xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nụ cười La Masia

Lê Nhi

Nhìn cách Messi cười bên cạnh Quả bóng vàng FIFA 2010, khó ai hình dung đó là nụ cười của cầu thủ vừa được thừa nhận là đệ nhất cao thủ của toàn bộ làng bóng chuyên nghiệp năm qua

Nụ cười Messi rạng sáng 11-1 mang đầy vẻ ngỡ ngàng, thậm chí dường như đó là hành động nói thay lời xin lỗi ngượng ngập của cầu thủ Argentina hướng đến hai đồng đội vô địch thế giới Xavi, Iniesta vì Messi đã “lỡ” vượt qua họ trên bục danh dự.
 
Thật ra, Messi không “đóng kịch”, đơn giản anh chỉ thể hiện đúng những gì lò đào tạo La Masia của đội bóng Barca đã rèn anh biết bao năm qua: Trong mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng phải khiêm tốn và biết nghĩ đến đồng đội!
 
Chuyện gì sẽ xảy ra với bộ ba Xavi, Iniesta, Messi nếu 15 – 20 năm trước họ không lọt vào mắt xanh của các chuyên gia săn lùng tài năng từ lò Masia? Trên nền bóng đá chuyên nghiệp ngày càng ưa chuộng tố chất thể lực và thể hình, thậm chí có thể bộ ba này đã bị rơi đài ngay vòng 1 các cuộc thi tuyển chọn chứ đừng nói chi đến thành công ngày hôm nay!
 
Thực tế đến lúc này, dù Xavi đã được công nhận như kiến trúc sư hoàn hảo của 2 danh hiệu lớn vô địch châu Âu – thế giới với đội Tây Ban Nha (TBN) và cú ăn sáu của Barca, anh vẫn không có vẻ ngoài vạm vỡ, “dày cơm” hay khả năng tranh chấp thu hồi bóng thường thấy của một tiền vệ làm chủ khu trung tuyến.
 
Còn Iniesta luôn rụt rè, bẽn lẽn đến mức có thể lầm tưởng không bao giờ  đủ sức bùng nổ ở thời điểm quyết định như 2 pha ghi bàn quyết định vào lưới Chelsea, Hà Lan; và Messi từng bị bỏ quên ở quê nhà Argentina vì căn bệnh kém phát triển do thiếu hormone tăng trưởng...
 
 
img
Messi và nụ cười ngượng ngập sau khi bất ngờ giành Quả bóng vàng 2010. Ảnh: REUTERS


Tuy nhiên, may thay, tất cả đều đã không xảy ra, đơn giản vì các chuyên gia đào tạo từ lò Masia quá tài ba. Họ đã làm việc mà mọi giáo viên đều nghiêng người khâm phục, mọi người hâm mộ trên toàn thế giới cám ơn: Phát hiện và mài giũa ra những viên ngọc thật sự từ các tảng đá bề ngoài sần sùi, thậm chí tưởng chừng vất đi.
 

“Nếu xưa kia họ từng nói phải dùng súng ngắn để ngăn tôi lại thì với Messi, có lẽ chỉ có súng máy mới cản được cậu ta” - cựu tiền đạo Barcelona H. Stoichkov nhận xét như vậy.

Hơn thế nữa, họ còn thổi vào những cậu bé Masia đức tính điềm đạm, quen để trái bóng lên tiếng thay vì những lạm ngôn ầm ĩ hay những vụ bê bối giúp đánh bóng tên tuổi trên mặt báo lá cải!
 
Bây giờ sau những thành công vang dội của Barca và đội tuyển TBN, khen ngợi lò Masia thật ra cũng thừa thãi như chuyện khen hoàng tử tốt áo! Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn nhắc đến vài chi tiết nhỏ, tưởng chừng khuất đi nhưng lại cho thấy các giá trị tinh thần mà lò Masia không ngừng hun đúc cho những học trò.
 
Năm trước, khi Barca thắng Real Madrid 2 – 0 trong trận siêu kinh điển lượt về trên sân Bernabeu, báo chí TBN phỏng vấn Pedro – tác giả bàn thắng thứ hai – tại sao anh ăn mừng theo phong cách rất bình thường? Pedro nói đại ý ở Barca, được ra sân trong đội hình chính đã là niềm vui lớn đến mức anh không còn hơi sức đâu mà chuẩn bị cách ăn mừng cho độc đáo.
 
Đó là câu trả lời của Pedro, người đầu mùa được báo chí tung hô như phát hiện lớn của Barca khi ghi bàn trên tất cả mặt trận, từ Siêu cúp đến Champions League và đặc biệt World Cup các CLB!
 
Nhìn vào kết quả bình chọn 2010, có tờ báo phát hiện đây là năm của chữ M khi tất cả những người chiến thắng đều bắt đầu bằng vần M: Mourinho (HLV), Messi (nam), Marta (nữ).
 
Xin hãy thêm vào danh sách đó lò Masia – trung tâm đầu tiên có học trò chiếm hết 3 vị trí dẫn đầu bóng đá thế giới – với những chữ M đang trở thành chuẩn mực trong phong cách đào tạo: Mê say, mềm mại và mộc mạc!

Những lá phiếu từ VN

Việt Nam có 3 đại diện tham dự cuộc bầu chọn này là HLV H. Calisto, đội trưởng Nguyễn Minh Phương và nhà báo Trương Anh Ngọc của TTXVN.

 
Ở phần cầu thủ và HLV, HLV Calisto “có vẻ” thiên vị cho đồng hương khi chọn C. Ronaldo và ông Mourinho ở vị trí số 1.
 
Sau siêu sao Bồ Đào Nha, ông mới chọn Messi rồi Xavi. Ở phần HLV, nhà cầm quân Bồ Đào Nha xếp Del Bosque và Ancelotti (Chelsea, Ý) sau Mourinho.
 
Minh Phương không bầu HLV xuất sắc, còn ở phần cầu thủ, thứ tự bầu chọn của anh là Xavi, Sneijder và Iniesta.
 
Nhà báo Anh Ngọc cũng chọn Xavi và Sneijder ở hai vị trí đầu, thứ ba là Forlan. Ở nội dung HLV, Anh Ngọc chọn HLV Mourinho, Del Bosque và thứ ba là O. Tabarez của Uruguay.

T.Đoàn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo