xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Martino: Messi “tịt ngòi” không làm tôi lo lắng

C. Tuấn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) - Lionel Messi đã không thể ghi bàn trong trận bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Real Sociedad vào rạng sáng 6-2 nhưng không vì thế mà HLV Gerardo Martino lại tỏ ra thất vọng. Ông cho biết siêu sao người Argentina sẽ tìm lại cảm giác ghi bàn trong thời gian sớm nhất.

HLV trưởng của Barcelona - Gerardo Martino - khẳng định ông không lo lắng bởi Lionel Messi không ghi bàn trong trận đấu với Real Sociedad diễn ra vào rạng sáng 6-2 với kết quả 2-0 nghiêng về đội chủ sân Nou Camp.

Ngôi sao Argentina trong trận đã có vài ba cơ hội ghi bàn, đáng kể nhất là pha sút phạt đưa bóng đi trúng vào góc khung thành nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Không những “tịt ngòi”, ở phút cuối trận, Messi còn bị phạt thẻ vàng trong trận đấu khá căng thẳng với 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ của Martinez bên phía Sociedad.

 

Messi trong vòng vây của các cầu thủ Sociedad

Messi trong vòng vây của các cầu thủ Sociedad

 

Tuy nhiên, cho biết sau trận, ông Martino vẫn hài lòng với màn trình diễn của Messi và tin rằng tiền đạo 26 tuổi sẽ vẫn là một “sát thủ” đáng sợ trong các trận đấu sắp tới.

“Tôi không thấy lo lắng khi Messi không ghi bàn. Cậu ấy có ba cơ hội rõ ràng ngày hôm nay nhưng chỉ thiếu may mắn, bàn thắng với Messi chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Ngoài ra, HLV Martino thừa nhận ông lo ngại trận thua Valencia 2-3 ở La Liga hồi cuối tuần qua vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý của đội: “Chúng tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần sau thất bại trước Valencia. Ở trận đấu đó, chúng tôi đã bị bất ngờ và mất không thể giữ nhịp. Hai bàn thắng trong trận là kết quả của sự cố chứ không do lối chơi của chúng tôi mang lại”.

 

HLV Martino

HLV Martino vẫn lạc quan về Messi

 

Dù giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt nhưng ông Martino vẫn chưa nghĩ đến trận chung kết Cúp Nhà vua với Real Madrid, đội đánh bại Atletico Madrid 3-0 trong trận đấu có nhiều pha phạm lỗi của cả hai bên. “Tôi rất thận trọng khi làm khách của bất kỳ đội bóng nào. Chúng tôi phải đi đến San Sebastian (sân nhà của Real Sociedad) ở trận lượt về, nơi một vài năm trước Barca đã bị vấp ngã ở đó. Vì thế, chúng tôi phải tiếp tục tập luyện chăm chỉ”- HLV của Barcelona cho biết.

Barcelona năm nay không còn dễ dàng thẳng tiến đến chức vô địch La Liga như mùa giải rồi mà đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của 2 CLB thành Madrid là Real và Atletico. Barca hiện xếp thứ hai La Liga, cùng 54 điểm với Real và kém đội đầu bảng Atletico 1 trận thắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo