xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Joe Hart chia tay đẫm nước mắt, Hazard lập hat-trick

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) – Giành chiến thắng giòn giã 5-0 trên sân khách cách đây một tuần, Man City đã để trận lượt về gặp Steaua Bucuresti tại sân Etihad thành nơi giúp người hâm mộ bày tỏ tình cảm với thủ thành Joe Hart sau 10 năm gắn bó.

Giữ đúng lời hứa, HLV Pep Guardiola đã trao suất đá chính cho Joe Hart sau liên tiếp ba trận phải ngồi dự bị cho cả Willy Caballero lẫn Angus Gunn. Không những thế, ông thầy người Tây Ban Nha còn trao luôn tấm băng thủ quân cho người giữ thành kỳ cựu này ở lần thứ 266 anh ra quân trong màu áo Man City sau đúng 10 năm.

Joe Hart ra sân lần cuối với tấm băng đội trưởng Man City
Joe Hart ra sân lần cuối với tấm băng đội trưởng Man City

Mọi cú chạm bóng - dù cả trận đấu này anh phải làm việc rất ít – đều được khán giả vỗ tay và tất cả khiến anh phải cố gắng lắm mới ngăn được những giọt nước mắt để tập trung vào trận đấu. Mọi người đã đứng dậy trên khán đài vào phút 66 để hát vang: “Hãy đứng lên vì tình yêu với Joe”.

Hào hứng với tái thiết mạnh mẽ chưa từng có ở Man City trong nửa thập kỷ qua với sự hiện diện của Pep Guardiola nhưng tất cả cũng không dấu tình cảm với Joe Hart, người thủ môn đã góp công quan trọng vào hai danh hiệu vô địch Ngoại hạng của Man City.

Thủ môn Man City và tuyển Anh rất được lòng người hâm mộ
Thủ môn Man City và tuyển Anh rất được lòng người hâm mộ

Joe Hart sẽ còn phải đấu tranh nhiều hơn nữa với chính mình, hoặc tự do ra đi trước ngày 31-8 để tìm cơ hội thi đấu, bảo đảm vị trí số 1 trong khung gỗ tuyển Anh hoặc ở lại để trọn tình với người hâm mộ nhưng chắc chắn sẽ phải cam chịu kiếp dự bị mòn mỏi cho cả cựu binh Willy Caballero lẫn tân binh Claudio Bravo.

Fabian Delph đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Man City
Fabian Delph đánh đầu ghi bàn duy nhất cho Man City

Cuộc tiếp đón Steaua Bucuresti trở nên quá đơn giản với Man City khi họ có lợi thế cực lớn sau trận lượt đi. Đá như tập, đội chủ sân Eihad cũng có được thêm bàn thắng ở phút 56 sau đường chuyền như đặt của Jesus Navas cho Fabian Delph đánh đầu ghi bàn. Bàn thắng duy nhất này cũng ấn định tỉ số chung cuộc 6-0 sau hai lượt đấu, chính thức giúp Man City góp mặt ở vòng đấu bảng Champions League.

Fabian Delph và Nolito mừng chiến thắng
Fabian Delph và Nolito mừng chiến thắng

Cũng có lợi thế nhờ chiến thắng ở lượt đi, đội bóng Đức Borussia Moenchengladbach trên sân nhà tiếp tục “làm gỏi” đối thủ đến từ quốc gia láng giềng Thụy Sĩ Young Boys Berne với tỉ số đậm đà 6-1, giành chiến thắng chung cuộc 9-2 sau hai lượt đấu.

Thorgan Hazard (giữa) lập hat-trick đầu tiên cho Moenchengladbach
Thorgan Hazard (giữa) lập hat-trick đầu tiên cho Moenchengladbach

Cậu em trai của Eden Hazard là Thorgan Hazard lập được cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp bằng các pha lập công phút 9, 64 và 84, hơn phân nửa tổng số bàn thắng mà tiền đạo này ghi cho Moenchengladbach ở hai mùa giải trước đó (5 bàn). Không chịu kém, đồng đội của Thorgan Hazard là chân sút kỳ cựu Raffael cũng ghi được 3 bàn thắng trận này trước khi Yoric Ravet ghi được bàn danh dự cho đội bóng Thụy Sĩ.

Raffael và ký hiệu ba bàn thắng
Raffael và ký hiệu ba bàn thắng

Trận lượt về trên đất Nga quả là kỷ niệm buồn cho thủ thành Jasper Cillessen ở lần cuối cùng anh ra sân trong màu áo Ajax Amsterdam trước khi chuyển đến Barcelona. Davy Klaassen ghi bàn danh dự cho đội bóng Hà Lan ở phút 84 trên chấm 11 mét, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-4 sau khi các chân sút Azmoun (34'), Yerokhin (52'), Poloz (66'), Noboa (60') buộc Cillessen bốn lần vào lưới nhặt bóng trước đó.

Jasper Cillessen lần cuối ra sân trong màu áo Ajax Amsterdam
Jasper Cillessen lần cuối ra sân trong màu áo Ajax Amsterdam

Thua chung cuộc 2-5, Ajax Amsterdam đành nhận vé xuống chơi ở Europa League trong khi Rostov sẽ đại diện làng bóng Nga với tư cách đương kim vô địch giành quyền thi đấu ở vòng bảng Champions League.

* Hai trận đấu còn lại, ưu thế đều thuộc về các đội khách khi Copenhagen cầm chân APOEL 1-1 tại Israel và đi tiếp với tổng tỉ số hai lượt là 2-1 còn Dinamo Zagreb thắng 2-1 ở hai hiệp phụ trước Salzburg (Áo). Đội bóng Croatia đi tiếp vào vòng bảng với tỉ số chung cuộc 3-2.

Federico Santander ghi bàn quyết định cho Copenhagen ở phút 116
Federico Santander ghi bàn quyết định cho Copenhagen ở phút 116

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo