xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi Van Gaal... tệ ngang Moyes

Đào Tùng

Không chỉ phải chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trận thua 0-1 trước Southampton ngay tại sân Old Trafford rạng sáng 12-1 còn ghi nhận một kỷ lục buồn khác cho đội bóng có biệt danh “quỷ đỏ”.

Mùa giải năm ngoái, M.U dưới quyền dẫn dắt của HLV D.Moyes không chỉ bị loại trên mọi mặt trận, vắng khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu Giải Ngoại hạng Anh mà còn liên tiếp thiết lập nhiều kỷ lục kém vui: Lần đầu sau 20 năm trắng tay trên sân nhà trước Newcastle rồi chấp nhận bị Everton hạ gục lần đầu tại Old Trafford sau 11 năm...

Nếu “quy chiếu” với thành tích tệ hại của Moyes, có vẻ như nhà cầm quân bậc thầy Van Gaal đang chập chững theo vết xe đổ của đồng nghiệp người Scotland: Lần đầu tiên sau 27 năm, M.U thua Southampton tại Old Trafford và sau 21 vòng đấu mùa này ở Premier League, M.U của Van Gaal cũng chỉ mới có được 37 điểm, ngang với “thành quả” của người tiền nhiệm Scotland tại M.U cùng thời điểm này mùa trước!

Khi để Aston Villa cầm hòa 1-1 tại Villa Park cách đây 4 vòng đấu, HLV Van Gaal đổ lỗi cho “cái dớp” của M.U mỗi khi hành quân đến sân khách. Với thất bại trước Southampton rạng sáng 12-1, nhà cầm quân người Hà Lan liệu sẽ vin vào lý do gì khi sau lưng các cầu thủ M.U là hơn 70.000 khán giả ngồi chật sân Old Trafford để ủng hộ dàn “quỷ đỏ”?

 

Mata tiếc nuối sau khi bỏ lỡ 2 cơ hội vào cuối trận cho M.UẢnh: REUTERS
Mata tiếc nuối sau khi bỏ lỡ 2 cơ hội vào cuối trận cho M.UẢnh: REUTERS

 

Từng đánh bại Southampton cách đây 1 tháng, M.U tự tin sẽ có thêm 3 điểm khi cả 2 tái đấu nhưng tất cả chỉ mang lại nỗi thất vọng khôn cùng khi Van Gaal bất lực trước đàn em R.Koeman trong cuộc đấu trí. HLV Van Gaal xóa bỏ sự ổn định vừa mang lại, thay vào đó là cách sử dụng nhân sự kỳ lạ: Không đăng ký Falcao đang có phong độ tốt và thay thế bằng cầu thủ trẻ J.Wilson trong danh sách dự bị; tin dùng D.Blind chỉ vừa trở lại sau chấn thương cũng như bố trí Di Maria đá cặp trên hàng công với Van Persie...

Không nắm được quyền kiểm soát thế trận, M.U phải trả giá từ tình huống tỏa sáng của cầu thủ dự bị D.Tadic phía Southampton ở phút 69. Tiền vệ người Serbia kiến tạo cơ hội cho đồng đội G.Pelle dứt điểm để chính anh là người sút bồi thành công, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Lần lượt đánh bại cả Arsenal lẫn M.U và trước đó đã cầm hòa với Chelsea, đội quân của HLV R.Koeman xứng đáng giành lấy vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng từ tay M.U khi có nhiều hơn “quỷ đỏ” 2 điểm. Trong khi đó, M.U gây thất vọng tột cùng vì không có nổi một cú sút trúng đích nào về cầu môn Southampton trong 90 phút, điều chưa từng xảy ra tại sân Old Trafford kể từ năm 2009.

Với cách biệt lần lượt 10 và 12 điểm trước Man City và Chelsea, M.U còn rất ít hy vọng lọt vào tốp 2, chứ đừng nói đến tranh ngôi vô địch. HLV Van Gaal không rõ có xấu hổ như lời R.Koeman châm chọc trước trận bởi M.U mùa này đã chi 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo