xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ibrahimovic dập tắt hy vọng của Chelsea

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không có chuyện ngược dòng, giành quyền đi tiếp nhờ ưu thế bàn thắng sân khách như cách đây hai mùa, Chelsea thua tiếp trận lượt về trước PSG cũng với tỉ số 1-2 ở London rạng sáng 10-3, đành nói lời chia tay với cúp châu Âu.

PSG không chỉ tiễn chân Chelsea khỏi đấu trường châu Âu mùa này mà nhiều khả năng còn “đẩy” đối thủ rời xa sân chơi danh giá này đến tận mùa bóng… 2017-2018! Đoàn quân áo xanh của HLV Guus Hiddink hầu như không còn hy vọng gì ở giải Ngoại hạng Anh mùa này và giờ đây thêm cảnh phải dừng bước từ vòng knock-out Champions League, chính thức bị bít chặt mọi nẻo đường tiến thoái năm sau.

 

Trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt, nhiều pha va chạm
Trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt, nhiều pha va chạm

 

Buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn ở Stamford Bridge mới có thể tính đến việc giành vé tứ kết, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công và suýt có bàn mở tỉ số từ phút thứ 3. Chỉ tiếc là Diego Costa lại dứt điểm trúng cột dọc và cú sút bồi của anh đã bị thủ môn PSG là Kevin Trapp kịp thời cản phá.

Lời cảnh cáo của đội chủ nhà đã thực sự khiến PSG bừng tỉnh và trong khoảng nửa giờ đầu tiên, những cơn cuồng phong liên tục trút xuống phần sân Chelsea. Hàng thủ chủ nhà phải làm việc hết sức vất vả nhưng hầu như không thể ngăn được các chân sút đội bóng Pháp thay nhau “hành hạ” thủ thành Thibaut Courtois. Bóng thậm chí còn nằm gọn trong lưới Chelsea phút thứ 6 sau pha kết thúc của Zlatan Ibrahimovic nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

 


Adrien Rabiot mở tỉ số cho PSG từ phút 16

Adrien Rabiot mở tỉ số cho PSG từ phút 16

 

Phút 16, vẫn là Ibrahimovic, lần này trong vai trò người kiến tạo, đã thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ trẻ Kenedy bên cánh phải và tung đường chuyền thuận lợi để Adrien Rabiot ập vào sút tung lưới đội chủ nhà. Hậu vệ Azpilicueta dù cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ còn biết cùng Thibaut Courtois lắc đầu ngao ngán với bàn thua này.

 

Costa gỡ hòa cho Chelsea bằng một tuyệt phẩm
Costa gỡ hòa cho Chelsea bằng một tuyệt phẩm

 

Nhiệm vụ lúc này càng trở nên hết sức nặng nề với Chelsea khi họ buộc phải ghi thêm ít nhất hai bàn đồng thời ngăn không cho PSG phá lưới đội nhà lần nào nữa. Phút 27, Diego Costa nhen nhóm lại chút hy vọng cho đội chủ nhà bằng pha làm bàn đẹp mắt, đúng với đẳng cấp của một “sát thủ” mà Chelsea đã phải bỏ ra khoản tiền lớn để mời về. Từ pha để mất bóng ở giữa sân của Thiago Motta phía PSG, Pedro lập tức phối hợp với Willian, bóng đến chân Costa và anh ngoặt bóng hai nhịp bằng chân phải để đánh bại trung vệ Thiago Silva rồi tung cú sút bằng chân trái cực ngọt, đánh bại thủ môn Kevin Trapp ở khoảng cách 17 mét.

 

Costa chấn thương, hàng công Chelsea mất hẳn sự nguy hiểm
Costa chấn thương, hàng công Chelsea mất hẳn sự nguy hiểm

 

Có bàn gỡ hòa, Chelsea thi đấu hưng phấn hơn, dồn ép PSG phải kéo đội hình lùi về rất thấp và chỉ tung ra được vài đường bóng phản công hiếm hoi trong khoảng thời gian cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ, thế trận chùng hẳn xuống và Chelsea mất luôn chân sút Costa từ phút 60 sau một pha tranh chấp bóng dẫn đến chấn thương.

Đòn quyết định được PSG tung ra chỉ 7 phút sau đó khi Thiago Motta phất bóng dài ra biên trái để Di Maria thoát xuống trước khi tung ra đường chuyền ngang thuận lợi cho Ibrahimovic dứt điểm cận thành thành bàn.

 

Ibrahimovic ghi bàn quyết định, đưa PSG vào tứ kết
Ibrahimovic ghi bàn quyết định, đưa PSG vào tứ kết

 

Thua trận 1-2 trên sân nhà và với tỉ số chung cuộc 2-4, Chelsea mùa thứ nhì liên tiếp phải dừng chân trước ngưỡng cửa vòng tứ kết, đều dưới tay kình địch PSG. Không chỉ mất quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới, Chelsea được dự báo sẽ còn thiệt hại nhiều về mặt tài chính, ước khoảng 40 triệu bảng, chưa kể những cầu thủ trụ cột như Diego Costa, Eden Hazard… sẽ ra đi.

 

* Ở trận đấu sớm trên đất Nga, Zenit đã không thể trả được món nợ thất bại 0-1 trên đất Bồ Đào Nha hơn nửa tháng trước mà còn thua tiếp Benfica với tỉ số 1-2 ngay tại sân nhà Petrovskij ở St.Petersburg. Lần thứ ba trong vòng 5 năm, Zenit đều thất bại ở giai đoạn đấu loại trực tiếp. Hulk mở tỉ số cho Zenit ở phút 69 nhưng hy vọng của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt bởi hai pha lập công ở những phút cuối trận của Nicolas Gaitan và Talisca phía Benfica.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo