xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỷ lục buồn của CR7

Trần Đoàn

Cristiano Ronaldo đã khép lại mùa giải 2014-2015 vào rạng sáng với hat-trick giúp Real Madrid thắng đậm Getafe 7-3 ở lượt cuối cùng của Giải Vô địch Tây Ban Nha (La Liga)

. Hat-trick thứ 7 ở La Liga mùa này giúp siêu sao người Bồ Đào Nha giành ngôi vua phá lưới với 48 bàn, chắc chắn sẽ giành luôn danh hiệu Vua phá lưới châu Âu khi hệ số của anh được nhân 2.

Tổng cộng, CR7 đã 61 lần phá lưới đối phương ở mùa này, hơn 1 bàn so với thành tích tốt nhất anh đạt được trong mùa 2011-2012 (60 bàn). Anh chỉ còn 10 bàn nữa là đuổi kịp Raul, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Real.

Không ai nghi ngờ về khả năng Ronaldo vượt qua đàn anh, đặc biệt với tần suất ghi bàn hiện tại. Raul cần 741 trận mới ghi 323 bàn còn CR7 chỉ 300 trận đã ghi 313 bàn, hiệu suất đáng kinh ngạc từ một cầu thủ xuất thân không phải là trung phong.

 

Ronaldo sau khi ghi bàn ở trận Real Madrid - Getafe 7-3 
Ảnh: REUTERS
Ronaldo sau khi ghi bàn ở trận Real Madrid - Getafe 7-3 Ảnh: REUTERS

 

Tuy nhiên, kỷ lục mới nhất chỉ giúp Ronaldo làm đẹp thêm cho bộ sưu tập thành tích cá nhân đồ sộ chứ không đem lại cho anh niềm vui trọn vẹn, đặc biệt khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trắng tay ở cả 3 đấu trường lớn: Sớm bị láng giềng Atletico Madrid loại ở Cúp Nhà vua, hụt hơi trước đại kình địch Barcelona ở La Liga và dừng bước trước Juventus ở bán kết Champions League. CR7 hẳn rất buồn vì kỷ lục ghi bàn của cá nhân sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi đội bóng anh phục vụ chẳng giành được danh hiệu nào. Nó càng khiến những lời chê bai cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha “chỉ là cầu thủ lớn của các trận đấu nhỏ” trở nên thêm mỉa mai.

Ronaldo càng buồn hơn khi Messi, người thua anh hai lần liền trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013 và 2014, đứng trước cơ hội lớn giành cú ăn ba mùa này. Barca của Messi vô địch La Liga trước 1 vòng và sắp bước vào 2 trận chung kết Cúp Nhà vua với Athletic Bilbao, Champions League với Juventus. Quan trọng hơn, Messi vẫn giữ kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa tại La Liga, với 50 lần lập công trong mùa 2011-2012.

Real mùa này trắng tay ở 3 đấu trường lớn (dù giành Siêu Cúp châu Âu và vô địch World Cup CLB) là do nhiều nguyên nhân, trong đó cái chính là sự can thiệp quá lớn về chuyên môn từ lãnh đạo CLB. Mùa trước, ngay sau khi vô địch Champions League và Cúp Nhà vua, tiền vệ Di Maria đã bị bán đi; còn trước nữa, ngôi sao kiến tạo số 1 choRonaldo là Mesut Ozil cũng bị đẩy sang Arsenal.

Lần này, ông chủ tỉ phú F. Perez lại muốn sa thải HLV C. Ancelotti (để thế bằng R. Benitez) thay vì cần kiên nhẫn hơn, khiến Ronaldo rạng sáng 24-5 phải lên mạng xã hội nhắn nhủ, bênh vực ông thầy người Ý. Ở một đội bóng lớn, nếu nền tảng không vững và thiếu sự ổn định ở các vị trí nhân sự chủ chốt, họ sẽ khó cạnh tranh tốt với các kình địch.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo