xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Trận cầu tâm điểm của vòng 7 Ngoại hạng Anh đã được Liverpool và Man City nâng tầm trở thành cuộc thư hùng hay nhất từ đầu mùa tại sân cỏ xứ sương mù.

Báo chí thể thao Anh có lẽ hiếm khi dùng mọi mỹ từ để ngợi ca cả hai đội bóng tham chiến nhưng lần này đã phá lệ sau trận cầu tại sân Anfield đêm 3-10. Tất cả nhất trí xem đây là cặp đấu số 1 Ngoại hạng Anh cả về mặt chất lượng lẫn tính giải trí khi chứng kiến Liverpool và Man City thi đấu bùng nổ theo đúng "kịch bản" của một màn đại chiến đỉnh cao, kèm theo đó là màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của những cá nhân bên trong sân cỏ cũng như từ các ông thầy bên ngoài đường piste.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 1.

Man City và Liverpool cống hiến một trận cầu mãn nhãn

Cùng tung ra lực lượng mạnh nhất hiện có, thế nhưng với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của hàng chục nghìn CĐV tại Anfield, Liverpool sớm nắm quyền kiểm soát bóng, dồn ép Man City đến nghẹt thở trên phần sân của mình. Mất đến gần 20 phút đầu tiên loay hoay tìm giải pháp, Man City mới có thể thực hiện các bài đánh biên để phá thế thống trị của "The Kop".

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 2.

James Milner hụt hơi vì sức trẻ của Phil Foden

Thay thế Alexander-Arnold ở trận này, hậu vệ kỳ cựu James Milner thực sự khó khăn khi phải đối đầu với sức trẻ cũng như khả năng càn lướt của Phil Foden phía Man City và đây chính là một trong những điểm nóng nhất của đại chiến, khiến ngay cả HLV Pep Guardiola cũng phải nhận thẻ vàng vì sự bức xúc của mình.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 3.

Bernardo Silva là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận

Đáng tiếc cho Man City khi họ bị trọng tài Paul Tierney từ chối cho hưởng phạt đền phút 32 sau pha va chạm giữa Foden và Milner còn Jack Grealish có cơ hội dứt điểm ở góc hẹp lại sút bóng ra ngoài. Pha đánh đầu bóng bay vọt xà của De Bruyne phút 34 cũng chưa phải là tình huống tốt nhất mà phía Man City nếu tính thêm cú sút của Phil Foden phút 44 bị thủ thành Alisson xuất sắc cản phá.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 4.

Sadio Mane ghi bàn từ pha kiến tạo của Mohamed Salah

Sau giờ nghỉ, Liverpool đổi chiến thuật khi chủ động phong tỏa các chân chuyền của Man City và bắt đầu tạo thế áp đảo. Diogo Jota bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số phút 50 nhưng Sadio Mane lại làm quá tốt nhiệm vụ ghi bàn ở phút 59 phút sau pha kiến tạo chuẩn xác của Mohamed Salah.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 5.

Phil Foden gỡ hòa 1-1 cho Man City

Phil Foden có pha sút bóng chéo góc đẹp mắt, hạ thủ thành Alisson ở phút 69 sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, san bằng tỉ số 1-1 cho Man City. Tuy vậy, đến phút 76, Liverpool lại tái lập thế dẫn bàn từ một siêu phẩm: Nhận bóng từ Curtis Jones trong vòng vây các cầu thủ Man City bên cánh phải, Salah vẫn giữ được bóng và vượt qua một lúc ba cầu thủ áo xanh, loại tiếp Aymeric Laporte trong vòng cấm trước khi sút hạ thủ thành Ederson.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 6.

Mohamed Salah lập siêu phẩm với bàn dẫn 2-1

Fan Liverpool hẳn đang vô cùng phấn khích và tự tin rằng ở thời điểm này, Salah gần như không thể bị ngăn cản. Từ đầu mùa, chân sút người Ai Cập đã ghi bàn hoặc kiến tạo ở 8/9 trận anh ra sân ở mọi đấu trường cùng với chuỗi 7 trận liên tiếp ghi bàn cho CLB, san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của chính mình cuối mùa 2017-2018.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 7.

De Bruyne đặt dấu chấm hết cho nỗ lực tìm 3 điểm của Liverpool

Liverpool tưởng chừng đã có thể duy trì cách biệt điểm số này đến tận cùng nhưng rồi ở phút 81, De Bruyne thực hiện cú sút ngoài vòng cấm cực mạnh, bóng chạm người trung vệ Joel Matip đổi hướng bay luôn vào lưới.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 8.

Man City bùng nổ, chia điểm ở Anfield

Hòa kịch tính 2-2 tại Anfield, cả Man City lẫn chủ nhà hẳn đều không quá buồn lòng cho dù Chelsea mới là đội hưởng lợi. "The Blues" giữ được ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 7 vòng đấu trong khi Liverpool và Man City lần lượt xếp hai vị trí tiếp theo với lần lượt 15 và 14 điểm.

Đỉnh cao đại chiến, Man City cầm hòa nghẹt thở Liverpool - Ảnh 9.

Sự thể hiện của hai HLV cũng là điểm nhấn hấp dẫn của đại chiến

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo