xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày buồn của thành Manchester

Minh Ngọc

Man City nhận thất bại đầu tiên ở Giải Ngoại hạng Anh khi thua Tottenham 0-2, còn Man United cũng hòa Stoke City 1-1 trong một ngày mà hàng công vô duyên đến khó tin

Sự vắng mặt của Kevin De Bruyne rõ ràng đã tác động không nhỏ đến sức mạnh tấn công của Manchester City khi Sterling, Aguero, David Silva đều bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của chủ nhà Tottenham tối 2-10. Tuy nhiên, điều đó không tồi tệ bằng việc hàng thủ Man xanh góp công giúp Tottenham giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng đã toàn thắng cả 6 trận trước đó.

Tottenham đã quá may mắn vì trong thời điểm mất tiền đạo chủ lực Harry Kane, HLV Pochettino lại nhận được món quà từ Heung Min Son, chân sút 24 tuổi người Hàn Quốc. Sau khi ghi 5 bàn thắng ở mọi mặt trận, Son tiếp tục được tin dùng ở hàng tiền đạo Tottenham và chính cầu thủ này đã làm chao đảo khung thành thủ môn Bravo suốt 85 phút có mặt trên sân. Ở bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Kolarov ở phút thứ 8, người tạt bóng là Danny Rose nhưng chính Heung Min Son là người đã bật cao đánh đầu hụt khiến cầu thủ người Serbia của Man xanh giật mình dứt điểm về phía khung thành nhà. 20 phút sau, vẫn là Son có pha phối hợp đẹp mắt với Dele Alli để rồi tiền vệ người Anh nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân White Hart Lane trong sự ngỡ ngàng của HLV Guardiola.


Alli sau bàn nâng tỉ số 2-0 cho Tottenham Ảnh: REUTERS

Alli sau bàn nâng tỉ số 2-0 cho Tottenham Ảnh: REUTERS

Trước trận đấu, HLV Guardiola cảnh báo học trò phải chơi bóng nhanh, ít chạm và nhanh chóng thu hồi khi mất bóng. Tuy nhiên, chính Tottenham mới là đội làm được tất cả những yêu cầu trên nhờ sự xuất sắc, cơ động và sức trẻ của Dele Alli, Heung Min Son, Sissoko, Lamela... Thống kê cho thấy dù vẫn kiểm soát bóng ít hơn đội khách nhưng Tottenham dứt điểm nhiều hơn và quan trọng là ghi được 2 bàn thắng. Chủ nhà thậm chí bỏ lỡ một quả phạt đền sau khi Alli bị phạm lỗi nhưng Lamela lại không thắng được Bravo ở phút 65. Thua 0-2, Man City đứt mạch toàn thắng, trong khi Tottenham trở thành đội bóng duy nhất ở Giải Ngoại hạng Anh bất bại và chỉ còn kém thầy trò HLV Guardiola 1 điểm.

Buồn không kém Man City là các CĐV Man United. Báo chí Anh đều gọi trận hòa 1-1 với Stoke City là “thất bại tồi tệ”. Ngoại trừ người lập công Martial và tiền đạo trẻ Rashford nhận được lời khen, những chân sút còn lại của M.U gồm Ibrahimovic, Rooney, Pogba đều bị chê tơi tả vì người thì phung phí cơ hội, người thì chơi mờ nhạt. M.U có đến 24 pha dứt điểm về phía khung thành Lee Grant nhưng chỉ duy nhất Martial thành công.

Sự thất vọng của CĐV “quỷ đỏ” và chính HLV Mourinho là dễ hiểu bởi hàng thủ M.U mắc sai sót không đáng khi trận đấu chỉ còn 8 phút. Cú sút của Glen Johnson không quá mạnh nhưng De Gea bắt không dính, tạo cơ hội để Jonathan Walters lao vào đá bồi chạm xà, bật ra đúng vị trí của Joe Allen đệm bóng gỡ hòa cho Stoke. Trận hòa khiến Man United chỉ có được 13 điểm sau 7 vòng đấu, xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo