của Chelsea
Jamie Vardy (phải) lọt vào tầm ngắm của Chelsea

 

Jamnie Vardy có thể được Leicester “giải phóng” sau kỳ nghỉ Giáng sinh nhưng chắc chắn với giá không hề rẻ, 30 triệu bảng cho chân sút đã 28 tuổi. 

Ttrong khi đó, Antoine Griezmann và Gonzalo Higuain có lẽ chưa sẵn sàng để ra đi ở thời điểm này, ít nhất cũng phải hết mùa bóng. Saido Berahino cũng được quan tâm nhưng chân sút của West Brom lại đang trông chờ bản hợp đồng gia hạn lâu dài.

 

Gonzalo Higuain (9) khó rời Napoli tháng 1 sắp tới
Gonzalo Higuain (9) khó rời Napoli tháng 1 sắp tới

 

Một trong những giải pháp tạm thời được tính đến chính là Emmanuel Adebayor, cựu tiền đạo Arsenal và Tottenham, đang… thất nghiệp sau khi rời sân White Hart Lane. Mourinho từng đưa cầu thủ người Togo này về Real Madrid khi ông còn làm việc tại đây. Không lo tốn phí chuyển nhượng, mức lương đòi hỏi của Adebayor có lẽ cũng không cao nhưng Chelsea cũng sẽ phải nghĩ đến nhiều thứ rắc rối liên quan có thể nảy sinh cả trong lẫn ngoài sân cỏ bởi chân sút 31 tuổi này cũng là một dạng “ngựa chứng” không kém so với Diego Costa!

 

Adebayor thời còn thi đấu cho Tottenham
Adebayor thời còn thi đấu cho Tottenham

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo