xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Hùm xám" chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Chạm trán sớm với Bayern Munich ở bán kết, Real Madrid lo nhiều hơn vui dù họ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ và sở hữu chân sút thượng thặng Ronaldo đang tỏa sáng ở giai đoạn cuối Champions League.

Báo chí Tây Ban Nha đã nhắc lại dự đoán mà ông bầu Florentino Perez đưa ra trước lễ bốc thăm, theo đó, Real Madrid sẽ sớm đối đầu cùng Bayern Munich. "Cầu được, ước thấy", lá thăm từ cựu danh thủ Andiy Shevchenko đã chọn đúng cặp đấu được trông chờ nhất ở vòng bán kết, giúp "Kền kền trắng" có cuộc chạm trán đáng xem với "Hùm xám".


Hùm xám chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick - Ảnh 1.


Trong suốt chiều dài lịch sử, bộ đôi kỳ phùng địch thủ này đã gặp nhau tới 24 lần ở cúp châu Âu và nếu chỉ tính các trận đấu trong vòng 90 phút, Bayern Munich nhỉnh hơn với 12 lần giành chiến thắng. Tuy vậy, chắc hẳn CĐV xứ Bavaria không thể nào quên cách mà đội bóng vĩ đại nhất nước Đức bị chính Real Madrid đánh bại ở lần đối đầu gần nhất. Gặp nhau ở vòng tứ kết Champions League mùa giải năm ngoái, "Hùm xám" bất ngờ thất thủ với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà Allianz Arena. 


Hùm xám chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick - Ảnh 2.

Ronaldo tỏa sáng trước hàng thủ Bayern ở Champions League


Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti sau đó đã đánh bại đối phương 2-1 ở trận tái đấu tại Bernabeu. Chỉ tiếc là tấm thẻ đỏ oan nghiệt mà trọng tài người Hungary Viktor Kassai dành cho Arturo Vidal ở phút 84 đã phá hỏng tất cả. Ở hai hiệp phụ, Bayern Munich sụp đổ khi phải nhận thêm 3 bàn thua trong vòng 8 phút.


Hùm xám chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick - Ảnh 3.

Thẻ đỏ của Vidal khiến Bayern sụp đổ ở hiệp phụ

Cristiano Ronaldo chính là ngôi sao sáng nhất ở hai lượt trận tứ kết khó quên ấy khi ngôi sao người Bồ ghi đến 5 bàn vào lưới Manuel Neuer, giúp Real Madrid loại sớm Bayern Munich trước khi tiến thẳng đến chức vô địch châu Âu thứ nhì liên tiếp và lần thứ 12 trong lịch sử Cúp C1/ Champions League. Đề cập đến Ronaldo để nhớ rằng anh vẫn là "sát thủ" đáng sợ bậc nhất ở Champions League khi ghi bàn ở 10 trận liên tiếp tại đấu trường này, góp phần đánh bại những đối thủ nặng ký như PSG hay Juventus.


Hùm xám chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick - Ảnh 4.

Ronaldo biến Real Madrid thành thế lực đáng gờm ở cúp châu Âu


Bayern Munich mùa này khá thong dong trên hành trình vào đến bán kết. Ngoại trừ cuộc chiến với PSG ở vòng bảng (trận thua 0-3 lượt đi khiến HLV Carlo Ancelotti mất việc, phải nhường chỗ cho Jupp Heynckes), "Hùm xám" chỉ phải gặp những đối thủ làng nhàng cỡ Celtic, Anderlecht, Besiktas và chỉ gặp chút thách thức từ Sevilla ở tứ kết. 


Hùm xám chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick - Ảnh 5.

Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa thứ 6 liên tiếp


Tuy nhiên, khó ai dự báo  được điều gì ở thời điểm hiện tại khi Thomas Mueller và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ sớm  ở Bundesliga với ngôi vô địch lần thứ 6 liên tiếp. Rảnh chân ở đấu trường quốc nội, Bayern Munich sẽ càng trở nên đáng gờm hơn với mọi đối thủ, kể cả "cựu thù" Real Madrid!


Hùm xám chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick - Ảnh 6.

Lewandowski là chân sút nguy hiểm nhất ở Bayern Munich


Không chỉ sở hữu "đại pháo" Robert Lewandowski, trong tay Bayern còn có một thứ "vũ khí" đặc biệt, đó là HLV Jupp Heynckes, người từng đưa đội đến chức vô địch Champions League gần nhất ở mùa giải 2012-2013, cũng là năm họ giành được "cú ăn ba" lịch sử. Bản thân chiến lược gia này cũng rất am hiểu Real Madrid khi chính ông dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên ngôi vô địch Champions League mùa 1997-1998!


Hùm xám chờ ra oai, Real Madrid khó mơ hat-trick - Ảnh 7.

Jupp Heynckes khiến Real Madrid lo lắng trước cuộc thư hùng

Sau khi Man City và Barcelona bị loại, Bayern Munich hiện là đội bóng duy nhất có khả năng giành "cú ăn ba" mùa này. Jupp Heynckes sẽ rời ghế HLV trưởng vào cuối mùa trong khi hàng loạt công thần như Arjen Robben, Franck Ribery, Robert Lewandowski… nhiều khả năng cũng sẽ nói lời chia tay với Bayern Munich. Danh hiệu vô địch châu Âu cao quý, vì thế, sẽ là món quà vô giá mà thầy trò Jupp Heynckes có thể dành cho nhau trước ngày giã từ.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo