xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iheanacho lập công, Man City nối dài mạch trận toàn thắng

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tưởng chừng trận cầu trên sân Selhurst Park sẽ kết thúc bằng tỉ số hòa 0-0 rất có lợi cho chủ nhà Crystal Palace thì bàn thắng xuất hiện đúng vào phút 90 từ một chân sút vô danh phía Man City vừa vào sân chưa đầy 1 phút.

Người ta có thể tiếc cho thất bại phút chót của Crystal Palace, đội bóng ở lượt đấu trước đã quật ngã đương kim vô địch Chelsea ngay tại sân Stamford Bridge. Chỉ cần cú vẩy má ngoài điệu nghệ của Dwight Gayle đi trúng đích ở phút 89, hẳn chiến thắng đã thuộc về các học trò của HLV Alan Pardew chứ không phải đội khách Man City có dịp ăn mừng lần thứ 5 kể từ đầu giải.

 

Sergio Aguero chấn thương sớm khiến Man City bế tắc trong tấn công
Sergio Aguero chấn thương sớm khiến Man City bế tắc trong tấn công

 

Chỉ vài mươi giây sau cú thoát hiểm ấy, từ pha chồng biên bên cánh trái giữa Kolarov và tân binh Kevin De Bruyne, bóng được treo vào trung lộ và Samir Nasri tung ngay cú sút sấm sét, buộc thủ thành Alex McCarthy phải xô ra. Nhanh chân hơn các hậu vệ chủ nhà, chân sút 18 tuổi Kelechi Iheanacho xỉa mũi giày, đưa bóng bật mép dưới xà ngang đi luôn vào lưới. Tới lúc này, khán giả mới nhận ra cầu thủ người Nigeria chỉ vừa vào sân không đầy một phút trước đó, thay cho Wilfried Bony.

 

Chân sút 18 tuổi Iheanacho trở thành cứu tinh của Man City trước Palace
Chân sút 18 tuổi Iheanacho trở thành cứu tinh của Man City trước Palace

 

Sau pha lập công, Iheanacho còn suýt nhân đôi cách biệt cho Man City khi kết thúc đường chuyền của Yaya Toure. Bóng bật người thủ môn McCarthy và Iheanacho lập tức trả ngược lại cho Toure nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà không theo kịp pha bóng này.

Tỉ số 1-0 dù vậy cũng quá đủ để mang lại chiến thắng thứ 5 liên tiếp cho Man City. Đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã ghi tổng cộng 11 bàn thắng, giữ sạch mành lưới để tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng. Một khởi đầu hết sức ấn tượng cho Man City trong vòng 6 mùa giải trở lại đây.

 

Tân binh De Bruyne chưa chứng tỏ được nhiều
Tân binh De Bruyne chưa chứng tỏ được nhiều

 

Trong suốt 90 phút trước đó, Man City không thể áp đặt thế trận trước chủ nhà Crystal Palace như  mong muốn, nhất là khi chân sút chủ chốt Sergio Aguero phải rời sân ngay từ phút 24 vì chấn thương. Tân binh đắt giá Kevin de Bruyne được tung vào thay nhưng rõ ràng là tiền vệ tấn công người Bỉ cần có thêm thời gian để hòa nhập và thích nghi trở lại với sân cỏ Ngoại hạng. Wilfried Bony chưa tạo được dấu ấn gì sau chấn thương chân. Bế tắc trong lối chơi, các cầu thủ Man City chỉ còn biết phạm lỗi để ngăn trở đối phương cho đến tận khi chân sút 18 tuổi Iheanacho vớt vát danh dự cho đội đương kim á quân.

 

Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu
Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Emirates, Olivier Giroud gạt sang bên những lời chỉ trích, chế giễu về phong độ mờ nhạt của anh khi quay về nước làm nhiệm vụ ở đội tuyển Pháp tại loạt trận giao hữu vừa qua để. Bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Arsenal trước Stoke City phút 85 chính là lời đáp trả đích đáng của Giroud đồng thời khẳng định anh vẫn thực sự có ích cho “Pháo thủ”.

 

Pha đánh đầu thành bàn của Giroud phút 85
Pha đánh đầu thành bàn của Giroud phút 85

 

Arsenal lẽ ra đã có bàn thắng ngay từ phút thứ 3 nếu pha dứt điểm của Alexis Sanchez không bị thủ môn Jack Butland xuất sắc cản phá. Theo Walcott sút bồi ở khoảng cách vài mét nhưng bóng lại đi chệch cột. Không lâu sau đó, vẫn là Sanchez cảnh cáo hàng thủ Stoke với cú sút bật cột dọc khi Jack Butland đã hoàn toàn bó tay.

 

Thủ môn Butland có một ngày quá vất vả trước hàng công Arsenal
Thủ môn Butland có một ngày quá vất vả trước hàng công Arsenal

 

Phút 31, Theo Walcott chuộc lỗi khi đua tốc độ với các hậu vệ Stoke, đón đường chuyền dài của Mesut Ozil và lạnh lùng sút hạ Jack Butland. 1- 0 cho Arsenal và tỉ số này không phản ánh đúng mức thế trận áp đảo của đội chủ nhà. Walcott, Ramsey lần lượt bỏ lỡ cơ hội trước mũi giày trong khi ở phần sân đối diện, các pha phản công hiếm hoi của Joselu hay Shaqiri không làm khó nổi thủ môn Petr Cech trong khung gỗ đội chủ nhà.

 

Theo Walcott ghi bàn mở tỉ số phút 31
Theo Walcott ghi bàn mở tỉ số phút 31

 

Phải đến phút 85, từ pha phạt góc của Santi Cazorla, Giroud mới ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu không thể cản phá. Với 10 điểm sau 5 vòng đấu, Arsenal tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng sau Man City với khoảng cách 5 điểm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo