xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liverpool - M.U 0-0: Mourinho lại thất hứa

Trần Đoàn

Khác với tuyên bố sẽ đưa ra đội hình 9 tiền đạo và 1 hậu vệ khi đối đầu Liverpool, HLV Mourinho lại tiếp tục để M.U thi đấu phòng ngự phản công trên sân Anfield như mùa trước. Kết quả, tỉ số 0-0 được lặp lại, tạo nỗi thất vọng lớn cho CĐV M.U lẫn giới chuyên môn.

So với mùa trước, trận hòa không bàn thắng này khiến nhiều người thất vọng hơn bởi M.U đang bùng nổ lại không dám đôi công với một Liverpool đang sứt mẻ hàng công. Cả trận, các cầu thủ "quỷ đỏ" chỉ thực hiện được 3 pha dứt điểm và chỉ một thực sự nguy hiểm nhưng Lukaku sút quá hiền trong hiệp 1, không thắng được thủ môn Mignolet phía Liverpool.

Không dựng xe buýt như mùa trước nhưng M.U chơi trận này với đội hình khá thấp, phòng ngự hai tầng và kèm người ngay trên phần sân đối phương. Điều lạ là A.Young lại được sử dụng ở vị trí tiền vệ phải thay cho Mata hoặc Lingard - động thái cho thấy HLV Mourinho muốn phòng ngự từ xa. Việc Herrera được cử đeo bám Coutinho (như từng làm với Hazard khi M.U thắng Chelsea ở lượt về giải ngoại hạng Anh mùa rồi) càng củng cố ý kiến cho rằng "người đặc biệt" khi không thắng nổi thì không được thua ở các đại chiến.

Liverpool - M.U 0-0: Mourinho lại thất hứa - Ảnh 1.

Pha cản bóng bằng chân của thủ môn De Gea trong hiệp 1 Ảnh: REUTERS

Vì thế, khi Liverpool thiếu cầu thủ gây đột biến giỏi và càn lướt mạnh mẽ như S.Mane (chấn thương) và Lallana, họ cũng không thể gây nhiều khó khăn cho các học trò Mourinho khi Firmino, Salah và Coutinho thiếu gắn kết, dễ bị chia cắt.

Thật bất ngờ là các tiền vệ J.Matip và E.Can lại là người tạo nhiều nguy hiểm cho khung thành đội khách. Matip có pha đệm bóng cận thành nhưng không thắng được cái chân trái dài ngoằng của thủ môn David de Gea trong hiệp 1. Can lại có pha băng vào đón đường chuyền ở hiệp 2 nhưng lại xử lý chân trái không tốt, đệm bóng ra ngoài dù cách khung thành chưa đầy 5 m.

Trận hòa trước ứng cử viên có phong độ tốt như M.U là kết quả không tồi với thầy trò J.Klopp nhưng cũng để lại không ít tiếc nuối. "Lữ đoàn đỏ" bỏ lỡ cơ hội tái khởi động mùa giải sau khi chỉ giành được 1 chiến thắng sau 6 trận gần nhất. Với M.U, 1 điểm trước Liverpool có thói quen chơi hay ở các đại chiến cũng rất quan trọng. Điểm số này hẳn quan trọng trên hành trình băng về đích vào cuối mùa của "quỷ đỏ".

Tuy nhiên, CĐV của M.U hẳn ít nhiều phiền muộn vì đội cũng bỏ lỡ thời cơ giành chiến thắng tại sân Anfield nếu có cách tiếp cận trận đấu phóng khoáng hơn, thay vì thực dụng đúng kiểu Mourinho!

Lịch THTT

* Ngày 15-10: Fiorentina - Udinese (17 giờ 30 phút, SCTV17); Brighton & Hove - Everton (19 giờ 30 phút, K+PC, SCTV17); Southampton - Newcastle (22 giờ, K+1); Bremen - Monchengladbach (23 giờ, SCTV15); Betis - Valencia (23 giờ 30 phút, K+PM).

* Ngày 16-10: Inter - AC Milan (1 giờ 45 phút, SCTV17); Strasbourg - Marseille (2 giờ, BTV5).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo