xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo sợ trước Juventus và Monaco

Đông Linh

Viễn cảnh nhàm chán 2 đội bóng thành Madrid đua tranh chức vô địch Champions League đến lần thứ ba trong vòng 4 mùa gần nhất rất có thể sẽ không diễn ra một khi có sự hiện diện của Juventus và “chú ngựa ô” Monaco ở vòng bán kết. Ở 2 trận cuối của lượt về vòng tứ kết, Juventus cầm chân chủ nhà Barcelona 0-0, vào bán kết với tổng tỉ số 3-0; Monaco thắng Dortmund 3-1, đi tiếp với tổng tỉ số 6-3.

13 năm trước, Monaco tạo tiếng vang khi lần lượt đánh bại 2 đội bóng nhà giàu Real Madrid và Chelsea ở tứ kết rồi bán kết để bước thẳng đến trận đấu cuối cùng của Champions League mùa giải 2003-2004 nhưng gục ngã 0-3 trước Porto của “người đặc biệt” J.Mourinho. Mất đến hơn một thập niên, Monaco giờ đây mới có cơ hội một lần nữa tiến sát trận chung kết. Cũng với lối chơi tấn công rực lửa, không toan tính như thế hệ đàn anh 13 năm trước, Monaco trở thành đội bóng đáng xem ở Champions League mùa này.

Là một trong hai ê-kíp có hàng công mạnh nhất châu Âu hiện nay với 142 bàn thắng trên mọi đấu trường, Monaco trên đường tiến vào bán kết đã bỏ lại 2 bại tướng tên tuổi Man City và Dortmund. Không sở hữu nhiều ngôi sao lớn do chính sách “thắt lưng buộc bụng” của ông chủ tỉ phú D.Rybolovlev nhưng với tài thao lược, HLV L.Jardim đã biến Monaco thành một tập thể giàu sức chiến đấu, hiệu quả cả trong lối chơi phòng ngự lẫn tấn công. Ông hồi sinh “mãnh hổ” R.Falcao tưởng đã phải treo giày giải nghệ, đặt niềm tin vào những gương mặt ngỡ đã qua thời đỉnh cao hoặc còn rất trẻ mà giờ đây trở thành mục tiêu săn đuổi của các “đại gia” như D.Subasic, T.Bakayoko, K.Mbappe...

Monaco là hiện tượng lớn nhất của Champions League mùa này.Ảnh: REUTERS
Monaco là hiện tượng lớn nhất của Champions League mùa này.Ảnh: REUTERS

Juventus cũng khiến cho các đối thủ phải hết sức lo lắng. Với lối chơi công thủ toàn diện, đoàn quân của HLV M.Allegri đã làm tắt tiếng Barcelona với hàng công siêu khủng M-S-N ở 2 lượt đấu tứ kết. Liệu chiến tích này có đủ khiến 2 đồng hương La Liga của Barca đứng ngồi không yên trước giờ bốc thăm chia cặp đấu cho vòng 4 đội? Cách đây 2 mùa, đương kim vô địch Real Madrid hùng mạnh đã bị khuất phục hoàn toàn bởi đội bóng có biệt danh “Bà đầm già” ngay từ bán kết và chắc chắn, thầy trò HLV Zidane không hề mong muốn “bóng ma” cũ tái hiện.

Lễ bốc thăm vòng bán kết và trận chung kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 21-4 tại trụ sở UEFA ở Nyon - Thụy Sĩ. Hai trận bán kết dự kiến diễn ra vào các ngày 2 và 3-5 (lượt về diễn ra sau đó một tuần). Trận chung kết sẽ được tiến hành tại Xứ Wales lúc 1 giờ 45 phút ngày 4-6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo