xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Ngựa chứng” Hà Thanh Tâm

Quang Liêm

Ba lần bỏ đội vì mặc cảm rồi 3 lần trở lại, nếu như không có được cơ duyên cùng xe đạp, có lẽ Hà Thanh Tâm vẫn tất tả đi bán rau hoặc mua đi bán lại những chiếc xe đạp từ bên kia biên giới Campuchia về

Nhà nghèo, học đến lớp 3 trường làng thì nghỉ, Thanh Tâm đến với tuyển năng khiếu xe đạp khá muộn khi hơn 16 tuổi. Trong một lần tìm hiểu các sườn xe của đội năng khiếu tỉnh An Giang, Thanh Tâm lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch nhờ bắp cơ chân căng cứng.

Tập được thời gian ngắn, giành vài thành tích nhỏ, cậu được tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Thanh Tâm được đưa sang Ấn Độ tập luyện và yêu tay đua Đào Thị Mỹ Gi (hiện khoác áo TP HCM). Tuy nhiên, sau một thời gian, Thanh Tâm cảm thấy nản vì không quen kỷ luật và thành tích chưa cao, lại không có nhiều tiền lo cho người yêu. Mặc cảm, chàng trai trẻ xin về và đi… bán rau cùng người yêu ở Bình Dương. Hết tiền, gia đình lại động viên và cam kết với các HLV để Thanh Tâm trở lại đội.

Bảo lãnh cho Thanh Tâm, HLV Lê Thành Liêm và lãnh đạo Công ty Bảo vệ thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) lại tiếp tục cho anh vào tuyến năng khiếu và đưa lên núi để đào tạo thành VĐV xe đạp địa hình. Một lần nữa, Thanh Tâm lại bỏ đội vì muốn ra ngoài, quay lại nghề sửa xe đạp. Nhưng đam mê xe đạp vẫn bùng cháy, Thanh Tâm năn nỉ để được trở lại đội lần thứ hai. Nhìn cậu học trò với hoàn cảnh khó khăn, chữ viết quên trước quên sau, HLV Lê Thành Liêm xin lãnh đạo công ty và ngành thể thao An Giang cho Thanh Tâm được hưởng suất tuyến trẻ, kèm theo bộ sách tập đọc - viết mà thầy giáo kèm cặp là các đồng đội.

Hà Thanh Tâm (34) tại Cúp Xe đạp Tôn Hoa Sen 2016 đang diễn ra tại các tỉnh phía BắcẢnh: Ngọc Linh
Hà Thanh Tâm (34) tại Cúp Xe đạp Tôn Hoa Sen 2016 đang diễn ra tại các tỉnh phía BắcẢnh: Ngọc Linh

Tích cực tập luyện, Thanh Tâm được chọn lên Đà Lạt huấn luyện tham dự Cúp Truyền hình TP HCM vào đầu năm 2015. Chưa quen tập lại đường trường, thể lực không bảo đảm, sau 2-3 buổi tập phải về cuối đội, về đến khách sạn, tay đua này lẳng lặng dọn đồ về nhà không một lời từ biệt. Tiếc tài, các đồng đội lại đến động viên. Khi Thanh Tâm trở lại đội đầu năm 2016, HLV Lê Thành Liêm tức giận không nói nên lời nhưng nhìn ánh mắt hối hận của cậu học trò, ông quyết định nhận với điều kiện phải tập tốt mới có lại các chế độ.

Có lẽ từ đó, biệt danh Tâm “báo (hại)” ra đời. Tâm sự cả một thời gian, vị HLV lão làng của An Giang nhận ra rằng cái “yếu” trong Thanh Tâm chính là sự mặc cảm. Từ đó, ông có những “kế sách” phù hợp để học trò có thể hòa nhập cùng đội như các chỉ tiêu phần thưởng, động viên học hành. Tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn, sau giải Về Nông thôn mới, HLV Lê Thành Liêm đã đầu tư cho Thanh Tâm một bộ xe mới để “bằng bạn bằng bè”. Cảm động trước tấm lòng của thầy và đồng đội, Thanh Tâm đã đọc viết được, đồng thời đoạt chiếc Áo trắng (Tay đua trẻ xuất sắc nhất) tại Giải ĐBSCL 2016 vừa kết thúc vào tuần trước.

Nhận nhiệm vụ làm “quân xanh” ở Cúp Xe đạp Tôn Hoa Sen 2016 đang diễn ra tại các tỉnh phía Bắc, Thanh Tâm tuy không có mặt trong 10 tay đua trẻ nhưng có công rất lớn giúp các đồng đội Nguyễn Thành Tâm, Quảng Văn Cường và Trịnh Đức Tâm có mặt trong nhóm đầu. Nhận xét về cậu học trò “chứng” này, HLV Lê Thành Liêm nói: “Cậu ấy như một viên ngọc thô, nếu dùi mài tốt, tôi tin chàng trai 20 tuổi này sẽ trở thành một tay đua xuất sắc trong vòng 2-3 năm tới”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo