xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ Việt Nam mất cúp Đông Nam Á vẫn được thưởng 1 tỉ đồng

Anh Dũng - Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Đá áp đảo Thái Lan nhưng không thể thắng trong 120 phút, tuyển nữ Việt Nam bị đối thủ kéo đến loạt đá 11 mét, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung không may mắn đòi lại được ngôi hậu từ tay đối thủ tối 4-8

Người Thái một lần nữa khiến bóng đá Việt Nam nuối tiếc trước ngưỡng cửa vô địch khi cầm hòa tuyển nữ Việt Nam 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, trước khi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu.


Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau khi tìm được bàn gỡ hòa 1-1

Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau khi tìm được bàn gỡ hòa 1-1

Cũng như bóng đá nam, Thái Lan luôn là rào cản lớn nhất trên đường cạnh tranh ngôi hậu Đông Nam Á. Bằng chứng là ngay phút thứ 7 của trận chung kết, người Thái đã tìm được bàn mở tỉ số. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Silawan Intamee, hậu vệ Chương Thị Kiều sơ ý đánh đầu phản lưới nhà.

Bàn thua bất ngờ không làm sụt giảm tinh thần tuyển nữ Việt Nam. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, các cô gái của HLV Mai Đức Chung liên tục vây ép khung thành thủ môn Waraporn. Rất nhiều những tình huống sóng gió được tạo ra trước hàng thủ tuyển Thái Lan, đáng tiếc là nhiều cơ hội trôi qua trước mũi giày các cô gái Việt Nam.

Tình thế ở hiệp 2 cũng không khác 45 phút đầu khi bóng chủ yếu lăn bên sân các cô gái Thái Lan. HLV Spencer Justin Prior liên tục chỉ đạo từ 6-8 cầu thủ án ngữ trước khung thành thủ môn Waraporn để bảo toàn chiến thắng. Chính điều này đã gây nhiều khó khăn cho các học trò của HLV Mai Đức Chung.

Mặc dù vậy, sau 3 cơ hội mười mươi lần lượt bị Nguyễn Thị Liễu và Minh Nguyệt bỏ lỡ, đội tuyển Việt Nam cũng tìm được bàn gỡ quý giá ở phút 85. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội tuyển nữ Việt Nam, thậm chí đã có 3 người ngã vật xuống sân vị quá sức, cuối cùng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Minh Nguyệt, sau khi cô tận dụng sai lầm bắt bóng không dính của thủ môn Waraporn để đệm bóng vào lưới trống.

Các cô gái Việt Nam lại rơi nước mắt trước người Thái sau khi để thua 6-7 ở loạt sút 11 mét may rủi
Các cô gái Việt Nam lại rơi nước mắt trước người Thái sau khi để thua 6-7 ở loạt sút 11 mét may rủi

Bàn gỡ của Minh Nguyệt đã giúp tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo trong những phút cuối hiệp 2 và 30 phút hiệp phụ. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ một loạt cơ hội nguy hiểm đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung bị kéo đến loạt sút 11 mét may rủi. Cay đắng nhất là ở loạt sút thứ 6, các cô gái Việt Nam tưởng như đã vô địch khi nữ cầu thủ Thái Lan sút hỏng, còn Nguyễn Thị Liễu sút bóng qua vạch vôi nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.

Chính tâm lý quá căng thẳng mà ở loạt sút thứ 9, Phương Thảo đã không đánh bại được thủ thành Waraporn, cay đắng nhìn Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Để động viên tinh thần thi đấu hết sức quả cảm của đội Việt Nam sau 2 trận bán kết và chung kết kéo dài đến tận loạt sút luân lưu 11 m, VFF tối 4-8 thông báo thưởng cả đội 1 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo