xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Olympic Việt Nam – U22 Uzbekistan 0-0: Thiếu bàn thắng, thêm chấn thương

Châu Tuấn - Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) – Trên SVĐ Thống Nhất tối 14-3, Olympic Việt Nam đã hòa U22 Uzbekistan 0-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại Giải U23 châu Á 2016. Dù không ghi bàn nhưng các học trò HLV Miura đã cống hiến một trận đấu có chất lượng khá. Điều đáng tiếc là Olympic Việt Nam nhận thêm 2 ca chấn thương của Minh Long và Mạnh Hùng.

Đây là trận giao hữu thứ ba của thầy trò HLV Toshiya Miura. Hai trận trước, Olympic Việt Nam đã toàn thắng trước Hà Nội T&T (3-1) và Olympic Indonesia (1-0). Dù lối chơi của các cầu thủ trẻ chưa thật sự tuyết phục người hâm mộ nhưng đây cũng là bước chạy đà khá thành công của Olympic Việt Nam. Hy vọng trận đấu vào chiều nay đội sẽ chơi tốt hơn để không phụ lòng tin yêu của hàng vạn khán giả trên SVĐ Thống Nhất.

 

Đội hình xuất phát của hai đội:

Olympic VN: Minh Long, Mạnh Hùng, Hữu Dũng, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Công Phượng, Tấn Tài, Văn Toàn, Hoài An, Thanh Hiền, Huy Toàn,

U22 Uzbekistan: Akmal, Sardor, Boburbek, Khurshidbek, Abbosbek, Abdullokh, Jakhongir, Timur, Javokhirbek, Jaloliddin, Diyorjon.


Một số hình ảnh trước trận:

Cũng như những trận đấu trước, có rất động khán giả đến sân trực tiếp theo dõi thầy trò HLV Miura so tài. Bên ngoài sân các CĐV chen lấn để giành lấy tấm vé cuối cùng. Đến 15 giờ, phòng vé của SVĐ Thống Nhất đã thông báo "Hết vé".

 

img

 

Khán giả chuẩn bị cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khán giả chuẩn bị cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

 

Khán giả chuẩn bị vào sân

Khán giả chuẩn bị vào sân

 

img

Hiệp 1:

 

Đội hình xuất phát của Việt Nam
Đội hình xuất phát của Việt Nam

 

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm ngay từ đầu. Chỉ 5 phút đầu Công Phượng đã 2 lần phạm lỗi với đối phương đủ cho thấy sự quyết liệt của trận đấu. Du vậy, vẫn chưa có cơ hội nào thật sự nguy hiểm cho khung thành cả hai thủ môn.

 

Hai cầu thủ mang áo số 22 của hai đội
Hai cầu thủ mang áo số 22 của hai đội

 

Sau thời gian thăm dò, đội chủ nhà đã mạnh dạn tấn công và tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 13 nhưng cú dứt điểm sau cùng của Huy Toàn đã không hạ được thủ môn U22 Uzbekistan. Trái với quyết tâm của Olympic Việt Nam, U22 Uzbekistan không có gì nôn nóng ghi bàn. Họ giữ cự ly đội hình chắc chắn và chưa có một pha bóng tấn nào sắc nét.

 

SVĐ Thống Nhất không còn một chỗ trống
SVĐ Thống Nhất không còn một chỗ trống

 

Đã có những dấu hiệu đáng khen cho các học trò HLV Miura trong 30 phút đầu tiên. Với lối đá tự tin và kỷ thuật đã có những thời điểm Olympic VIệt Nam gây rối loạn hàng phòng ngự đối phượng. Đỉnh điểm là pha phối hợp bật tường nhanh khiến các hậu vệ của đội khách phải phạm lỗi với Văn Toàn ngay vòng cấm địa. Mạnh Hùng là người thực hiện quả đá phạt khiến môn U22 Uzbekistan phải bay người cản phá. Sau đó Công Phượng tiếp tục gây sức ép bằng cú đá phạt góc đi cắt mặt khung thành.

 

Công Phượng liên tục quấy rối hàng phòng ngự U22 Uzbekistan

Công Phượng liên tục quấy rối hàng phòng ngự U22 Uzbekistan

 

Dù là trận giao hữu nhưng cả hai đội đều chơi khá rắn khiến thủ môn Minh Long và Hữu Dũng bị đau trong phút vừa qua. Chấn thương đang là nỗi ám ảnh của Olympic Việt Nam hiện tại khi có cả chục cầu thủ đang phải tập riêng trong những ngày qua.

Hiệp 1 khép lại khi không có bàn thắng nào được ghi. Olympic Việt Nam dù để lại dấu ấn tấn bằng vài pha tấn công sắc nét nhưng nhìn chung vẫn chưa thuyết phục được người hâm mộ. Tuyến giữa của Việt Nam vẫn thiếu một thủ lĩnh điều tiết trận đấu và phát động tấn công. Rất có thể, trong hiệp 2, HLV Miura sẽ có nhiều sự điều chỉnh để tìm bàn thắng.

Hiệp 2:

Ngay đầu hiệp 2, HLV Miura có liền 2 sự thay đổi người khi đưa Tuấn Anh và Tiến Dũng vào sân thay cho Hùng Dũng và Hoài An. Sự có mặt của tiền vệ Tuấn Anh chắc chắn sẽ giúp cho tuyến giữa Olympic Việt Nam giữ bóng cũng như phát động tấn công nhiều hơn.

 

Tiền vệ Tuấn Anh, một trong những trụ cột của Olympic Việt Nam
Tiền vệ Tuấn Anh, một trong những trụ cột của Olympic Việt Nam

 

Thêm một ca chấn thương nữa đến với Olympic Việt Nam, đó là hậu vệ Mạnh Hùng. Anh đã không thể thi đấu tiếp sau pha va chạm với một cầu thủ đối phương. Người vào sân thay Hùng là Phước Thọ, cầu thủ của CLB ĐTLA.

Sau nhiều đợt triển khai tấn công, cơ hội rõ ràng nhất cũng đến với Olympic Việt Nam. Từ đường lật cánh, bóng tìm đến vị trí của Huy Toàn và cầu thủ này tung cú sút căng từ cự li khoảng 5 m nhưng hậu vệ U22 Uzbekistan đã lao về cản phá.

Sau Mạnh Hùng, đến lượt thủ môn Minh Long bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Thêm một sự thay đổi người bắt buộc nữa của Olympic Việt Nam. Nếu tình trạng chấn thương tiếp tục xảy ra với Olympic Việt Nam, nhiều khả năng sẽ không có lực lượng tốt nhất khi bước vào tranh tài chính thức ở Malaysia vào cuối tháng 3 này.

 

Mạnh Hùng rời sân trên cáng
Mạnh Hùng rời sân trên cáng

 

Những phút giữa hiệp 2, Olympic VIệt Nam dù cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương bởi vấp phải sự phòng ngự từ xa chắc chắn cũng như những cầu thủ có thể hình vượt trội của U22 Uzbekistan. Sau khi không thành công với những pha phối hợp nhuyễn, Olympic Việt Nam thử vận may bằng cá cú sút xa. Công Phượng là người khởi xướng bằng cú sút như trái phá ở một tình huống phản công nhưng rất tiếc đã bị thủ môn U22 Uzbekistan tóm gọm. Sau đó là Văn Toàn, Văn Thắng cũng thử sức nhưng đều không thể đưa bóng đi trúng đích.

 

Công Phượng suýt ghi bàn cho Olympic Việt Nam
Công Phượng suýt ghi bàn cho Olympic Việt Nam

 

Nhìn chung trước một đối thủ chơi khoa học và chắc chắn như U22 Uzbekistan, Olympic Việt Nam đã thành công trong việc giữ nhịp độ trận đấu và thỉnh thoảng gây sức ép lên đối phương. Phía đội bạn cũng suýt mở được tỉ số nếu như may mắn đứng về họ trong những phản công. Đã hơn 1 lần thủ môn Văn Phong bất lực nhưng bóng vẫn chưa chịu vào lưới.

Những phút cuối trận, HLV Miura cho Olympic Việt Nam chơi theo sơ đồ 4-3-3 với 3 tiền đạo gồm Công Phượng, Văn Toàn và Thanh Bình nhưng không có bàn thắng nào được ghi dù tạo ra khá nhiều cơ hội.

Trận đấu khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Dù không ghi được bàn thắng nhưng đây là trận đấu khá thành công của olympic Việt Nam. Điều đáng tiếc nhất là 2 ca chấn thương mới của hậu vệ Mạnh Hùng và thủ môn Minh Long.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo