xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gục ngã trước West Brom, Man United mong manh giấc mơ Champions League

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Kiểm soát bóng đến 81% thời lượng trận đấu, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn, kể cả tình huống sút phạt đền của Van Persie thế nhưng chuyến trở về Old Trafford của Man United chỉ nhuốm màu bi thương với nhiều “kỷ lục” bị xô ngã.

Những tưởng có thể cậy nhờ vào cái “uy” của sân nhà Old Trafford, nơi chứng kiến 16 trận thắng kể từ đầu mùa thế nhưng Man United chỉ có thể chuốc lấy thất bại mà mức độ tệ hại không hề kém cú vấp kinh hoàng 0-3 trước Everton ở vòng đấu trước.

West Brom trở thành đội bóng mới nhất buộc Man United thua hai trận liên tiếp tại Old Trafford, điều mà đội bóng này từng thực hiện được từ cách đây gần… 50 năm! Không những thế, bàn thắng của Jonas Olsson phút 63 còn khiến “Quỷ đỏ” phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp, điều chưa từng có đối với đội bóng tên tuổi này kể từ mùa giải 2000-2001. “Triều đại” David Moyes tuy khủng khiếp bậc nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford nhưng ngay cả dưới tay ông thầy người Scotland này, Man United cũng chưa sa sút đến mức độ thê thảm như những gì mà đồng nghiệp lão làng Louis Van Gaal đang phải trải qua.

 

Jonas Olsson (3) ghi bàn duy nhất của trận đấu cho West Brom
Jonas Olsson (3) ghi bàn duy nhất của trận đấu cho West Brom

 

Ngoài Van Persie bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11 mét phút 74, lần đầu tiên từ đầu mùa, Man United sử dụng toàn bộ sức mạnh hàng tấn công của mình khi hiện diện trên sân đồng thời là Wayne Rooney, Van Persie, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Juan Mata. Tuy nhiên, Man United chỉ có thể tấn công trong vô vọng, đặc biệt ở 7 phút cuối trận nhưng không cách nào tìm được đường vào khung thành của “quái kiệt” Boaz Myhill. Trung vệ trẻ Patrick McNair bị cho điểm 4 vì tạo cơ hội cho West Brom ghi bàn từ quả đá phạt phút 63 nhưng chính siêu sao Di Maria mới là người bị cho điểm thấp nhất trận – 3 điểm – dù có mặt trên sân từ phút 64. Ngoài một cú sút bất thần sát vạch vôi vòng cấm, màn trình diễn của ngôi sao người Argentina này hoàn toàn mờ nhạt, chuyền bóng rất kém, hỗ trợ tấn công không mấy hiệu quả.

 

Van Persie thất vọng nhìn thủ thành Myhill cản phá quả phạt đền
Van Persie thất vọng nhìn thủ thành Myhill cản phá quả phạt đền

 

Phát biểu trên kênh Sky Sports sau trận đấu, HLV Van Gaal chua chát: “Chúng tôi đã hiểu thế nào là lợi thế của một chiếc xe bus được đặt ngang phía trước khung thành. Chỉ tiếc là các chân sút Man United đã bỏ phí các cơ hội liên tiếp được tạo ra trên phần sân West Brom, nhất là ở những phút cuối. Thua ba trận liên tiếp là có vấn đề và Man United sẽ phải đặc biệt lưu ý về tình thế khó khăn ngày càng đè nặng”.

 

Ashley Young thất vọng với đội nhà
Ashley Young thất vọng với đội nhà

 

Không khác với suy nghĩ của ông thầy người Hà Lan, tiền vệ Juan Mata cho rằng Man United cần nhanh chóng gượng dậy, nếu không, khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ năm là Liverpool sẽ chẳng thể được duy trì đến cuối giải. “Quả là một đêm kinh hoàng với đội bóng của chúng tôi. Bóng đá có quy luật của nó, anh không ghi bàn thì đừng mơ giành chiến thắng. Nhiều đối thủ đang chực chờ phá rối và nhiệm vụ của chúng tôi là vượt qua tình cảnh khó khăn hiện nay bằng sự tỉnh táo cần thiết cũng như sự nhanh nhạy của các tiền đạo. Sức nóng từ Liverpool và các đội bóng khác đang phả hầm hập phía sau, vì thế, Man United cần kiếm thêm điểm số ở các trận đấu còn lại” – Mata khẳng định với kênh Sky Sports.

Thật ra, ngay cả một kết quả hòa cũng không đủ thỏa mãn tham vọng của “Quỷ đỏ” khi họ khát khao cải thiện thứ hạng mà mục tiêu không ngoài việc tránh phải tham dự Champions League từ vòng sơ loại hứa hẹn nhiều bất trắc khó lường. Dẫu vậy, cho đến thời điểm này, không thua có lẽ cũng là giải pháp khả dĩ cho “Quỷ đỏ” trong giai đoạn khủng hoảng lối chơi.

 

Những người cũ của sân Old Trafford như Darren Fletcher (24) vui mừng sau khi chia tay M.U
Những người cũ của sân Old Trafford như Darren Fletcher (24) vui mừng sau khi chia tay M.U

 

Vòng đấu tiếp theo, Man United sẽ đến làm khách trên sân của Crystal Palace, một đối thủ cũng ngang tầm với West Brom. Palace đã thua ba trận gần nhất và trong 16 lần gặp gỡ suốt 14 năm qua, họ chưa thắng nổi Man United trong khuôn khổ Premier League. Tuy nhiên, các số liệu thống kê đang “phản” lại Man United khi thành tích đối đầu rất tốt của họ trước nhiều đối thủ “chiếu dưới” đã lần lượt bị chặn đứng trong hai mùa giải gần đây, từ toàn thắng đến bị cầm chân, thậm chí còn để thua lại chính các đội bóng này.

Trong khi đó, với chiến thắng để đời trước Man United, West Brom tự tin tách khỏi nhóm đội có nguy cơ rớt hạng với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 18 là Sunderland. HLV Tony Pulis nổi tiếng là “chuyên gia” chống rớt hạng và mùa này, ông lại thành công với West Brom.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo