xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Mourinho mỉa mai PSG là đối thủ hung hăng nhất của Chelsea

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tưởng chừng thói quen cũ đã được thay đổi trước những trận đánh lớn thì trước cuộc tiếp đón PSG trên sân nhà Stamford Bridge ở lượt về vòng 1/8 Champions League, HLV Jose Mourinho lại khơi mào một cuộc khẩu chiến mới với đối thủ đến từ nước Pháp.

Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu, nhà cầm quân người Bồ đã tố cáo PSG là đội bóng hung hăng, hiếu chiến bậc nhất mà ông từng đối mặt trong mùa bóng này. Nhắc lại diễn biến trận lượt đi hơn nửa tháng trước tại Paris, vị HLV cá tính này khẳng định: “Thật ngạc nhiên khi một đội bóng lớn với nhiều cầu thủ ngôi sao lại chủ trương chơi rắn quá mức cần thiết, hay nói đúng hơn, liên tiếp chơi xấu đối phương. Eden Hazard của Chelsea là nạn nhân của lối chơi này suốt cả trận lượt đi. Cầu thủ PSG lao vào đối phương khi họ đang giữ bóng với hai, ba cầu thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng gây sự. Ngay cả Zlatan Ibrahimovic , người luôn tự hào với kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình, cũng vào bóng từ phía sau hết sức nguy hiểm với Hazard để ngăn cầu thủ này tham gia phản công. Tất nhiên, chúng tôi không hề ngạc nhiên với lối chơi bạo lực ấy và sẵn sàng đáp trả”.

 

Hậu vệ Ivanovic (giữa) ghi bàn cho Chelsea trong trận lượt đi
Hậu vệ Ivanovic (giữa) ghi bàn cho Chelsea trong trận lượt đi

 

Có lẽ những lời nặng tính khiêu khích ấy của Mourinho là nhằm đáp trả tuyên bố của đồng nghiệp Laurent Blanc phía PSG trong một cuộc họp báo, rằng “Diego Costa của Chelsea là một mẫu cầu thủ thích khiêu khích đối phương”. Tuy vậy, khi được hỏi thẳng thắn, Mourinho cho rằng ông không có nhận xét gì về phát biểu của HLV đội bóng Pháp mà thay vào đó chỉ là động tác đặt ngón tay lên môi (ý im lặng) và lắc đầu “hết ý kiến”!

 

Cavani gỡ hòa may mắn cho PSG, đưa trận đấu về vạch xuất phát trước lượt về
Cavani gỡ hòa may mắn cho PSG, đưa trận đấu về vạch xuất phát trước lượt về

 

Chuẩn bị cho trận tái chiến với PSG, Chelsea vui mừng chào đón sự trở lại của Nemanja Matic, người đã phải vắng mặt hai trận đấu quốc nội với Tottenham (thắng 2-0) ở chung kết League Cup và West Ham (Chelsea thắng 1-0). Dù vậy, như thói quen, HLV Mourinho không tỏ ra vồ vập với sự hiện diện của cầu thủ này: “Tôi đã nói với Nemanja, Chelsea đã thắng hai trận quan trọng mà không cần cậu ấy thì cậu ấy đâu quá quan trọng với đội? Dù vậy, Nemanja là quân bài quan trọng trong kế hoạch của tôi nên sự trở lại của cậu ấy khiến tôi hài lòng”.

 

HLV Mourinho tố cáo các cầu thủ PSG nhắm tấn công Hazard suốt trận lượt đi
HLV Mourinho tố cáo các cầu thủ PSG nhắm tấn công Hazard suốt trận lượt đi

 

Chelsea đang hướng tới việc loại PSG năm thứ hai liên tiếp ở Champions League, mùa trước là ở vòng tứ kết nhờ lợi thế bàn thắng sân khách. Nếu thành công, đây sẽ là điểm nhấn đầu tiên trong kế hoạch chào mừng 110 năm thành lập của đội bóng thành London. Hơn một thế kỷ trước, Chelsea ra đời sau một cuộc họp tại quán rượu Rising Sun (Mặt trời mọc) và giờ đây, họ đã là một thế lực mạnh của bóng đá châu Âu mà đối thủ nào cũng khao khát đánh bại.

 

Ibrahimovic phạm lỗi với một cầu thủ Chelsea
Ibrahimovic phạm lỗi với một cầu thủ Chelsea

 

Hưởng ứng lời ông thầy, thủ môn Thibaut Courtois khẳng định PSG không đáng ngại, kể cả chân sút lợi hại Zlatan Ibrahimovic. Anh cho biết: “Ba tuần trước, tôi đã đối mặt thành công với Zlatan nên hy vọng sẽ tiếp tục làm được điều tương tự vào rạng sáng 12-3. Sẽ là một trận cầu khó nhưng Chelsea sẽ vượt qua trên sân nhà. Chúng tôi có đủ kế hoạch đánh trả chứ không thụ động ngồi chờ mọi thứ xảy ra”.

 

Courtois không ngán ngại các chân sút đội bóng Pháp
Courtois không ngán ngại các chân sút đội bóng Pháp

 

Về phía PSG, các ông chủ Qatar tuyên bố sẽ thưởng mỗi cầu thủ 1 triệu euro nếu đội bóng giành được chức vô địch Champions League. Thành tích vượt qua vòng bảng đã giúp Zlatan Ibrahimovic và đồng đội bỏ túi mỗi người 100.000 euro, và số tiền này sẽ tăng lên thành 180.000 nếu PSG vượt qua được Chelsea để vào tứ kết. Phần thưởng cho việc PSG vào bán kết là 450.000 euro/cầu thủ và 1 triệu mỗi người nếu đăng quang tại Berlin vào ngày 6-6 tới đây.

HLV Mourinho nhận xét hành động treo thưởng của lãnh đạo PSG là bất thường và Chelsea không cần treo thưởng kiểu đó để giành chiến thắng. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cho rằng ông hầu như không thấy tình trạng treo thưởng trước trận xuất hiện kể từ khi còn dẫn dắt Porto, nhưng không ngờ giờ đây tái hiện! "Người đặc biệt tuyên bố các thành viên Chelsea chỉ được thưởng thêm nếu giành 1 danh hiệu bởi đã hưởng một mức lương hàng tuần, hàng tháng quá tốt từ CLB. Ngay cả khi đưa đội bóng đến tứ kết, bán kết và chung kết nhưng không giành cúp, các cầu thủ và HLV cũng không được thưởng dù giúp CLB tăng thêm nguồn tài chính.

Khi có nhà báo cho rằng Chelsea được lợi thế vì nghỉ nguyên tuần trước khi đấu với PSG rạng sáng 12-3, HLV Mourinho cho rằng thầy trò Blanc cuối tuần rồi thắng Lens chỉ qua là một trận đấu tập vì Ligue 1 không có tính cạnh tranh cao. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói thẳng: "Nhiều trận đấu tập của Chelsea còn quyết liệt hơn các trận chính thức của PSG - đương kim vô địch - tại Ligue 1". Trước đây, ông Mourinho mỉa mai chức vô địch của PSG tại Ligue 1 là không đáng giá chỉ vì không có đối thủ xứng với tiềm lực tài chính của đội bóng thủ đô, vốn được hậu thuẫn bởi ngân sách khổng lồ từ các ông chủ Qatar.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo