xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến thắng khiến Thái Lan phải e sợ

Anh Dũng

"Khi bạn đã xem Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran là đối thủ chính rồi thì tại sao còn sợ Thái Lan?", đó là lời nhắc nhở mà HLV Park Hang-seo luôn sử dụng trước khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 4-0 tối 26-3 để giành vé dự VCK U23 châu Á 2020

Cái chắp tay xin lỗi khán giả của tiền đạo trẻ Supachai Jaided sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội với trung vệ Trần Đình Trọng xứng đáng được xem là điểm nhấn, cho thấy U23 Thái Lan hoàn toàn bất lực khi thua U23 Việt Nam 0-4 trong trận đấu định đoạt ngôi đầu bảng K vòng loại Giải U23 châu Á 2020 diễn ra tối 26-3 trên sân Mỹ Đình.

Bao giờ cũng vậy, cho dù đá rất hay trước nhiều ông lớn của bóng đá châu lục nhưng mỗi khi chạm trán với Thái Lan thì các cầu thủ Việt Nam lại bị tâm lý. Kể cả khi đã vô địch AFF Cup 2018, giành ngôi á quân U23 châu Á, hạng 4 Á vận hội (ASIAD) 2018 hay vào đến tứ kết Asian Cup 2019 thì nhiều người vẫn lo cho các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp vấn đề tâm lý khi chạm trán U23 Thái Lan trong trận đấu quyết định suất dự VCK U23 châu Á, giải đấu thầy trò HLV Park Hang-seo đang là á quân. Nỗi lo càng được nhân lên khi U23 Việt Nam thắng vất vả Indonesia nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Triệu Việt Hưng.

Chiến thắng khiến Thái Lan phải e sợ - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã chơi đúng đấu pháp, tỉnh táo và nhiều trụ cột tỏa sáng kịp lúc Ảnh: Hải Anh

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã chứng minh vì sao ông luôn nhắc nhở các học trò một câu rất quen thuộc kể từ sau ASIAD 2018: "Khi bạn đã xem Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran là đối thủ chính rồi thì tại sao còn ngại Thái Lan". Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ có một thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận gặp Indonesia khi tung trung vệ Đình Trọng vào sân từ đầu, đẩy Văn Hậu ra chơi hậu vệ cánh quen thuộc, U23 Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với 2 trận đấu trước đó. Không có bất kỳ thái độ run sợ nào trước đội Thái, U23 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc vốn đã tạo nên thương hiệu dưới thời ông Park.

Trước trận, báo chí Thái Lan dành nhiều lời ca ngợi cho cặp tiền đạo trẻ tài năng Supachai Jaided - Supachok Sarachat đến từ Buriram United, CLB đang mượn tiền vệ Lương Xuân Trường từ HAGL. Tuy nhiên, trong khi Supachok bị Tấn Sinh khóa chặt thì Supachai hầu như bế tắc trước sự chắc chắn của Đình Trọng. Không những vậy, sau khi hàng phòng ngự Thái Lan 2 lần để Hà Đức Chinh và Hoàng Đức sút tung lưới, chính Supachai cũng tước luôn hy vọng gỡ hòa của Thái Lan với pha đánh nguội Đình Trọng. Hai bàn thắng còn lại của trung vệ Thành Chung và tiền vệ Thanh Sơn được xem như đòn kết liễu của U23 Việt Nam. Đây có thể là trận thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trong lịch sử.

Dù thất bại trước U23 Việt Nam không ảnh hưởng đến suất dự VCK U23 châu Á 2020 của Thái Lan do họ là chủ nhà tuy nhiên điều đó không thể phủ nhận nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Thái Lan tâm phục khẩu phục

Sau trận thua, HLV Alexandra Gama đã dành lời khen ngợi hết lời cho đội bóng của HLV Park Hang-seo: "Tôi phải chúc mừng U23 Việt Nam vì đây là một chiến thắng thuyết phục. Thất bại này là lỗi của tôi. Các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của tôi nên tôi mới là người phải chịu trách nhiệm trong trận thua này. Việt Nam chỉ có 1 pha dứt điểm trong hiệp 1 thì đã ghi bàn. Những bàn thắng còn lại đến là tất yếu khi chúng tôi mắc sai lầm chiến thuật ở hiệp 2. Hôm trước, tôi từng nói thắng đậm Indonesia chẳng thể xem là gì quá to tát, vì hôm nay chúng tôi đã thua thuyết phục Việt Nam".

HLV của U23 Thái Lan cho biết đã cho các học trò kèm sát Quang Hải nhưng đến khi mất người thì không thể cản nổi tiền vệ này phô diễn tài năng.

Không ngờ thắng đậm

Sau trận, HLV Park Hang-seo nói: "Trong dự tính ban đầu, chúng tôi không nghĩ sẽ đại thắng Thái Lan theo cách như thế này. Từ khi tôi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi chưa dẫn đội tuyển (A) quốc gia thực sự đá với Thái Lan, còn ở cấp độ U23 thì thắng 2 lần rồi nên từ nay không có gì phải sợ Thái Lan cả. Chúng tôi chỉ có 2 tuần chuẩn bị nhưng trong bóng đá ngoài may mắn thì còn có sự nỗ lực. Ngày hôm nay, chúng tôi là đội chiến thắng và tôi phải cảm ơn các học trò đã nỗ lực đúng với những gì đã chuẩn bị trước trận".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo