xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng duy ý chí

Lê Nhi

Chứng kiến cảnh công chúng nước nhà phấn khích tột độ bởi các chàng trai U19 Việt Nam, có thể hiểu vì sao mọi cố gắng kêu gọi đánh giá các cầu thủ thật tỉnh táo, đúng mực... đều nhanh chóng bị đám đông gác ngoài tai.

Tuy nhiên, dù cảm xúc trong con tim có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, vì tương lai, công luận vẫn cần đặt lý trí lên trên. Đặc biệt, đừng tỏ ra duy ý chí khi mong đợi đội phải mang chức vô địch về càng sớm càng tốt, giải quyết cơn khát thành tích của cả một nền bóng đá quốc gia!

Chẳng hạn, trước trận chung kết với đội U19 Nhật Bản, rất nhiều ý kiến đã thúc giục đội nhà phải lên ngôi sau 2 lần gục ngã ở những trận chung kết trước đó. Ở đây hoàn toàn không thừa nếu nhớ lại đội Đức tại 4 vòng chung kết lớn liên tiếp từ Euro 2008 đến Euro 2012 đều lọt vào ít nhất bán kết, 2 lần vào chung kết rồi cùng gục ngã trước Tây Ban Nha. Nếu người Đức nản lòng từ bỏ con đường đã chọn, thậm chí “trảm” HLV Loew, liệu họ có đi được đến vinh quang 2014 trên đất Brazil?

 

Thắng thua không trọng, vấn đề là phỉa biết tự đứng dậy sau những thất bại

Thắng thua không trọng, vấn đề là phải biết tự đứng dậy sau những thất bại. Trong ảnh: Xuân Trường gục khóc sau khi lần thứ ba liên tiếp thua U19 Nhật Bản

 

Trong thể thao, những trường hợp như đội Đức không hiếm. Có thể kể thêm đến tay vợt tennis nữ Kim Clijsters thua 4 trận chung kết Grand Slam đầu tiên rồi mới lên ngôi ở Roland Garros hoặc đội Hà Lan 3 lần vào chung kết World Cup và cả 3 lần đều nếm mùi cay đắng... Nếu không duy ý chí, ắt hẳn nhiều ý kiến hâm mộ đã không khát khao đòi hỏi bằng mọi giá U19 Việt Nam phải chiến thắng đối thủ cùng trang lứa Nhật có 7 thành viên từng vào bán kết giải U17 thế giới, có 7 gương mặt đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp J-League 1, 2, 3.

Thật ra theo chúng tôi, với một đội bóng trẻ, chuyện thua 3 trận chung kết liên tục chưa hẳn là tai nạn trầm trọng. Vấn đề then chốt ở chỗ đội bóng học được gì, có trưởng thành từ những thất bại hay không. Theo góc độ đánh giá này, thầy trò Graechen lại nhận được những bài học giá trị không thua gì HCV vì các cầu thủ đã vượt lên được chính mình. Từ trận chung kết đầu thua U19 Indonesia, đội U19 Việt Nam đã biết cách đối đầu lối đá thô bạo và vượt qua U19 Thái Lan chơi tương tự ở Brunei. Từ trận chung kết 2 thua U19 Myanmar, đội đã “trả nợ” sòng phẳng trên sân Mỹ Đình. Còn với U19 Nhật, từ trận thua 0-7 trên sân Thống Nhất đến thế trận kín kẽ, chặt chẽ tại chung kết Mỹ Đình rõ ràng là một cuộc lột xác.

Điều U19 Việt Nam lúc này cần đến không chỉ là trau dồi chuyên môn mà còn là bầu không khí yên tĩnh để các cầu thủ tránh phân tâm, tập trung tối đa vào con đường phát triển còn rất dài và chông gai phía trước. Chợt nhớ phù thủy thông thái Dumbledore đã đưa cậu bé Harry Potter trong bộ truyện cùng tên đến thế giới Muggle không ai biết cậu vì “được nhắc đến quá nhiều ngay từ trước khi biết nói cũng là một tai họa”!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo