xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kane muốn hạ “quỷ đỏ”

Trần Đoàn

Đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Giải Ngoại hạng Anh nhưng Harry Kane vẫn chưa lần nào phá lưới Man United sau 4 lần đối mặt. Ngôi sao 22 tuổi này quyết phá “dớp” khi Tottenham tiếp “quỷ đỏ” lúc 22 giờ ngày 10-4 (K+1)

Sau gần 16 năm bị các chân sút ngoại thống trị, danh hiệu vua phá lưới Giải Ngoại hạng Anh mùa này sắp trở lại với một tiền đạo xứ sương mùa khi dẫn đầu danh sách ghi bàn là Harry Kane (22 bàn), một chân sút mới 22 tuổi.

Mùa trước, Kane được xem là ngọc thô khi ghi 21 bàn ở Premier League, không giúp được Tottenham lọt vào tốp 4. Khởi đầu mờ nhạt ở mùa này càng khiến nhiều người nghi ngờ, cho rằng Kane chỉ là hiện tượng một mùa. Tuy nhiên, cùng với sự trưởng thành và tiến bộ đáng kể của dàn cầu thủ trẻ trung Tottenham, “cơn cuồng phong” (hurricane) - phát âm gần giống tên họ Harry Kane - đã trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn để từ ngọc thô, anh biến thành ngọc quý. Thành tích 22 bàn ở giải ngoại hạng mùa này không chỉ khiến các cựu tiền đạo Tottenham như J. Klinsmann, T. Sheringham kinh ngạc mà còn đưa đội bóng có biệt danh “gà trống” thành London chắc suất vào tốp 4. Thậm chí, họ vẫn còn cơ hội vô địch Anh khi cách đội đầu bảng Leicester 7 điểm.


Kane có cơ hội phá lưới M.U vào tối 10-4 sau 4 lần trước im tiếng. Ảnh: REUTERS

Kane có cơ hội phá lưới M.U vào tối 10-4 sau 4 lần trước im tiếng. Ảnh: REUTERS

Lâu lắm rồi bóng đá Anh mới sản sinh một tiền đạo trẻ toàn năng và chơi ổn định như Kane. Anh sút tốt 2 chân, đánh đầu rất cừ, dạt biên, chơi lùi cũng tốt và xử lý bóng nhanh - điển hình là pha bóng gỡ hòa 1-1 ở trận gặp Liverpool vòng đấu trước. Có Kane, Tottenham mùa này trở thành đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất Premier League với 57 lần phá lưới đối phương. Thậm chí, nhiều chuyên gia tin rằng Kane sẽ chiếm luôn chỗ của W. Rooney (vừa mới tập nặng) trên hàng công tuyển Anh tại VCK Euro 2016 ở Pháp!

Thêm hàng thủ tốt nhất giải (chỉ lọt lưới 25 bàn/32 vòng) và tuyến giữa cơ động, sắc sảo, đội bóng áo trắng thành London là hiện tượng lớn thứ hai của mùa này, chỉ sau Leicester. Nhìn lối chơi của Tottenham, không ít CĐV M.U nhớ lại phong cách thi đấu dưới thời HLV A. Ferguson: Chơi cơ động, gây sức ép, bản lĩnh và hiệu quả.

Nếu trong quá khứ các cặp đấu M.U - Tottenham có sự chênh lệch nhất định, “quỷ đỏ” cần điểm để vươn đến chức vô địch, Tottenham khát chiến thắng với hy vọng vào tốp 4 thì hiện gió đã đổi chiều. Thầy trò Van Gaal hiện xếp thứ 5, kém đội hạng 4 Man City 1 điểm nên cần chiến thắng trên sân White Hart Lane đêm 10-4 để hy vọng trở lại Champions League (song cơ hội vào tốp 4 của M.U được đánh giá chỉ có khoảng 35% so với 3 đối thủ xếp ngay trên). Trong lúc đó, đoàn quân của HLV M. Pochettino muốn 3 điểm để duy trì hy vọng vô địch hoặc chí ít là ngôi á quân.

Tottenham vài vòng gần đây chơi có phần chùng xuống nhưng với Kane đang có phong độ tốt, vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 3 và ghi 6 bàn trong 4 lần ra sân gần nhất, HLV Pochettino tin rằng đội của ông đủ sức đánh bại M.U. Ông cũng cười vào cái “dớp” Kane chưa lần nào phá lưới “quỷ đỏ” sau 4 lần chạm trán.

Phía ngược lại, HLV Van Gaal hy vọng dàn sao M.U sẽ duy trì được thói quen chơi tốt ở các trận đại chiến mùa này. Thi đấu có phần bế tắc trước các đối thủ dưới cơ, vốn thường chọn phương án “đậu xe buýt” nhưng M.U mùa này có thành tích rất tốt khi đối đầu các đội trong tốp 7: Họ thắng 5, hòa 3 và chỉ thua Arsenal sau 9 trận. Cần nhắc lại, “quỷ đỏ” có hàng thủ tốt thứ nhì giải ngoại hạng và có số lần giữ sạch lưới nhiều nhất (15 lần). Liệu tối 10-4, De Gea sẽ khó cản được “cuồng phong” Harry Kane đang sung mãn?

l Các trận đáng chú ý khác được truyền hình trực tiếp tối 10-4: Sunderland - Leicester (19:30, K+PM); Valencia - Sevilla (21:00, K+PC); Liverpool - Stoke (22:00, K+PM).

Sáu bàn thắng, không đội nào vui

Đó là tình cảnh của West Ham và Arsenal sau khi 2 đội hòa nhau với tỉ số 3-3 trong trận đấu sớm vòng 33 vào tối 9-4. Arsenal (hạng 3) chính thức khép lại giấc mơ vô địch Anh mùa này khi kém đội đầu bảng Leicester 10 điểm còn cơ hội vào tốp 4 của West Ham (hạng 6) cũng không còn nhiều.

Arsenal dẫn trước 2-0 nhưng cú hat-trick chỉ trong 8 phút của Andy Carroll suýt giúp chủ nhà West Ham lội ngược dòng thành công trước khi trung vệ Koscielny đem về 1 điểm cho “pháo thủ”. Dù sao, CĐV trung lập vẫn sướng với các bàn thắng đẳng cấp hoặc đặc trưng của bóng đá Anh. Tiền đạo Carroll làm khổ hàng thủ Arsenal và chứng tỏ anh còn đủ khả năng chiếm một chỗ, dù là dự bị, trên hàng công tuyển Anh. Phía Arsenal, tiền đạo trẻ Iwobi tiếp tục chơi ấn tượng khi kiến tạo 2/3 bàn.Ch.Tuấn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo