xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gareth Bale nổ súng, Xứ Wales đánh bại đội bóng số 2 thế giới

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Chân sút bị chỉ trích tại CLB Real Madrid đang trở thành cứu tinh thực sự của đội tuyển Xứ Wales, mới nhất là bàn thắng vào lưới tuyển Bỉ để giành luôn ngôi đầu bảng từ tay đối thủ, tiến bước rất dài đến vòng chung kết Euro sau 57 năm chờ đợi.

Giới hâm mộ châu Âu như lên cơn sốt khi chỉ trong vòng vài ngày qua, hai đội bóng số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng FIFA là Đức và Bỉ nối tiếp nhau bị đánh bại. Nhà vô địch World Cup 2014 nhận thất bại thứ ba kể từ sau khi đăng quang trên đất Brazil do để thua Mỹ 1-2 trong trận giao hữu hồi giữa tuần. Còn tuyển Bỉ, đội bóng thi đấu ấn tượng nhất tại World Cup 2014, hiện phải đối mặt với cuộc cạnh tranh quyết liệt từ Xứ Wales ở vòng loại Euro 2016.

 

Trận đấu diễn ra sôi nổi ở Cardiff giữa Xứ Wales và Bỉ (trái)
Trận đấu diễn ra sôi nổi ở Cardiff giữa Xứ Wales và Bỉ (trái)

 

Ở trận đấu có ý nghĩa quan trọng định đoạt ngôi đầu bảng B, đội quân của HLV Marc Wilmost đã để thua Xứ Wales trên sân đội này rạng sáng 13-6 bởi pha lập công duy nhất của Gareth Bale ở phút 25. Bàn thắng thứ 5 sau sáu lượt đấu này còn đánh dấu cột mốc 50 trận đấu trong màu áo Xứ Wales của ngôi sao đang thi đấu cho Real Madrid.

 

Gareth Bale mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Xứ Wales lên ngôi đầu bảng
Gareth Bale mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Xứ Wales lên ngôi đầu bảng

 

Bàn thắng được dàn xếp khá đẹp mắt từ quả đá phạt của Xứ Wales và pha cản phá bằng đầu của Radja Nainggolan đưa bóng đến tầm chân của Bale. Anh khéo léo xỉa bóng theo động tác “xâu kim”, đưa bóng qua hai chân thủ thành Thibaut Courtois đi luôn vào lưới.

Trước đó, chính Nainggolan có pha kết thúc hiểm hóc nhưng không thắng nổi thủ môn Wayne Hennessey của Xứ Wales. Eden Hazard tung người móc bóng vọt xà rồi bộ đôi tấn công Christian Benteke và Romelu Lukaku dù rất cố gắng nhưng cũng không gây nổi khó khăn cho khung thành Xứ Wales.

 

Bale va Hazard sau trận đấu
Bale va Hazard sau trận đấu

 

Xứ Wales chưa thua trận nào sau 6 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng B với 14 điểm, hơn Bỉ 3 điểm và 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ ba là Đảo Cyprus khi vòng loại còn 4 lượt đấu nữa. Chưa bao giờ Xứ Wales đến gần với vòng chung kết Euro đến thế sau 57 năm vắng mặt.

 

Van Persie chưa tìm lại được phong độ của chính mình
Van Persie chưa tìm lại được phong độ của chính mình

 

Tại bảng A, Hà Lan sống lại hy vọng giành một trong hai tấm vé tham dự vòng chung kết khi chật vật đánh bại Latvia 2-0 ngay trên sân đội này. Trọng tài đã từ chối cho Latvia được hưởng quả phạt đền phút 13 khi Van der Wiel phạm lỗi với Rakels trong vòng cấm. Hàng công Hà Lan trận này được dẫn dắt bởi Van Persie đã không thể tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà. 

Chỉ khi chân sút của Man United rời sân, người thế chỗ anh là Georginio Wijnaldum lập tức ghi bàn ở phút 67 ngay cú chạm bóng đầu tiên! Bốn phút sau, Luciano Narsingh nhận bóng từ Daley Blind tung cú sút ấn định chiến thắng 2-0 cho đội quân áo Da cam.

 

Luciano Narsingh vui mừng sau pha ghi bàn
Luciano Narsingh vui mừng sau pha ghi bàn

 

Hà Lan hiện xếp thứ ba bảng A do mới được 10 điểm và ở lượt đấu diễn ra cùng giờ tại Reykjavik, CH Czech mất ngôi đầu vào tay chủ nhà Iceland khi để thua 1-2. Iceland đã trả được món nợ thất bại đúng bằng tỉ số trên ở trận lượt đi tháng 11 năm ngoái trên sân Plzen.

 

Kolbeiin Sigthorsson (9) vượt qua hậu vệ CH Czech ghi bàn
Kolbeiin Sigthorsson (9) vượt qua hậu vệ CH Czech ghi bàn

 

Boris Dockal mở tỉ số cho đội khách CH Czech ở phút 55 nhưng chỉ 5 phút sau, Aaron Gunnarsson có bàn gỡ hòa trước khi Kolbeiin Sigthorsson ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 75. Cuộc chiến tay đôi giữa Iceland và CH Czech hứa hẹn sẽ còn sôi nổi ở 4 vòng đấu tới và rất có thể Hà Lan sẽ phải đi tranh vòng play-off ở vị trí thứ ba trong bảng.

 

Marco Parolo (Ý, 16) đánh đầu trước sự tranh chấp của Dario Srna
Marco Parolo (Ý, 16) đánh đầu trước sự tranh chấp của Dario Srna

 

Tại bảng H, đội tuyển Ý mất cơ hội soán ngôi đầu của Croatia trong chuyến đến làm khách trên sân đội này ở Split. Không có được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà do lệnh cấm của UEFA, Croatia sớm giành ưu thế khi được hưởng quả phạt đền ngay phút thứ 7. Tuy nhiên, cú sút của Mario Mandzukic lại không thắng nổi thủ thành Gianluigi Buffon.

 

Antonio Candreva trong pha tấn công trước khung thành Croatia
Antonio Candreva trong pha tấn công trước khung thành Croatia

 

Chân sút của Atletico Madrid có cơ hội chuộc lỗi chỉ 4 phút sau đó khi tận dụng cơ hội đá phạt nhanh của Ivan Rakitic để đưa bóng vào lưới khung thành tuyển Ý, bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ đội khách. Mandzukic trở thành nhân vật chính của trận cầu gây tranh cãi này bởi phút 36, từ tình huống để bóng chạm tay của anh trong vòng cấm, Antonio Candreva đã không bỏ qua cơ hội phá lưới thủ thành Danijel Subasic, san bằng tỉ số 1-1. Cuối trận, Croatia chỉ còn 10 người trên sân khi thủ quân Dario Srna nhận thẻ vàng thứ nhì ở những phút bù giờ.

Hòa 1-1 với Croatia, Ý dậm chân ở vị trí thứ nhì với 12 điểm, vẫn kém Croatia 2 điểm trong khi Na Uy (10 điểm) lẫn Bulgaria (8 điểm) vẫn đang bám đuổi ráo riết.

 

Một số kết quả khác:

Kazakhstan – Thổ Nhĩ Kỳ: 0-1

Andorra – Cyprus: 1-3

Bosnia Herzegovina – Israel: 3-1

Malta – Bulgaria: 0-1

Na Uy – Azerbaijan: 0-0

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo