xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người hâm mộ xin lỗi vì lỡ chê HLV Hoàng Anh Tuấn

Châu Tuấn - Ảnh: AFC

(NLĐO) – “Xin ngả mũ cúi chào HLV Hoàng Anh Tuấn. Xin lỗi ông về những nhận xét không hay trước đây. Những gì ông làm cho bóng đá Việt Nam xứng đáng được tôn trọng...”, một bạn đọc bình luận.

img

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn còn ngất ngây với kỳ tích U19 Việt Nam lần đầu vào bán kết Giải Vô địch U19 châu Á và rực rỡ hơn là VCK World Cup U20 – 2017 sau khi thắng chủ nhà Bahrain 1-0 ở tứ kết rạng sáng 24-10.

“Chuyện khó tin nhưng có thật, Việt Nam lọt vào World Cup là ước mơ của biết bao người nay đã thành hiện thực. Mấy "nhóc" U19 thật đáng yêu. Chúc mấy “nhóc” gặt hái thêm thành tích ở World Cup 2017” – bạn đọc “4 nổ” phấn khởi.

Không có những cầu thủ được mệnh danh “Messi Việt”, “Ronaldo Việt ” hay lứa tài năng HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh…, U19 Việt Nam đến giải đấu cấp châu lục năm nay một cách lặng lẽ, không được giới truyền thông quan tâm nhiều như cách đây 2 năm. Nhiều người nghĩ họ tham dự vòng VCK chỉ “để học hỏi” bởi các đối thủ ở vòng bảng rất mạnh. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã lần lượt đánh bại Triều Tiên, cầm hòa UAE và Iraq, hiên ngang bước vào tứ kết.

Bàn thắng chớp nhoáng của Trần Thành đã giúp U19 Việt Nam lọt vào bán kết và sẽ gặp U19 Nhật Bản hoặc Tajikistan.

Kỳ tích của U19 tất nhiên là của một tập thể nhưng để tạo thành một tập thể gắn kết và kỷ luật như vậy thì công đầu phải kể đến HLV Hoàng Anh Tuấn. Trước khi đến Bahrain, U19 dưới sự dẫn dắt của HLV người Khánh Hòa đã gây thất vọng khi để thua đậm Thái Lan (0-6) và Úc (0-2).

Ông còn bị phê phán là “bê” nguyên chiến thuật bóng dài, phòng ngự - phản công nhàm chán của HLV Miura áp dụng cho đội, tuy nhiên với chiến thắng rạng sáng 24-10, người hâm mộ đã hay đổi quan điểm từ chê bai chuyển sang tôn trọng, quý mến. Có nhiều người cảm thấy xấu hổ khi đánh giá sai về ông như bạn đọc “Le Lang Dzu”: “Xin ngả mũ cúi chào ông Hoàng Anh Tuấn. Xin lỗi ông về những nhận xét không hay về ông trước đây. Dù gì thì trước những gì ông làm cho bóng đá Việt Nam, ông xứng đáng được tôn trọng”.


Thành tích của U19 Việt Nam mang đậm dấu dấu của HLV Hoàng Anh Tuấn

Thành tích của U19 Việt Nam mang đậm dấu dấu của HLV Hoàng Anh Tuấn

Hay như bạn “Nguyen Tien”: “HLV Tuấn có trình độ, ông ta cho những cầu thủ to cao, có thể lực, đào tạo bài bản, do vậy mới đá được với mấy “ông Tây” bự con. Hy vọng lứa U19 này còn tiến xa, làm thay đổi bóng đá Việt Nam”.

Còn bạn đọc “Pham Van Long” nhận xét 19 Việt Nam thắng xứng đáng, không phải ăn hú họa, đội hình thi đấu gắn bó, không ngại va chạm mặc dù thể hình chiều cao thua kém đội Bahrain…”

Sẵn đà phấn khích, nhiều người hâm mộ cũng tin thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lọt đến trận chung kết, thậm chí là vô địch. “Tôi đã nói U19 Việt Nam sẽ vô địch giải U19 châu Á. Hãy chờ xem!” – bạn đọc có nick “Dzung.hcmc” viết.

U19 đã biến giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam thành hiện thực nên người hâm mộ và truyền thông đưa các cầu thủ trẻ “lên mây” cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn đọc “U70” đã nhắc nhở: “Kính gửi mấy anh nhà báo: Làm ơn không nên ca ngợi, lăng xê theo kiểu Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… hãy để các em vẫn là cầu thủ Việt Nam bình thường để yên tâm làm nhiệm vụ. FIFA vừa chúc mừng U19 Việt Nam trên trang web đã nói lên tất cả”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo