xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi Sơn ghi bàn may mắn, Việt Nam thắng nhọc Đài Loan

Châu Tuấn - Ảnh: HẢI ANH

(NLĐO) – Phải nhờ đến chút may mắn, tuyển Việt Nam mới có trận thắng đầu tiên ở bảng F vòng loại World Cup 2018 sau khi đánh bại chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 vào tối 8-9. Hai bàn thắng của Việt Nam do công của Đinh Tiến Thành và Phi Sơn.

Dù bị đánh giá là đội yếu nhất bảng F vòng loại World Cup 2018 nhưng Đài Loan đã gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam, nhất là trong 45 phút đầu tiên. Có lẽ sau 2 trận thua trước Iraq  và Thái Lan, Đài Loan đã rút ra những bài học bổ ích cho mình.

Trong khi đó, các học trò của HLV Miura, trước trận tự tin sẽ giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách nhưng khi nhập cuộc lại gây thất vọng vô cùng. Chỉ trong 15 phút đầu, thủ môn Nguyên Mạnh đã có đến 4 pha cứu thua. May cho Việt Nam là các cú sút của đội chủ nhà chưa đủ độ hiểm, nếu không tỉ số trận đấu đã được mở từ rất sớm.

 

CĐV Việt Nam trên khán đài
CĐV Việt Nam trên khán đài

 

Lối chơi của các học trò HLV Miura trận này vô cùng rời rạc và bế tắc. Cặp tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh – Huy Hùng không giữ được nhịp độ trận đấu. Trong khi, đôi tiền đạo Công Vinh – Văn Quyết dễ dàng bị hậu vệ Đài Loan chia cắt. Chính vì vậy, các pha tấn công của Việt Nam chủ yếu được đẩy sang 2 cánh, nơi có Thành Lương và Minh Tuấn chơi khá năng động. Tuy nhiên, những cơ hội mà 2 tiền vệ cánh này tạo ra trong hiệp 1 cũng hiếm hoi và không thực sự nguy hiểm.

 

Văn Quyết ít có cơ hội trong hiệp 1
Văn Quyết ít có cơ hội trong hiệp 1

 

Ngoài ra, sự điều hành có phần thiên vị choh đội chủ nhà của trọng tài người Hàn Quốc cũng gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, sau giờ giải lao, với sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Miura, Việt Nam đã lấy lại thế trận và phá vỡ thế bế tắc bằng bàn thắng mở tỉ số của Đinh Tiến Thành. Phút 54, từ pha đá phạt góc của Thành Lương, Công Vinh đè người đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đập cột bật ra. Ngay lúc đó, Tiến Thành đã có mặt và nhiệm vụ còn lại của anh quá dễ dàng.

 

img

 

Trận đấu trở nên kịch tính hơn sau khi có bàn thắng. Đài Loan cũng đáp trả ngay sau đó bằng cú sút nguy hiểm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh một lần nữa lại chiến thắng. Phút 59, Văn Quyết có cơ hội nhân đôi cách biệt. Sau khi có bóng trong vòng cấm, Văn Quyết thực hiện cú xoay người sở trường loại bỏ hậu vệ theo kèm nhưng tiếc là cú sút bằng chân trái của anh lại đi vọt xà ngang.

Việc HLV Miura đưa Huy Toàn vào sân thay cho Thành Lương giữa hiệp 2 đã mang lại những hiệu ứng tích cực. Chính sự cơ động - lên công về thủ - và những đường chuyền khó chịu của tiền vệ đang khoác áo CLB Đà Nẵng này đã khiến hàng phòng ngự Đài Loan không ít lần bối rối.

 

img

Huy Toàn vào sân thay Thành Lương trong hiệp 2 gây ra nhiều khó khăn cho Đài Loan

 

img

 

Ngay lúc lối chơi của Việt Nam đang khởi sắc thì Đài Loan bất ngờ có bàn cân bằng tỉ số. Sau cú đá phạt chếch bên cánh phải, Wu Chun-Ching băng vào đánh đầu dũng mãnh không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá.

Những phút còn lại, Phi Sơn và Đình Tùng lần lượt được tung vào sân nhưng thời gian còn lại là quá ít để 2 tiền đạo này thể hiện. Trong lúc người hâm mộ đang thất vọng với kết quả hòa thì bàn thắng của Phi Sơn ở phút 90+3. Sau pha kiến tạo của Công Vinh Phi Sơn đệm bóng trong lúc trượt chân vì bất ngờ. Bóng đi nhẹ nhưng hậu vệ của Đài Loan lại lúng túng nên cản phá thành công. Vì vậy, có thể nói bàn thắng của Phi Sơn có phần may mắn.

 

Phi Sơn ăn mừng với Quế Ngọc Hài và Huy Toàn
Phi Sơn ăn mừng với Quế Ngọc Hài và Huy Toàn

 

img

 

Xem video clip bàn thắng:

Dù trọng tài người Hàn Quốc ưu ái chủ nhà khi cộng thêm 9 phút bù giờ nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn kiên cường bảo toàn tỉ số! Thắng trận đầu tiên, Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội ở World Cup 2018 cũng như vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, điều người hâm mộ lo lắng là lối chơi bế tắc của các học trò HLV Miura ở trận này. Ngoài ra, khâu dứt điểm cũng cần được khắc phục. Chỉ gặp đối thủ yếu nhưng các cầu thủ phải vả mồ hôi mới giành được chiến thắng, trong khi đối thủ của chúng ta ở bảng F còn có Thái Lan và Iraq thì khó khăn sẽ còn gấp bội.

 

CĐV Việt Nam xuống sân ăn mừng quá sớm
CĐV Việt Nam xuống sân ăn mừng quá sớm

 

Đội hình xuất phát

Đài Loan: Chiu Yu Hung, Chen Ting Yang, Yen Tavio, Lo Chih En, Tsan Yuan Chen, Chen Hao Wei, Lin Chang Lun, Wen Chih Hao, Wei Yu Jen, Chen Yi Wei, Chen Po Liang.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương, Minh Tuấn, Công Vinh, Văn Quyết.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo