xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Man City lại thua sốc sân nhà, Liverpool đè bẹp Aston Villa

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Sau màn đại chiến ở London mà chiến thắng thuộc về chủ nhà Arsenal, ngày Valentine tại nước Anh chứng kiến thêm một trận “Super Sunday” tại thành Manchester mà thất bại thứ hai liên tiếp gọi tên Man City.

Đánh bại ứng viên vô địch Leicester và tái chiếm ngôi nhì bảng, niềm vui chỉ tạm thuộc về Arsenal không đầy 4 giờ và họ đã phải nhường lại vị trí cực nóng này cho đối thủ cùng thành phố Tottenham khi “gà trống” xuất sắc giành trọn 3 điểm tại sân Etihad.

Đôi bên cùng tung ra đội hình cực mạnh khi Man City có sự trở lại của thủ quân Vincent Kompany cùng bộ đôi David Silva và Raheem Sterling còn phía Tottenham, HLV Mauricio Pochettino cũng có được sự phục vụ của Dele Alli, Son Heung-min, Kyle Walker và Danny Rose. Dù vậy, điều đọng lại của 45 phút đầu tiên là việc vô số cơ hội ghi bàn trôi qua trước mũi giày của cầu thủ hai đội.

 

Bàn thắng gây tranh cãi của Harry Kane đưa Tottenham vượt lên đầu hiệp 2
Bàn thắng gây tranh cãi của Harry Kane đưa Tottenham vượt lên đầu hiệp 2

 

Thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ ở phút 53 bằng tình huống gây tranh cãi: Quả tạt bóng của Danny Rose phía đội khách tìm đúng… hông của Sterling, bật trở lại vào khuỷu tay của ngôi sao trẻ này, ngay trong vòng cấm địa đội chủ nhà. 

Trọng tài Mark Clattenburg chỉ tay ngay vào chấm 11 mét và Harry Kane ghi bàn trong nỗi ấm ức của đội chủ nhà. Giới chuyên môn Anh lại cho đây là phần thưởng xứng đáng giành cho Tottenham, đội kiểm soát bóng đến 65% thời lượng trong suốt hiệp một và thậm chí còn đưa được bóng vào lưới Man City từ phút 14 do công của Son Hueng-min.

 

David Silva bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cho Man City
David Silva bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cho Man City

 

Yaya Toure tưởng chừng đã có bàn gỡ cho đội chủ nhà ở phút 57 nếu như cú sút phạt của tiền vệ Bờ Biển Ngà không đưa bóng chạm xà ngang khung thành thủ môn Hugo Lloris. Mãi đến phút 74, từ quả tạt bóng của Gael Clichy, Kilechi Iheanacho kết thúc cận thành, cân bằng tỉ số 1-1.

Đôi bên so kè từng tình huống bóng và khi tất cả đã nghĩ đến một kết quả hòa thì phút 83, Christian Eriksen nhận bóng từ Erik Lamela, hãm bóng một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm không thể cản phá, đánh bại thủ thành Joe Hart lần thứ hai trong trận.

 

Joe Hart không ngăn nổi pha dứt điểm của Christian Eriksen
Joe Hart không ngăn nổi pha dứt điểm của Christian Eriksen

Chiến thắng thứ 5 liên tiếp đưa Tottenham trở lại vị trí nhì bảng với 2 điểm ít hơn so với Leicester và xếp trên Arsenal nhờ hiệu số bàn thắng bại. Man City với trận thua thứ nhì liên tiếp trên sân nhà hiện đã kém đội đầu bảng đến 6 điểm, xa dần giấc mơ vô địch.

 

Nathaniel Clyne ghi bàn thứ 5 cho Liverpool
Nathaniel Clyne ghi bàn thứ 5 cho Liverpool

 

Trận đấu còn lại của vòng 26 giải Ngoại hạng diễn ra đêm 14-2, sân nhà Villa Park không thể là điểm tựa để Aston Villa làm nên chuyện trước một Liverpool đang mạnh mẽ trở lại. Sáu cầu thủ Daniel Sturridge, James Milner, Emre Can, Divock Origi, Nathaniel Clyne và Kolo Toure thay nhau ghi bàn, đem về chiến thắng 6-0 và đưa Liverpool trở lại vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. 

Aston Villa đến thời điểm này coi như đã cầm chắc chiếc vé đầu tiên xuống chơi Giải Hạng nhất mùa tới dù đã thay tướng giữa dòng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo