xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mourinho biến chiêu, Chelsea giành Cúp Liên đoàn Anh

Trần Đoàn - Ảnh: REUTERS

(NLĐO) – Chơi không hay, chỉ cầm bóng 37% thời gian nhưng nhờ cách bố trí nhân sự bất ngờ của HLV Mourinho và hàng phòng ngự lăn xả, Chelsea đã vượt qua Tottenham 2-0 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 2-3 để giành danh hiệu đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của “người đặc biệt”.

Hai người hùng của Chelsea ở trận này là J.Terry và Diego Costa khi 2 bàn thắng ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, đặc biệt Terry phòng ngự rất chắc chắn và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, HLV Mourinho mới là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất ở chiến thắng này với cách biến chiêu gây sốc tất cả, đặc biệt gần 90.000 khán giả sân Wembley.

 

Chức vô địch rạng sáng 2-3 hứa hẹn mùa bội thu mới cho Chelsea dưới thời Mourinho giai đoạn 2
Chức vô địch rạng sáng 2-3 hứa hẹn mùa bội thu mới cho Chelsea dưới thời Mourinho giai đoạn 2

 

HLV Mourinho ăn mừng ngộ nghĩnh còn hơn học trò

HLV Mourinho ăn mừng ngộ nghĩnh còn hơn học trò

 

HLV Mourinho bất ngờ dùng trung vệ trẻ người Pháp K.Zouma trám vị trí tiền vệ phòng ngự của N.Matic, cầu thủ vắng mặt vì án treo giò, trong lúc G.Cahill vẫn đá cặp trung vệ với J.Terry. Đây là canh bạc vì Zouma non kinh nghiệm và chưa từng thi đấu cho Chelsea ở vị trí tiền vệ “mỏ ne” – thấp nhất ở tuyến giữa. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng tin dùng thủ môn P.Cech thay vì Courtois, người chơi rất hay ở bán kết lượt về với Liverpool và ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân của PSG. Ông cũng cho Matic động viên đồng đội trước trận khi ngôi sao Serbia nhắn nhủ các ngôi sao Chelsea hãy giúp anh vượt qua án phạt oan bằng cách đoạt cúp!

Với sơ đồ nghiêng về thế thủ và Zouma chỉ giỏi đánh chặn chứ không tổ chức phản công tốt như Matic, Chelsea nhường hẳn thế trận cho Tottenham dù được lợi về sức hơn đối thủ. Thầy trò Mourinho có hẳn 1 tuần để chuẩn bị cho trận chung kết còn “gà trống” rạng sáng 27-2 mới bay về từ Ý sau lượt về vòng 1/16 Europa League, nơi họ bị loại vì thua Fiorentina.

 

Terry trong pha mở tỉ số ở phút 45
Terry trong pha mở tỉ số ở phút 45

 

Tottenham ép sân, cầm bóng nhiều nhưng những gì họ làm được trong hiệp 1 chỉ là 1 cú sút phạt trực tiếp dội xà ngang của Erikssen ở phút 10. Tiền vệ người Đan Mạch này và tiền đạo H.Kane, “hung thần” của Chelsea trong trận thắng 5-3 ở lượt về Giải Ngoại hạng Anh vào đêm đầu tiên của năm 2015, đã bị chia cắt. Trong khi đó, Chelsea cố gắng phản công bằng những đường bóng dài và tận dụng các pha bóng cố định để rồi chiến thuật của HLV Mourinho thành công bước đầu đúng phút cuối cùng hiệp 1. Từ pha đá phạt của Willian, hàng thủ Tottenham phá bóng không thành và đội trưởng Terry nhanh chân sút bóng cận thành bằng chân phải dội hậu vệ đối thủ vào lưới, mở tỉ số.

Hiệp 2 cũng bắt đầu như hiệp 1 khi Tottenham dồn lên tìm bàn gỡ hòa nhưng ở phút 56, khó khăn với họ còn chất chồng khi Diego Costa – từ pha phối hợp giữa Willian và Fabregas - sút chân trái bật chân Walker vào lưới, nâng cao cách biệt. Đây là lần đầu tiên Costa ghi bàn cho Chelsea ở 1 trận đấu cúp sau 17 lần lập công toàn ở giải ngoại hạng. Đó cũng là thời khắc tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil thể hiện được tài năng sau hiệp 1 khiến hàng thủ Tottenham mệt mỏi với các pha tranh chấp đầy tiểu xảo, sẵn sàng gây hấn ngay từ phút đầu!

 

Thủ môn Lloris tiếp tục bó tay ở bàn thua thứ hai khi Diego Costa sút bóng chạm chân Walker vào lưới
Thủ môn Lloris tiếp tục bó tay ở bàn thua thứ hai khi Diego Costa sút bóng chạm chân Walker vào lưới

 

Bàn thắng của Diego Costa khiến thế trận đổi chiều. Nó tiếp thêm sự tự tin cho Chelsea khi các pha phản công của họ trở nên nguy hiểm hơn do Tottenham dốc toàn lực lao lên, để lộ nhiều khoảng trống trong lúc trời mưa nặng hạt. HLV M.Pochettino tung thêm 2 ngôi sao tấn công là Lamela, Soldado nhưng họ không tạo nguy hiểm cho P.Cech khi bộ tứ vệ Chelsea chơi lăn xả và Zouma cũng quen dần với nhiệm vụ bất đắc dĩ.

Khi trọng tài A.Taylor thổi còi kết thúc trận đấu, người ta thấy được HLV Mourinho vui mừng hết cỡ: Ông ôm chầm các cộng sự, vỗ tay cùng các CĐV rồi dùng điện thoại di động gọi báo tin mừng cho vợ - thói quen từ trước đến nay. Quan trọng hơn, chiếc cúp Liên đoàn Anh giúp “người đặc biệt” chấm dứt cơn khát danh hiệu sau gần 3 năm trong nghiệp cầm quân, còn Chelsea có được cúp đầu tiên kể từ năm 2013. Nó mở ra triều đại mới tại Chelsea, như lần đội lên ngôi ở giải đấu này năm 2005 khi Mourinho nắm đội.

 

Hai tân binh Fabregas và Diego Costa có danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea
Hai tân binh Fabregas và Diego Costa có danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea

 

Chelsea thậm chí đang mơ cú ăn ba ở mùa giải năm nay khi họ đang dẫn đầu giải ngoại hạng với cách biệt 5 điểm trước Man City dù thi đấu ít hơn 1 trận (đấu bù với Leicester) và được chơi trận lượt về sân nhà tại vòng 1/8 Champions League. Man City vừa thua Liverpool 1-2 tối 1-3, kết quả khiến thầy trò có lý do để ăn mừng lớn hơn vào rạng sáng 2-3 dù giữa tuần này, họ gặp chủ nhà West Ham ở vòng 28 giải ngoại hạng…

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo