xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U bị cầm chân ở Cambridge, HLV Van Gaal nổi xung

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Ra sân sớm nhất ở vòng 4 cúp FA, Man Unkted (M.U) không giành được trọn vẹn 3 điểm như người ta mong đợi và chính trận hòa như thua trên sân Costing Abbey của Cambridge đã khiến ông thầy người Hà Lan Louis Van Gaal vô cùng thất vọng.

Tính ra từ đầu năm mới 2015 đến nay, đoàn quân có biệt danh “Quỷ đỏ” đã khiến cho ông Van Gaal không ít lần “lên ruột”. Lực lượng hiện tại của Man United đang dần ổn định ở mức rất cao khi những cầu thủ bị chấn thương như Shaw, Falcao, Rojo, Blind, Rafael lần lượt trở lại. Tuy vậy, 5 lần ra sân trên mọi mặt trận và hầu hết đều chỉ phải gặp các đối thủ “chiếu dưới”, Man United lại để mất điểm đến hai lần cùng một phen thất bại. Nếu như ngay cả hai chiến thắng trước Yeovil Town và Queens Park Rangers vẫn chưa thể làm hài lòng vị chiến lược gia khó tính thì rõ ràng, việc để đối thủ đang chơi ở Giải Hạng tư nước Anh, kém M.U đến 76 bậc trên bảng xếp hạng các đội bóng chuyên nghiệp ở xứ đảo sương mù là điều khó có thể chấp nhận được.

 

HLV Van Gaal không tin M.U bị Cambridge cầm hòa
HLV Van Gaal không tin M.U bị Cambridge cầm hòa

 

Trước đội thủ “ốc tiêu” Cambrigde, những gì Man United đã thể hiện là một lối chơi vô cùng bế tắc dù đã tung gần hết dàn cầu thủ sao số ra sân. Ông thầy người Hà Lan gần như gầm lên trong phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc: “Không còn gì để nói ngoài hai từ “thất vọng”. Tương tự như các trận đấu gặp Yeovil Town và QPR, lối chơi của Man United cứ nhàn nhạt, thiếu sức sống và may mắn là M.U vẫn chưa bị loại sau trận lượt đi. Tôi thật sự ngạc nhiên với những gì được nghe, được thấy dù biết ở những trận đấu như thế này, mọi thứ sẽ chống lại mình từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

 

Phil Jones (trái) vất vả trước các chân sút chủ nhà Cambridge
Phil Jones (trái) vất vả trước các chân sút chủ nhà Cambridge

 

Chính Cambridge mới là đội chơi hay hơn khi đội bóng “cấp huyện” này liên tiếp tổ chức những pha tấn công hết sức nguy hiểm trong suốt hiệp 1, nhất là ở những tình huống cố định. Phải đến đầu hiệp hai, lối đá của M.U mới được cải thiện, kể từ khi Van Persie và Herrera được tung vào sân thay thế cho Wilson và Fellaini chơi mờ nhạt trước đó. Vắng thủ quân Wayne Rooney trận này, thế trận của M.U vì thế đã trở nên mong manh dù bộ đôi Falcao và Persie đã rất cố gắng trước cầu môn của thủ thành Chris Dunn.

 

Cả Falcao...
Cả Falcao...

 

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 trong niềm vui tột cùng của Cambridge. Không chỉ cầm hòa với đội bóng danh tiếng nhất nước Anh, họ còn có cơ hội đặt chân lên “nhà hát” Old Trafford, điều mà nhiều thế hệ cầu thủ Cambridge có mơ cũng không thấy nổi. Kết quả trận tái đấu dù ra sao đi nữa nhưng chuyến làm khách tại thành Manchester chắc chắn sẽ giúp Cambridge thu về một khoản kha khá cho ngân sách bé cỏn con của đội.

 

... lẫn Di Maria đều không có nổi cơ hội ghi bàn trước đội bóng hạng Tư Cambridge
... lẫn Di Maria đều không có nổi cơ hội ghi bàn trước đội bóng hạng Tư Cambridge

 

Đội hình ra sân:

Cambridge: Dunn - Tait, Taylor, Coulson, Donaldson - Champion, Elliott, Hughes, Nelson -McGeehan, Kaikai.

Manchester United: De Gea - Jones, Rojo, Carrick, Blind - Di Maria, Januzaj, Valencia, Fellaini - Falcao, Wilson. (dự bị ra sân: Shaw, Van Persie, Herrera)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo