xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Man City giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Ngay đến sân nhà Etihad giờ cũng không còn là điểm tựa cho Man City khi ở trận đấu bù diễn ra rạng sáng 17-4, đội chủ nhà phải chiến đấu vất vả đến tận phút 88 mới gỡ hòa 2-2 trước đội xếp chót bảng Sunderland. Trận hòa như thua này là một đòn giáng mạnh vào giấc mơ vô địch của Man “xanh”.

Nếu thủ môn đội khách Vito Mannone không phạm sai lầm ngớ ngẩn, đã ôm được bóng sau pha dứt điểm cận thành thiếu lực của Samir Nasri nhưng lại để vuột khỏi tay và bóng lăn luôn vào lưới khi trận đấu chỉ còn 2 phút, Man City chắc hẳn sẽ phải đón nhận thất bại thảm hại nhất của  mùa giải. Dù vậy, hòa như thua trên sân nhà ở thời điểm không được phép có bất kỳ sơ sẩy nào, Man City gần như đã giương cờ trắng trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch mùa này.

 

Aguero tranh bóng cùng Wickham
Aguero tranh bóng cùng Wickham

 

Giới chuyên môn vì thế càng lấy làm tiếc cho Sunderland bởi nếu trận nào cũng chơi với quyết tâm cao độ đến vậy, “Mèo đen” chưa chắc đã rơi vào nghịch cảnh như hiện tại khi xếp chót bảng sau chuỗi 9 trận từ hòa đến thua! Các cầu thủ của HLV Gustavo Poyet xứng đáng có được 3 điểm trước đối thủ cực mạnh thay vì phải chấp nhận một kết quả hòa…

Mới phút thứ 2, từ lỗi để mất bóng ở giữa sân của các cầu thủ Sunderland, Sergio Aguero thực hiện đường chuyền ngang bên cánh trái và Fernandinho lướt xuống, tung cú dứt điểm thuận chân, xé toang mành lưới của Vito Mannone. Có bàn thắng sớm, Man City vì thế phải liên tục đối mặt với các pha tấn công sắc sảo của Sunderland trong phần lớn thời gian hiệp một.

 

Man City vất vả đến cuối trận mới có bàn gỡ hòa của Nasri
Man City vất vả đến cuối trận mới có bàn gỡ hòa của Nasri

 

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tăng tốc mạnh mẽ và đến lượt Sunderland phải gồng mình chống đỡ những pha hãm thành nguy hiểm từ các chân sút Man City. Đến lúc này, đội chủ nhà mới cảm thấy nhớ Yaya Toure, người từng truyền lửa cho các đồng đội tuyến trên như Edin Dzeko, Sergio Aguero hay Stefan Jovetic. Không có người làm bóng cần mẫn và lợi hại như Toure, Man City thiếu hẳn hiệu quả trong những đợt tấn công của mình.

Phút 73, từ đường chuyền cánh trái của đồng đội Emanuele Giaccherini, Connor Wickham băng xuống rất nhanh đệm bóng cận thành, không cho thủ môn Joe Hart cơ hội cản phá. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Wickham sau hơn ba năm “tịt ngòi”! Mười phút sau, từ tình huống phản công nhanh của Sunderland, vẫn là Connor Wickham nhận đường chuyền dài của đồng đội và tung cú sút góc hẹp, đánh bại Joe Hart lần thứ hai trong trận.

 

Bàn thua tai hại của thủ môn Manone

Bàn thua tai hại của thủ môn Mannone

 

Chỉ thắng nổi Sunderland 2 trận trong tám lần gặp gỡ gần nhất, Man City may mắn không để thua ở trận đấu này với bàn gỡ của Nasri ở phút 88. Kết quả 2-2 trên sân nhà đã thực sự đẩy Man City vào thế khó khi họ còn kém đội nhì bảng Chelsea đến 4 điểm cùng một trận chưa đấu. Nói Man City buông súng, có lẽ không phải quá sớm!

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Goodison Park, chủ nhà Everton còn phải đón nhận kết quả tệ hại hơn. Cũng phải đến khi trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc, Kevin Mirallas mới có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 và đây cũng là tỉ số chung cuộc, nghiêng phần thắng cho đội khách Crystal Palace.

 

Scott Dann (giữa) ghi bàn cho Crystal Palace
Scott Dann (giữa) ghi bàn cho Crystal Palace

 

Kết cục này được xem là bất ngờ khi Everton được đánh giá cao hơn ở thời điểm hiện tại với quyết tâm củng cố thứ hạng ở Top 4 cùng hy vọng dự tranh Champions League mùa tới. Dù vậy, chiến thắng của Crystal Palace cũng rất hợp lý khi đôi bên từng cầm chân nhau 0-0 ở lượt đi và ba vòng đấu trước đó, Palace nổi lên như là một “hiện tượng” của Premier League. Lần lượt đánh bại từ Chelsea, Cardiff cho đến Aston Villa, giành 9 điểm quý giá để từ khu vực có nguy cơ rớt hạng, đội vượt thẳng lên vị trí 12.

 

Steven Naismith rút ngắn cách biệt cho Everton
Steven Naismith rút ngắn cách biệt cho Everton

 

Phận khách nhưng Jason Puncheon và Scott Dann đưa Crystal Palace vượt lên trước 2-0 sau 49 phút trước khi Steven Naismith rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Everton phút 61. Cameron Jerome khôi phục cách biệt hai bàn cho Palace bằng pha lập công phút 73. Bàn gỡ phút 86 của Kevin Mirallas không đủ để Everton thực hiện cuộc lội ngược dòng ngay trên sân nhà, chấm dứt mạch 7 chiến thắng liên tiếp của đội bóng vùng Merseyside. Quan trọng hơn cả là từ chỗ đá ít hơn Arsenal một trận với 1 điểm nhiều hơn, Everton giờ đây thua lại chính đối thủ này 1 điểm. Ba lượt đấu tiếp theo, Everton còn phải chạm trán cùng ba đối thủ cực kỳ “xương xẩu” là Man United, Southampton và Man City, khó lòng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo