xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời cảnh báo từ Man City

Đông Linh

Lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đại diện Giải Ngoại hạng Anh. Trong đó, với màn trình diễn ấn tượng của mình rạng sáng 14-9, Man City chính thức gửi lời cảnh báo đến mọi đối thủ châu Âu.

Trong chuyến làm khách trên sân Kuip tại Rotterdam, Man City giành chiến thắng tưng bừng với tỉ số 4-0 trước Feyenoord, nhà vô địch Hà Lan mùa trước và hiện dẫn đầu giải vô địch nước này sau 4 trận mở màn toàn thắng. Đây là kết quả hết sức tích cực đối với Man "xanh", đội bóng không thắng nổi trận đấu sân khách nào ở Champions League năm ngoái.

Chiến thắng này được nhà cầm quân người Tây Ban Nha đón nhận một cách bình thản bởi khi nhận được sự đầu tư rất lớn, Man City buộc phải thành công ở mọi đấu trường. Điều này phù hợp với triết lý của Pep khi một đội bóng phải có khả năng giành chiến thắng mọi trận đấu cả sân nhà lẫn sân khách nếu muốn tiến xa.

Hiếm khi đánh giá các cầu thủ nhưng sau chiến thắng ở Rotterdam, Pep đã dành những lời tốt đẹp nhất để khen tặng trung vệ J.Stones và tiền vệ De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ chưa ghi bàn từ đầu mùa nhưng lại làm rất tốt vai trò kiến thiết. Ở trận gặp Feyenoord, De Bruyne kiến tạo 1 bàn và tung ra nhiều đường chuyền quan trọng. Còn tại Giải Ngoại hạng Anh, anh có 2 pha kiến tạo thành bàn và 9 đường chuyền quyết định. "Kevin là một trong những cầu thủ tốt nhất mà tôi có được, như Messi hay Iniesta. Cậu ấy hội tụ đủ các yếu tố của một ngôi sao hàng đầu, ổn định ở mức cao trong lối chơi đậm chất kỹ thuật, sự tinh tế trong khâu đá phạt và cả dứt điểm".

Lời cảnh báo từ Man City - Ảnh 1.

Trung vệ J.Stones (trái), tiền vệ De Bruyne và Gabriel Jesus chơi ấn tượng trong trận đại thắng của Man City Ảnh: REUTERS

Bộ đôi S.Aguero và Gabriel Jesus cùng nhau ghi bàn, nâng tổng số lần lập công của cả hai lên con số 7 sau 5 trận đấu của Man City nhưng xem ra, thành tích này chưa ấn tượng bằng cú đúp gồm 2 pha đánh đầu của trung vệ J.Stones. Thậm chí, như nhận định của giới chuyên môn, 2 bàn thắng của J.Stones vượt hẳn chiến công tương tự của C.Ronaldo trước APOEL, sánh ngang màn trình diễn của Messi trước Juventus!

Không chỉ có những nhận định suông, các con số thống kê cho thấy Stones được đánh giá cao: Cả trận, anh thực hiện 125/128 đường chuyền chính xác, thắng 100% pha không chiến, ghi 2 bàn trong 2 lần lên tham gia tấn công và không phạm bất cứ lỗi kỹ thuật nào. Trang thống kê WhoScored chấm 9,94 điểm cho Stones, cao hơn Messi (9,7 điểm), H.Kane (9,55 điểm) lẫn Neymar (9,42 điểm).

Công hay, thủ chắc, lại được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân lão luyện như Pep, có vẻ Man City đã chính thức tuyên chiến với mọi đối thủ trong cũng như bên ngoài biên giới nước Anh sau mùa giải đầu tiên không mấy thành công.

Bốn đội bóng nước Anh khác cũng khởi đầu Champions League bằng chiến thắng (Tottenham hạ Dortmund 3-1 với cú đúp của H.Kane, trước đó M.U và Chelsea đã thắng đậm), trừ sự lạc điệu của Liverpool. Nguyên nhân vẫn cũ: Sự yếu kém nơi hàng phòng ngự. Bị Sevilla cầm hòa 2-2 tại Anfield là bài học đắt giá với thầy trò J.Klopp khi họ phung phí cơ hội từ quả phạt đền đá hỏng của R.Firmino và sự kém cỏi của hàng thủ (7 bàn thua trong 2 trận gần nhất). Nếu không nhanh chóng khắc phục những sai sót này, hành trình đi tiếp của Liverpool sẽ vô cùng chông gai.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo