xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Jeonbuk Hyundai thắng nhọc HAGL

A.Dũng

Bị đánh giá thấp hơn Jeonbuk Hyundai Motors rất nhiều, tuy nhiên, các học trò HLV Kiatisuk chỉ chịu thua 0-1 ở những phút bù giờ trong lượt trận thứ 3 bảng H AFC Champions League 2022 vào tối 22-4.

Đội hình xuất trận của Jeonbuk Hyundai Motors cho thấy HLV Kim Sang Sik dành sự tôn trọng rất lớn dành cho HAGL. Toàn bộ 4 thành viên khoác áo đội tuyển Hàn Quốc gồm Song Min-kyu, Kim Jin Su, Kim Jingyu và Kim Moonhwan đều được tung ra sân. Bộ đôi ở cánh trái Song Min-kyu và Kim Jin Su liên tục có những tình huống ban bật và đi bóng lắt léo, khiến vị trí của hậu vệ Văn Thanh phải hoạt động hết công suất trong hiệp 1.

Trên hàng công, sự cơ động của tiền đạo tân binh tuyển Hàn Quốc Kim Jingyu đã buộc người đồng hương Kim Dong Su phải liên tục lấp những chỗ trống do bộ đôi Mauricio và Hữu Tuấn để lại. So với hai trận đấu trước đó thua Yokohama F Marinos 1-2 và hòa Sydney 1-1, HAGL ít tạo được cơ hội tấn công nguy hiểm khi đối đầu Jeonbuk Hyundai Motors.

Jeonbuk Hyundai thắng nhọc HAGL - Ảnh 1.

HAGL không thể giữ lại 1 điểm, khi trận đấu chỉ còn hơn 1 phút. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Trong 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Kiatisuk phải nhường quyền kiểm soát bóng cho nhà đương kim vô địch Hàn Quốc. Vì vậy, khoảng 8.000 khán giả đến sân Thống Nhất chỉ được thưởng thức một số pha phản công nhanh từ Văn Toàn, Công Phượng nhưng những đường chuyền quyết định cho Jefferson Baiano hay Washington Brandao lại không thể thuận lợi.

Phút 55, HLV Kiatisuk quyết định tung tiền vệ Trần Minh Vương vào thay Baiano nhằm cân bằng sức mạnh ở tuyến giữa. Sự cơ động của tiền vệ mang áo số 8 lập tức mang đến sự khác biệt cho HAGL. Đội bóng phố núi tổ chức được một loạt tình huống phản công nguy hiểm. Bóng luân chuyển từ Tuấn Anh, Minh Vương, đến Hồng Duy, Văn Thanh rồi Công Phượng hay Văn Toàn, từ đó tạo ra những pha bóng sóng gió trước khung thành thủ môn Lee Bum Soo.

Càng về cuối trận, khán giả hào hứng hơn trước những tình huống phản công nhanh của HAGL. Thậm chí có những thời điểm, đội bóng Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu, trong khi các cầu thủ Jeonbuk Hyundai có dấu hiệu xuống sức, buộc HLV trưởng Kim Sang Sik phải tung thêm ngoại binh để thay thế.

Trong thế trận giằng co, đúng ở phút bù giờ thứ ba, bất ngờ đã xảy đến. Moon Son Min đã tung cú vô lê đánh bại Tuấn Linh, mang lại 3 điểm trọn vẹn cho Jeonbuk Hyundai Motors.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo