xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lampard xây lâu đài trên cát

ĐÔNG LINH

48 giờ sau trận thua muối mặt 1-3 trước Arsenal, Chelsea lo không đủ sức đón tiếp Aston Villa trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng của năm lúc 0 giờ 30 phút ngày 29-12 (K+PM)

Vài ngày qua, Chelsea và Aston Villa yêu cầu ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho phép lùi trận đấu 1 ngày nhưng đã bị từ chối. Mọi đội bóng đều phải tung hết sức cho chặng "tourmalet mùa đông" nhưng "cày ải" theo cách Chelsea đang trải qua, như lý giải của HLV Frank Lampard, là "thật sự khủng khiếp và thiếu công bằng".

Sau khi gây chấn động thị trường chuyển nhượng mùa hè bằng cú vung tay trên 200 triệu bảng, Chelsea sớm hụt hơi khi mùa giải mới chưa đi qua nửa chặng đường. Sau hai thất bại liên tiếp trước Everton và Wolverhampton, "The Blues" gượng dậy bằng chiến thắng ngọt ngào 3-0 ở trận derby London với West Ham nhưng rồi lại vấp ngã trước đối thủ quen thuộc Arsenal rạng sáng 27-12 với tỉ số 1-3. Thất bại của Chelsea thêm ê chề khi Arsenal toàn hòa và thua trong suốt 2 tháng qua.

Mùa trước, Lampard được giao dẫn dắt đội bóng cũ và lập tức đưa Chelsea về đích trong tốp 4, đồng thời đoạt vé dự Champions League. Nhưng tình hình quay ngoắt lại với Chelsea mùa này. "The Blues" được mở hầu bao trên 200 triệu bảng cho mua sắm cầu thủ, kỳ vọng trở thành ứng viên sáng giá cho mọi giải đấu. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Lampard xây lâu đài trên cát - Ảnh 1.

Chelsea trông chờ các cựu binh tỏa sáng để trụ vững tốp 10 Ảnh: REUTERS

Kai Havertz, tiền vệ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea với mức phí chuyển nhượng 71 triệu bảng, chỉ mới ghi được 1 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến tạo. Còn chân sút 45 triệu bảng Timo Werner khá hơn một chút với 4 bàn thắng, 4 đường kiến tạo nhưng "tịt ngòi" 10 trận liên tiếp. Từng bỏ ra 80 triệu bảng để mua Kepa với giá cao nhất thế giới cho một thủ môn, Chelsea bây giờ phải hài lòng với một Edouard Mendy giá chưa bằng 1/3 nhưng có đến 9 trận giữ sạch lưới.

Kurt Zouma từng bị đem cho mượn khắp nơi nhưng giờ lại là "hòn đá tảng" ở hàng thủ đội bóng áo xanh. Thậm chí trung vệ này đã kịp có 4 bàn thắng, ngang bằng với Timo Werner. Còn Tammy Abraham có đến 3 pha lập công trong hai trận liên tiếp cũng như đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội (6 bàn) nhưng anh lại khiến Lampard "đau đầu" khi trên hàng công Chelsea tràn ngập các ngôi sao!

Trớ trêu là dù tậu về hàng loạt ngôi sao nhưng Chelsea đang phải trông chờ vào tài săn bàn của những người cũ như Tammy Abraham, Christian Pulisic, "lão tướng" Olivier Giroud và cả các hậu vệ! Lampard mơ xây dựng một Chelsea giàu sức tấn công nhưng lại phải bắt đầu từ hàng phòng ngự với một thủ môn giá rẻ cùng một trung vệ 36 tuổi gia nhập miễn phí - Thiago Silva!

Có vẻ như Chelsea đang xây "lâu đài trên cát", sụp nhanh hay lâu còn tùy thuộc vào tài thao lược và cả khả năng "sửa sai" của chính ông thầy trẻ giàu nhiệt huyết này. 

Lịch truyền hình đêm 28-12:

Crystal Palace - Leicester (22 giờ, K+PM), Everton - Man City (3 giờ, ngày 29-12, K+PM).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo